Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ra chỉ thị phải có thơ mới được đi ọp lần tới, nên cả nhà bi giờ mới cố rặn ra thơ đới. Tổng hợp thơ ở trang 1 các mẹ nhé! @Mẹ_Songthư: Cảm ơn em nhiều, chị sẽ cop lên trang 1 cho các mẹ dễ tìm hiểu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ơi, chị nghĩ cái danh sách của ma ma ở chữ ký của em có lẽ cũng nên copy luôn vào Trang 1 đi, như thế chị sẽ tiện và hay hơn ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi trời ơi, thía này em biết làm thía nào bjo ? thôi e xin phép các bác e đi ngủ, mai nghĩ tiếp ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị, em cũng đang định như thế, chắc mất 1, 2 ngày em sẽ cập nhật thêm ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đươc của nó !vào danh sách .......................ọp nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he có thông gia làm bài thơ dài cho hai nhà roài bác D ná he he. Iu thông gia tóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mới xây nhanh quá đi., lại nhiều thơ nữa huhu e Thì dốt đặc văn thơ ,mang tiếng ông ngoại là nhà văn nhà thơ mà e Thì lớp 10 bị ra Khỏi lớp chọn trg trần phú vì điểm văn thấp huhu Sấm chớp kinh quá e chẳng ngủ đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mệt quá sáng ra bán than với cả nhà!!!!!!!!!!! đêm qua lúc gần 12h đêm mưa to quá mưa như trút nước ý thế là nước ơi ở đâu vào hết nhà em huuuuuuuuuuuuuu cả nhà ko ai ngủ được tẹo nào cả ngồi nhìn nước chảy vào nhà mà xót xa, một lần nữa em lại thấy nét buồn rười rượi trên đôi mắt Chồng em cùng với cái nhìn xa xăm!!!!!!! mãi đến 2h30 nước bắt đầu rút thì cả nhà lại cũng nhau dọn nhà huuuuuuuuuuuuu và cho đến sáng ko ngủ luôn ạ, giờ mẹ con cháu vào bán than với cả nhà tý rồi cho chị Anna đi học đây ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, sao lại thía được nhể? Em đưa Anna đi học rùi về nhà ngủ bù, để lấy sức chiến đấu cho công cuộc tiếp theo em nhé! Hôm nay nhà em đưa Pa lên ông bắt mạch, có mẹ nào cũng lên ông không nhể? Ọp riêng tí, hehe....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân em, nhà chị cũng bị ngập vào nhà nhưng may là ngủ trên tầng nên sáng ra xã chị mới dọn dẹp qua rùi đi làm... thôi mong là trời thương lúc em sinh Tùng Lâm thì không bị trận nào như vậy nữa, cho mẹ khỏe con khỏe... Thương quá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huuuuuuuu chị ơi nhà em cứ mưa to mà lâu chút là nước vòa nhà thôi ạ vì ngoài đường cũng chìm nghỉm hết mà huuuuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi êm đang sợ đây ạ hồi xưa sinh Anna cũng bị ngpj trận lụt lịch sử 2008 nhà em 7 ngày sống trong nước ý chị ạ huuuuuuuuuuu lúc đó Anna còn bé tý hãi thế ko biết, nhưng đợt này thì nước rút nhanh hơn chứ ko như ngày xưa nữa, em sợ lắm lúc sinh mà như vậy chắc em chết mất huuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận là mưa to sấm chớp kinh quá, chị cũng giật mình tỉnh dậy mấy lần, làm em bé cũng giật mình đạp bùm bụp trong bụng mẹ... giờ này chắc 1 số mẹ bầu đang ngủ ngon lành đây nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic nhà chị cũng mưa to 1 chút là ngập vào nhà... Chắc năm nay không có trận lụt như ngày xưa nữa, với cả hệ thống thoát nước ở trên chỗ em chắc mới cải tạo nên chắc sẽ tốt hơn... chứ bg nhà em sửa cũng không tiện nhỉ, lại còn phải để dành tiền sinh Tùng Lâm nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oài khổ thân em thế, khéo ngấm nước mưa lại bị lạnh đấy, chắc chỗ nhà em mưa to quá đấy mà, em sắp sinh rồi, đợt này mưa gió bấc về chứ chưa phải mùa mưa lũ đâu nên chắc ko bị lụt đâu, giữ gìn sức khoẻ nhé em, sắp hoàn thành nhiệm vụ roài!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sửa nhà hay làm nhà nó là vấn đề lớn và lâu dài huuuuuuuuu vậy nên chồng em chăn trở lắm hixxxxxxxxx trước đây chồng em muốn bao giừo có nhà mới thì mới sinh thêm em cho Anna mà! nhưng kế hoặch đó bị em phá bỏ hiiiiiiiii bởi em biết điều đó còn khó khăn và lâu dài biết đến bao giờ hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng hy vọng vạy chị ạ để cho Tùng Lâm nhớn chút nếu có lụt thì còn dễ hiiiiiiiiiiiii cầu trời khấn phật!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! - Bác sỹ khám thai và có thể nhờ đỡ đẻ nhá: (mẹ con tớ đang theo khám nhưng chưa biết có nhờ đỡ không vì thấy C đông quá đang choáng) Bác sỹ Hiền - Phó khoa khám dịch vụ PK 56 Hai Bà Trưng. Khám tại nhà riêng 98A Hàng Bông (vào ngõ lên tầng 3) các ngày trong tuần từ 5g chiều, thứ 7 chủ nhật từ 9g sáng - cuối tuần hay bị đông và nên gọi điện trước vì có hôm bs đi trực ko khám. bs khám cả phụ khoa. Bs Hiền có chữa hiếm muộn, canh trứng. Giá khám PK: 150k/lần Giá siêu âm (2D): 120k/lần - Bác sỹ siêu âm: Bác sỹ Chương ở viện Việt Nhật - PK 15 Liên Trì - gọi điện đặt siêu âm cho tháng sau từ ngày 29-30 của tháng trước - tốt nhất nên gọi trước khoảng nửa tháng để được số đầu cho khỏi chờ. Đt: 0485898084 - gọi từ 2g30 chiều hàng ngày