Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật bạn mặt trời hồng! Chúc các bạn Ngựa ọp ẹp zui ze, Nghé ơi nhớ chụp nhiều ảnh vào cho tôi thèm nhé)
Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mai có đấy, lấy mấy cân để tôi xách qua BTX cho,mai tôi cũng xách cho cái Đen 2 kg đấy. Có gì thì nhắn quả điện thoại cho bạn nhé, mai bạn bận đóng hàng cho khách nên khó mà online dc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lịch off tháng 5: Địa điểm: Karaoke Jagua 11 Hàng chuối Thời gian: Từ 11h30 đến Nolimit thứ 3 ngày 15.5.2012 Mục đích CHÍNH : chúc mừng các mụ có sinh nhât trong tháng 5 Mục đích chủ yếu : Làm đẹp cho nhau Món ăn chính: XÔI ( phúc nấu ) + vừng ( Phúc xin của mẹ chồng ) + giò + chả + dưa chuột ( tôi mua ) MỤ NÀO CÓ ĐÓNG GÓP GÌ THÌ MANG ĐI NHÉ 1. Mat troi be con 2. Bong xinh 3. Benbob 4. Banh beo di mo 5. Tam mao 6. Me yeu chuoi 7. Dame_clemence 8. Lovely_flame 9. Nghé 10.Black win 11. Phúc 12. mẹ xb TÔI CÒN THIẾU AI KHÔNG?????
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Midea: Uh, cuối tuần gặp nhau, rồi hướng dẫn táo đỏ Sắp vào đến SG à? Tôi nhớ SG , đang thu xếp để vào 2 hôm mà vẫn vướng víu lung tung quá. @Péo: Khỏi ốm nhanh lên nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 A đi ngủ chung với nó à? @ Mặt trời bé con: Mày đừng tin cái con người lăng nhăng ấy nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 CHốt lịch địa điểm thế nào hả các bà? Hôm nay tôi quên mất lạp xường rồi, hu hu, sáng ra vội quá quên béng mất, chán thế, sorrry nhá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tao tin là có phần để lại cho mày quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Còn nguyên! Nhưng để bên ngoài! Bên trong thì...........................
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Oạch, sao các bà off xa thế. Tôi bò từ XUân Diệu xuống đến Hàng CHuối thì mất hơn 1 tiếng mất. Hu hu, làm thế nào bây giờ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, ăn chơi không sợ mưa rơi nhá! Bà vậy là còn sướng, như tui có đi được đậu. Chẹp chẹp... thèm thèm.... Mọc cánh bay cho nhanh đi nàng yêu!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có mỗi con ngựa này ở SG đây bà ơi, chán chết, chẳng có đồng bọn để tụ tập. Hehehe.... Từ ngày có chồng có con, chẳng còn thời gian lê la tới nơi cũ chốn xưa nữa bà ạ. Tủi thân lắm!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Còn làm thế nào nữa, lên xe là phóng. Tôi chuẩn bị phóng từ Vĩnh Phúc về đây này.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nào vào sẽ hẹn bà cafe nhé. À, bên web trẻ ranh có hội Ngựa Sài Gòn mà, bà có tham gia không?