Ừ mà nó cứ thiết kế ngoằn ngeo nên chúng nó đi mình cũng phải đi theo Nhưng mà kiểu mới nên bọn trẻ con nhà tôi nó thích lắm
Bơi xong chưa bà, cố lên =D>=D>=D>=D>, để tôi cổ vũ cho bà. Tôi ngày nào cũng phải bơi như vậy đấy.
Tui ko biet , co hoc may dau . Sau day bon toi hoc ngon ngu 2 là tiếng nhật Đi gọi Vân khăn đi nhưng mà Vân khăn là vân nào - Bà Khăn tưởng là Hà chứ nhỉ ?
Ha ha lên chức rùi ah cố lên gần bằng tớ rùi artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman: Tặng hoa nữa này (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Hoa dành cho Quốc khánh hết roài hay sao hôm nay đắt thía akak akak
Không kheo ngày xưa đôi mình chạm chán nhau nhiều rồi ấy chứ nhẩy , thỉng thoảng tôi cũng lên đó đấy . Cảm ơn bà đã gửi mail cho tui nhé
Đúng là đi theo tụi nó thì hụt hơi thật bà ạ, nhưng thằng nhà tôi nó thích lắm cơ. Nhất là cái khoản bắn súng hơi ra quả bóng ý. Tranh giành với cả các anh lớn bằng được để bắn, hôm nào đi ngày thường chắc ko đông ọp được đấy, hihi
Nhà này đi chơi ghê thế. Nhà tôi rút kinh nghiệm mấy lần rôi, ngày lễ ko đến những nơi công cộng như CV, siêu thị (nhất là những chỗ nào có khu vui chơi trẻ em). Toàn đến ngắm người thôi, mệt lắm. 2/9 nhà tôi toàn ở nhà ăn uống, thích thì đi dạo quanh quanh vài vòng rồi về.
hí hí, nhưng bà yên tâm đê. Có chạm trán cũng chẳng rõ cái mẹt nhau đâu, cứ mờ mờ ảo ảo thế nhìn người cạnh mình còn ko rõ thì sao thấy xung quanh, khà khà
Big C hả, tui có thấy chỗ nào đâu nhỉ. Cty tui gần đấy, toàn mua đồ ở đấy mà Hay mình lơ ngơ ko để ý chỉ lao lên khu siêu thị thôi nhỉ
Mấy hôm bận gần bằng bà Hạnhphuc có ngó mặt vào nhà đâu nên ko bit thui sry nha Nhung đắt thía đắt nữa cũng tặng thêm bó nữa nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Thì tui chỉ hóng hớt thia thui thấy bảo trên tầng 3 hay sao ấy hôm nao mua đồ bà thử ngó đi có gì về loa lên cho bà kon biết nhé, hahahhahah