Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ, mơ thì mơ to to vào, mơ có vài trăm cây vàng dắt đít luôn nhé, cẩn thận ko mang nhiều ngã lại chẳng đứng lên nổi í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đẻ mổ dọc vẫn có con trong 2-3 năm được chị ạ, em thấy bác sỹ chỗ em bảo thế. Em thấy chị Lắc lâu lâu mới có bé, mà giờ nặng nề thế, bà í lại sợ đau nên đẻ thường chắc hơi khó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vẫn mơ 1 buổi ọp bánh mỳ với Bếp mình đấy. Nhìn cái bánh nở trong lò em em sướng quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị giã và lọc giống như cua, chị thấy tôm nấu canh ngon ngọt hơn cua, gạch nổi mầu lòng tôm chứ có thâm đâu hả QQ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ, có bảo hiểm mà. Được 3000$ tiền mổ đẻ đấy Nhưng dạo này đang xoắn trả mấy cái nợ lặt vặt, từ đầu năm đến h mới trả lặt vặt dc nhõn 90M, nên là giờ trong nhà chỉ có khoảng 10M thoai…hix. Mà đi đẻ ở HN là pải trả tiền trước rồi đẻ xong bhiem mí thanh toán mờ, bi h là 26M nên để từ h đến cuối tháng 6 xem có thêm khoản nào nữa ko mới đủ tiền đi đẻ Chứ chị cũng thix HN lắm chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, trù gì, ai đánh thuế giấc mơ hả cô? Cứ mơ to vào cho chị, khéo sau này thành hiện thực nhớ tới chị, tặng lại 1,2 cây vàng dzòng nhé, hé hé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời mưa này mà ăn bò nhúng dấm với lại cá quả nướng nàh chị Khoai nhỉ, cứ gọi là................ Mà mai em phải về quê, chả đi hóng được!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai ọp nhà chị Khoai đi cả nhà ôi, nếu đúng mai ọp, vì mai e ko phải đón con chị Khoai ơi, vào chăn khách, bi a, quảng cáo rầm rộ đi cho cả nhà xừng xực
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi hqua e bật HBO à, cũng đang chiếu cái pim chị xem ý, nhưng nhìn nó cứ đen đen trắng trắng. Lại thấy cái Chie nó bảo hno nó xem pim gì mà chặt đầu cứ như thái rau nên là e hốt, e chuyển luôn