tu lap

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ga trong nuoi 2 con, 31/3/2009.

Tags:
  1. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Bác Tiến sĩ Đông y có giận a????
    Trong chăn mới biết chăn có rận à
    Vợ bác rất may mắn và thông minh mới thoát khỏi bác, chúc mừng cô ấy, mong là không có con vịt nào thêm nữa
     
    Sửa lần cuối: 31/8/2009
    Me Kem thích bài này.
  2. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    pó tay mấy cha gà chọi này, ko bít học cao tới đâu mà thái độ như vậy
     
  3. Lâu đài tình ái

    Lâu đài tình ái Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    thay đổi nội dung bởi: ga trong nuoi 2 con, hôm nay lúc 11:26 AM. Lý do: Sai lầm lớn nhất của loài người là : "giải phóng phụ nữ".

    Như anh ta đâu xứng làm người nhỉ. Thấy thương chị vợ cũ và 2 đứa trẻ. 3 số phận bất hạnh vì 1 người như anh ta. Chắc từ bây giờ trở đi có lẽ chị ấy ngán đàn ông đến già luôn ấy chứ.
     
  4. thuthao312

    thuthao312 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    1,455
    Đã được thích:
    418
    Điểm thành tích:
    123
    Có thằng chồng như thằng "gà" này chắc chết sớm quá. Thằng này đưa đi cải tạo tư tưởng ở trung tâm tâm thần mới đúng chứ nhẹ nhàng với cái thằng ko có tính người ko đc. Cái tôi của gã này ko đâu vào đâu.
     
  5. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Tưởng mình giỏi giang hóa ra còn gà lắm
    Đi lang thang trong sân có con gà có con gà...
    Ếch ngồi đấy giếng ấy mà
     
    Sửa lần cuối: 3/9/2009
  6. keothom

    keothom Gió về đâu? Về đâu?

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Hihi, từ tìm sự cảm thông chia sẻ ---> chửi nhau
    Từ xót thương, thông cảm ---> bức xúc ---> trách cứ ---> chửi luôn.

    Bởi vậy, những ai mà kêu khổ, kêu đau là em chưa tin hẳn đâu. Ai cũng nhận phần đúng về mình và ko bao giờ chịu nhận cái sai.
    Trên thế gian này, bất cứ sự việc nào xảy ra cũng có nguyên nhân của nó cả.
     
  7. Thelma

    Thelma Banned

    Tham gia:
    8/4/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Cố lên, nuôi con là niềm vui ai cũng mong muốn thế là bạn cũng may mắn hơn nhiều người rồi hãy cố gắng nuôi con cho tốt.
     
  8. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn đã thông cảm và chia se, tôi sẽ cố gắng cho dù vất vả nhưng vui vẻ, mọi kho khăn sẽ qua đi. Cảm ơn bạn
     
  9. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Bác gà làm ơn khóa cái topic của bác lại đi cả diễn đàn mà đọc cái topic khéo loạn mất đó. Hy vọng trong tương lai 2 con của bác sẽ không có những đức tính như bố.
     
  10. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cũng theo dõi topic này đc 1 tg
    Đầu tiên thấy thông cảm . Về sau thấy ko thể thương đc.
    Nói chung là nhờ Mod đóng cửa topic lại cho bà con nhờ.
     
  11. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Đang định vào bảo bác gà đóng topic đi thì đã có người nói rùi, đóng đi bác ơi ...
     
    ga trong nuoi 2 con thích bài này.
  12. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Hi hi lúc đầu đọc top này thấy tội nghiệp, cảm thông.
    Sau thấy "nổi đóa".
    Càng về sau càng thấy buồn cười, chả hiểu sao luôn. Nhất là các bố, các mẹ vào mắng bác "gà".
    Tự nhiên đang stress lạc vào đây cười chảy cả nước mắt!
    Bác "gà" ah, nhân vô thập toàn. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, em thì không ở trong chăn của bác, nhưng đã thấy rận rồi. Em nghĩ chắc mọi ngừoi ở đây ai ai cũng thấy, chỉ bác là không vì nó đã bám sâu vào tư tưởng của bác. Nói thật, làm vợ của bác mà theo tiêu chuẩn của bác thì còn thua tiêu chuẩn người hầu!
    Thành thật chúc mừng vợ cũ của bác!
    Thành thật khuyên bác suy nghĩ lại, và nếu có thể bác tự bắt mạch cho mình thử xem thần kinh bác có vấn đề gì không nhé, không thì nhờ đến bác sỹ tư vấn. Mừng cho vợ bác đã được giải thoát sớm nhưng rất lo cho 2 đứa trẻ, chúng như tờ giấy trắng mà bác có tư tưởng này thì tội nghiệp chúng quá!
     
