Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ăn mấy nhà hàng Hàn Quốc rùi mà chỉ ưng cái này vì giá cả với cả đồ ăn chị ạ. Đồ ăn thì mấy cái món khai vị ở đây hết mình lại được gọi thêm mà đồ khai vị ở đây nhiều loại gấp đôi chỗ khác. Các món thì mỗi thứ chỉ gọi 1 món thôi là ăn no phèo ruột rùi ạ. lần trc em đi với bạn em 6 người ăn nhiều lắm ạ vì bạn em toàn khủng long mà ăn hết mỗi người có 200k. Vào đây ăn cái chị ở cơ quan em bảo em là mua thịt bò ngoài rùi nhúng nước lẩu của nó =)) vì ở đây có phòng riêng .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em xem hết phần 1 Games of Thorne roài, em có đĩa nhé, mẹ nào thích em cho mượn về xem, hay nhắm, chả gớm gì mấy đâu. Đang đợi phần 2 ra hết em lại down về xem, em không em " online" được như chị Kún vì toàn dính vụ nằm ngủ với con. Đang nghiền ngẫm nốt bộ Nội Trợ Mỹ, rồi em sẽ xem How I meet your mother, bố Tôm down đc mấy phần cho em xem lúc ngồi nhà ôm con rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tùy thui chị ạ lần trước em ăn cái gì mà CAN COOK ở Nguyễn Chí Thanh nhỉ với cả cái ở nằm trong vila ở Thành Công ý chị chả được gọi thêm đâu ạ trừ Kim chi .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giời, con nhà chị hồi chiếu film Người mẫu í, chỉ có biết diễn viên mẹ gì đâu, mà nó suốt ngày: ơ, chú Huy người mẫu kìa mẹ, hôm nay chú ko đóng phim mà lại hát à??? Đến khổ, mẹ cứ ú a ú ớ vì có biết "chú Huy" là thằng chết toi nào đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cướp nhà băng tinh vi và không bị bắt, em thích cái phim Inside Man ý chị, hay nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giời, Lì đấy hả em, vào hội mê phim roài à, chị cũng nghe nói thế nên chị mới để giành, sau này giảm stress sau sinh = phim này mà .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đồ khai vị thì món Hàn nào nó cũng bầy rõ nhiều, ăn xong khai vị cũng no lặc lè rồi, còn thêm lẩu lá nữa thì đúng là nhiều khi nhúng đũa cho vui vì no quá rồi còn đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ngày xa xưa, cái chỗ nẳm trong Thanh cong Villa là ngon và đỉnh nhất HN, giờ chán bỏ mẹ mà đắt lòi tù và
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà hàng Chez mai hôm em ăn ngan nướng và lẩu riêu bò thì ngon, mà chỗ ngồi sạch sẽ, quán cũng đông khách. Nói thật là em nhìn mặt chủ quán thấy hiền lành cảm tình từ đợt ở phố Huế nên bị nhà mình chê từ đợt đó cũng thấy thương người ta
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy là đặc trưng của đồ Hàn, đồ complimentary ê hề, ăn xong cũng no lòi rún rồi khỏi ăn thêm món chính
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ nhắc tới phim là mình tịt, mình quên mất xem phim rồi. Tối nay cố gắng xong việc sớm để xem tv có phim gì hay ho hay ko? mà khổ, giờ cứ rảnh rang là online lội bếp chém gió, thời gian đâu mà xem tv?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị ăn ở Núi Trúc hử? chả có nhẽ mai liều quay lại làm chuột bạch lần nữa? khốn nỗi là lần ở Phố Huế chán lắm, e ăn thêm lần nữa vẫn ko yêu hơn được