Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôm em một cái, cố lên nhé. Chị đã trong cảnh của em cách đây 10 năm nên rất hiểu tâm trạng này. Cứ sống vui và lạc quan, ông đỡ bệnh là mừng rồi, con yêu sẽ đến. Nếu cần tư vấn thì alô hoặc PM cho chị
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời mưa mát nhỉ, chiều qua, máy bay hạ cánh, đi ra ngoài khủng khiếp luôn, nhất là trong máy bay lạnh run, phải mượn cả chăn. Hẹn mai gặp lại mọi người nhé, địa điểm ở đâu Kún ơi, em chọn chỗ nào thuận tiện đi lại ý, vì Lucky và Jly phải gặp chị lấy đồ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng sớm lội Bếp, nghe chuyện chị Muốn vào kể làm em xúc động quá, làm em nhớ lại 4 năm về trước khi sinh cu Tít, con nhà em cũng bị vàng da, cũng bị chiếu đèn 1 tuần, em thì móc xép bị rạch nhiều nên phải nằm viện. Từ khoa sản ngày nào cũng lê lết lên khoa sơ sinh để vắt sữa cho con bú. Có hôm nửa đêm xuống phòng con, thấy xã nằm còng queo dưới nền nhà ngủ, con nằm trên bàn chiếu đèn, cởi trần đóng bỉm, bịt mắt, tay thì lằng nhằng dây rợ, có hôm ko lấy được ven tay lại lấy ven ở đầu...em đứng nhìn mà khóc nức nở vì thương chồng, thương con... Giờ nhìn con lại nhớ lại những ngày ác mộng ấy mà vẫn sợ ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em buồn ngủ quá. Sáng dậy sớm nấu nồi cháo đậu xanh, thịt bò cho con mang lên trường ăn sáng. Hầm xương nấu phở cho chồng. Chồng vừa làm bát phở, lý nước cam xong rồi té. Em chả muốn ăn uống gì, làm tạm bát mì tôm Giờ em fải chở con bé gần nhà đi truyền nước. Khổ, có bầu mà ko ăn uống gì đc, thằng chồng vô tâm, sáng sớm chạy xe đi uống cà fê, ko cần biết vợ thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị muốn vào ơi, trộm vía tỷ lần, con gái yêu quá! CHúc mẹ con chị luôn hạnh phúc!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún ới ời, tuần này ộp đâu đó gần gần nhá, hix, mai mà lên rốn rùa ọp là teo đời tôi vì mai tôi phải đi làm, hem đi xa được ấy, huhu. Mai lại mới phóng xong quả vệ tinh VNS-2, thế nào cũng toàn các chóp bu lượn lờ ở tập đoàn, đi ra đi vào sợ bị soi lắm í, nhá nhá, mai ộp gần gần bà nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Á cái Lỳ, sáng sớm mày hỏi làm chị giựt mình, bụng bảo: con này nó định xỏ xiên gì mình đây, há há
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ha ha ha............lúc đấy cũng đang bỏm bẻm nhai cái bánh mỳ homemade nên sực nhớ đến chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi, vụ tép xay ra nấu thay cua ấy, xay với nước lạnh àh? có tanh lắm ko? Hôm qua tôi mua 10k được 4 lạng tép tươi ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chào cả nhà buổi sáng, hqua mưa nên e ngủ mê mệt í, bắt đền chị Khét nhé. Ko biết sáng nay nàng í có dậy tập thể dục mí đi chợ nấu nứong nữa ko, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ặc ặc, rẻ thế chị ơi, chỗ em mua rẻ nhứt cũng là 10k/lạng, còn đâu toàn 12-15k thôi nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bình thường là 10k/3 lạng đấy. Hôm qua trúng mùa hay sao mà rẻ. Chị mua 4 lạng bỏ ngăn đá ăn dần
Ðề: Bếp Kún tầng 7 SAo lại rẻ thế, chỗ chị cũng rẻ nhưng ghét cái là tép đấy nó hay lẫn rác lắm, về còng lưng ngồi nhặt cọng rơm cọng rác lâu ngại lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tép chỗ em sạch lắm, về nhặt vào con cá vụn, mấy con ốc bé bé lẫn vào thôi. Nói chung tôm tép chỗ em rẻ