    ga trong nuoi 2 con thích bài này.
  13. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    tự lập mới

    Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn bạn camon, bhkien, bố giáo dục đã có lời động viên chia sẻ để tôi có thêm nghị lực.
    Còn kính thư các mợ wildmoon, sành điệu, lâu đàitìnhái, thu thao312...
    Thưa các mợ : Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, các mợ đã biết hoàn cảnh cụ thể đâu mà đã lớn tiếng chê trách. Nếu đã chê trách thì các mợ xin lý giải cho biết với người phụ nữ mà các bạn đang lớn tiếng bảo vệ là như thế nào ?
    + Chẳng có đồng tiền nào có thể mua được Tòa án đâu, nếu vợ tôi không từ chối trách nhiệm nuôi 2 con thì không bao giờ họ có thể giao cho tôi bởi vì lúc đó đứa con gái nhỏ của tôi mới 3 tuổi. và không bao giờ Tòa lại giao cho 1 bên cả 2 đứa nếu không được sự đồng thuận của bên kia. Còn nếu Tòa án nhân dân cấp Quận mà xử không hợp lý thì vợ tôi thừa hiểu biết ( bố vợ tối cùng là người có hiểu biết về pháp luật) để kiện phúc thẩm, thượng thẩm lê Tòa án nhân dân TP, Tòa án nhân dân Tối cao để hủy bỏ những bản án sai của cấp Quận. Sự thật là vợ tôi từ chối quyền nuôi 2 con hoặc 1 trong 2 con nên tôi mới được 2 đứa như ngày hôm nay.
    + Các mợ đều đã từng là vợ, là mẹ có bao giờ nghĩ đến hình ảnh: 2 đứa con đẻ của mình, một trai (6T) một gái (4T), thật là đáng yêu lại nỡ bỏ lại cho 1 người bố chăm sóc để rồi bản thân mình thuê nhà ra ở riêng một mình cho tiện bề hú hí chơi bời, không vướng con cái quẩn chân...vậy là người như thế nào?
    + Cho dù nhà bố mẹ đẻ vẫn còn, anh chị em ruột vẫn còn, có nhà rộng 60M2 X 4 tầng, thừa phòng cho thuê, nhà ở mặt phố. Sau ly hôn lại không về ở với bố mẹ cho yên ổn và đỡ cô đơn mà vẫn thuê nhà ra ở riêng ...vậy là người như thế nào?
    + Các cụ ngày xưa có câu " Cá chuối đắm đuối vì con". Tôi đã đọc chuyện những người khốn khổ có hình ảnh Fangtin bán răng bán tóc để nuôi con, có những người phụ nữ chấp nhận kể cả bán thân, đĩ làm đi để lấy tiền nuôi con ăn học.Vậy các mợ hãy cho biết 1 người PN có công việc,có kinh nghiệm chăm sóc con lại k nuôi con......vậy là người như thế nào?
    + Các bạn hãy thử so sánh xem hình ảnh người bố hàng ngày phải dạy từ 7h cho 2 con đánh răng, rửa mặt có hôm không kip cho ăn uống, đưa đi mần non, rồi đến cơ quan làm, không yên tâm chiều về lo lắng cho chúng nó tắm rửa, ăn uống ( cả một vấn đề lớn), bảo ban cho con trai học hành chuẩn bị vào lớp 1( rất quan trọng), đưa đi hoc thêm, tối về vùa cho thằng lớn ngồi ôn bài vừa cho con bé chơi, suốt ngày xử kiện vì 2 đứa còn nhỏi trêu nhau, cãi nhau, phân xử đúng sai, đêm đến ru cho 2 đứa ngủ.......so sánh với người mẹ chỉ chơi một mình cho sướng bản thân thì như thế nảo?
    CÒn rất nhiều điều nữa phải xin ý kiến tư vấn của các mợ, nhưng lần này tạm xin ý kiến về những vấn đề trên thôi lần sau lại tiếp tục xin ý kiến thêm nưa.
    Dù sao đây chỉ là diễn đàn, chúng ta không biết nhau, chỉ muốn kể chuyện xin ý kiến tư vấn của mọi người để nuôi dậy 2 con lớn khôn. Chúng ta không nên tranh cai nhau làm gì cho mệt người và thêm bục tức> Mong các mợ thông cảm và chia sẻ
     
