Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Lắc ơi, em nghĩ chị nên trao đổi với bs để định ngày đẻ mổ là tốt nhất, thể trạng như chị đẻ thường ko yên tâm chút nào, em nói thật đấy! Mà em tưởng chị có bảo hiểm? Vào Hồng Ngọc đẻ cho sướng, tội gì!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm qua hơn 10h chị lạch cạch xong việc , vác máy lên phòng đàng hoàng sạc pin, mở máy lạnh, vừa dạng háng gấp quần áo , vừa xem Game of throne...Vừa đinh mở máy ra chồng rít lên như nhặng xanh, ko cho dùng máy...cũng chả rõ nguyên do...nhg được cái ko ôm náy xem phim tập trung kinh đi được, hay há hốc ấy. Xem xong định cắm hoa nhg thôi, ngủ đến 12h06' lại mò xuống với 2 đứa. Mờ bọn này ngừoi ngắn 1 mẩu mà sao chúng nó ngủ chiếm diện tích thế ko biết...cái giường 1m6 x 2m giờ ko chứa nổi 3 me con, mẹ ko ngủ hình chữ Z thì cũng ngủ hình chữ S.5h30 con hĩm dậy nhì nhèo vì nó ngất từ 7h tối hôm trước, nhét cho cái ty bèo nhèo ko sữa, nó cằn nhằn mãi, ko lười nổi đành dậy pha sữa cho nó...mãi nó chả thèm ngủ lại, kệ thây mày, ngất đến 7h27 dậy, vì tối hôm trứoc làm đủ đại tiệc cho gia đình rồi nên 8h05 con đến lớp, sau mỗi 1 bạn. Đến cty là 8h31, đi bộ lên đến nơi là 8h43'...dạo này oải nên đi chậm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua lên nhà mẹ chị cũng được ăn canh bí nấu tôm xay, mềm mướt nhỉ nhưng màu nó cứ thâm thâm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhưng vấn đề là Lucky muốn đẻ thường cho tự nhiên và có cơ hội làm luôn đứa nữa trong vòng 2 năm, ko muốn sang năm thứ 3.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trang của lucky gửi có ghi rõ ràng hạn đến 10/6 mà chị ko thì gọi điện đến đấy hỏi phát là xong chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 , Mày đừng có ác nhé mất đứt con xe Lead của chị mày đấy, ko khéo còn Li Bơ Ti ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôm xay khi nấu canh nó cũng ngon, ngọt dưng mờ tôi thấy khi nấu nó ko tơi như cua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây, đây mới chính nà chị Chíp này, Chị cứ dịu dàng nhỏ nhẹ em thấy chẳng giống chị tí nào