    Sửa lần cuối: 3/9/2009
  14. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Sao mỗi lúc thấy bác lại có một giọng thế nhỉ???
     
    kising_satan thích bài này.
  15. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    theo mình thì đúng ở trong chăn mới bít chăn có rận. Tốt nhất nếu Bác gà muốn xin ý kiến mọi người thì mở topic khác để tham khỏa ý kiến mọi người trong Diễn đàn. Còn nếu chỉ lập topic này để than vãn thì xin dừng. Bởi nếu nói là mẹ bỏ con thì hơi khó. Hơi bị ngược đời. Ở đời cũng có nhiều TH khi ly hôn người chồng hoặc người vợi với vị thế trong XH của mình có thể giành đc quyền nuôi con về mình. Thậm chí có nhiều người còn mượn cả hình thức đe dọa để uy hiếp đối phương ( nghe có vẻ ghê nhưng tui đã tưng chứng kiến). Còn nếu để nói là mẹ bỏ con thì hơi khó. Trừ phi người mẹ đó ko có gì bấu víu về mặt tài chính như kiểu chị dậu thì mới buộc lòng phải xa con.
    Tui có vài ý mọn góp ý mong chủ topic lưu tâm. Tránh TH tranh cãi đưa ra thông tin ko có giá trị.
     
  16. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cam on ban

    Ok xin tiếp thu ý kiến của bạn. Chỉ vì tức khí mấy con vit mình mới mói vậy thôi. Số phận đã quyết định rồi và mình vui vẻ chấp nhận cơ mà. Không có vấn đề gì lớn đâu. Cảm ơn bạn
     
  17. Cucxinh

    Cucxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Tóm lại: Bác là người không biết tôn trọng phụ nữ và giá trị của họ,lẽ tất nhiên thì bác sẽ phải ly hôn,phải nuôi con trong khi người phụ nữ rảnh rang chơi như bác nói,hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi,đời còn dài lắm mà bác,nhiều năm nữa bác nhận xét vẫn chưa muộn,đàn ông ưu điểm lớn nhất là sự bao dung,bác là người suy nghĩ cực đoan và hẹp hòi,với một giọng điệu như thế này bác rất khó mà có được sự cảm thông của cả đàn ông lẫn chị em,ngoài ra bác còn có kiểu nói chị em là "con Vịt" quả thật,học vị mà bác đang theo đuổi thì tôi đã có cách đây mấy năm rồi
    Cổ nhân có câu: Thế sự tinh thông mới là học vấn,nhân tình lịch duyệt mới gọi văn chương
    Vì thế nên mọi người chửi bác là có lý
     
  18. Mebeomeo

    Mebeomeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    em thấy kiểu phụ nữ này làm xấu hết cả cái giá của chị em minh rồi kô có gì mà thương tiếc hết thôi thì Gà trống cố gắng nuôi dạy cho tử tế mai này còn nhìn thấy con cháu nó lớn lên là mưng rồi . Có khii cố kiếm lấy em gà mái khác ngon lành hơn nhẻ
     
    ga trong nuoi 2 con thích bài này.
  19. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cám ơn bạn đã động viên, không có vấn đề gì nữa đâu, mọi khó khăn trong giai đoạn vừa qua mình đã vượt qua rồi, mọi thứ đã đi vào ổn định. Bây giờ chỉ cần có cách nào để quên đi quá khú thôi, còn tương lai đang ở phía trước cơ mà.
     
  20. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Bác nóng quá nên mất khôn rồi,bác không biết nửa thế giới là đàn bà hay sao mà lại gọi là"vịt" vậy?Nếu em rơi vào trường hợp bác em sẽ im lặng để xem mọi người chủ quan và khách quan nhận xét mình như thế nào chứ không nên nhảy lên như đĩa phải vôi thế.Dù sao thì con bác cũng đang nuôi,thôi thì những gì đã qua hãy để nó qua đi bác cố nuôi con cho tốt chỉ cần vậy thôi bác ạ!
    Bản thân em cũng đang gồng mình 1 thân nuôi 2 con thơ(1 đứa chưa được 3 tuổi,1 đứa gần 4 tháng) dù vất vả thật nhưng em vẫn thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khi ly hôn mà không được sống cùng các con.Bác có thể yêu vợ quá chăng?nên khi ly hôn bác mới trở nên...bẳn tính như vậy?đàn ông thực ra rất mêm yếu,cái vẻ bề ngoài và lời nói thô tục đôi khi cũng chỉ là cái bỏ bọc bên ngoài???
     

Chia sẻ trang này