Ðề: Bếp Kún tầng 7 thời gian ấy chị xem phim cân não còn hơn, mấy thể loại ấy chồng chả thèm ngó luôn chỉ thích cướp, cướp xong phải hiếp, hiếp nát thì giết, thái rau, giã cua....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hay ăn ở Trúc Khê đi chị vì em thấy ở đấy có cái món cá chép om dưa trông hấp dẫn thế mà em chưa đc ăn bao giờ. Hí hí . Lại còn cuốn nữa chứ. Thèm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị có xem online đâu? load phim lâu lắm nên ban ngày trước khi đi làm chồng chị load phim về máy, tối về thì copy vào Apple TV ( giống như đầu HD ấy) xong lên phòng 2 VC hí hoáy cắm vào TV xem thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, ảnh đi vườn hoa con cóc í, ku Minh nhìn như tài tử Hàn Xẻng í, da trắng môi đỏ, ảnh 2 mẹ con xinh yêu, anh LIMO chộp được khoảnh khắc quá đẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con mẹ này già mà ngon nhỉ? nhìn mỡ màng hơn hẳn con mẹ tóc vàng kia, con mẹ tóc vàng nhìn khô lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ đúng rồi, nhà chị ngày xưa suốt ngày vào đấy ăn, có đợt tuần nào cũng vào, cả nhà là ông bà ngoại và dì Ngọc ý, mọi người bên đó nghiện ăn HQ, nhà hàng đó cũng gọi thoải mái tất cả chục loại khai vị đó mà Lion ơi. Ngày xưa ăn rẻ lắm, tính ra chỉ trên 100k/ người, mà các kiểu siêu sao HQ cũng đến đó ăn nhỉ, bây giờ nó tăng hơn gấp đôi giá ý, ăn vẫn thấy vào loại ngon so với các hàng HQ Kun ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Làng Chài này ngay đầu ngõ nhà chị đấy hí hí, cũng chưa thử chuột bạch lần nào nhưng mà chắc đắt em ạ. Chị đính chính lại là không giảm giá mà nhân dịp khai trương thì nó tặng bia, tặng r*** thôi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 phim này chỉ bu tôi xem hoặc khi nào đi gội đầu thì tôi nhắm mắt xem trong thời gian đợi chờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vậy ạ chị? Em thấy nó treo cái băng rôn giảm giá mà, với lại em toàn đi qua, ngó nghiêng đúng vài giây thôi í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì hồi xưa, khách của ông ếch độc HQ, mấy ông chuyên sang đây buôn bán vũ khí, hạt nhân mí tài nguyên khỉ mẹ gì với các bác bộ đội nhà mình ấy. Suốt ngày dắt nhau ra đây chứ làm j còn hàng HQ nào thịn hơn? e nhớ ăn lòi tù và hết 2500k cái thửo lâu lâu ấy. Giờ e ko tháy nó ngon như xưa hay vì có quá nhiều lựa chọn?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nào tôi có xem đâu, tôi thì mải làm việc nhà, bố thì mải mê ôm máy, bật VTV3 lên cho con nó nằm im í mà. Xong việc nhà thì chơi với con 1 tí, dạy nó cái này cái kia là tới giờ đi ngủ, lâu lắm chả phim ảnh gì. Cuối tuần gửi con vào ông bà thì đi xem phim rạp thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chứ sao, bây giờ già rồi, muốn được hiếp là phải tạo cơ hội cho chúng nó cướp trước, cướp xong ko được hiếp lại thắc mắc: ô thế tiểu đội ko hiếp em hử? chị Mầm ah, Vịt à? chả có nhẽ...chúng mình làm liều?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con mẹ tóc vàng là bạn thân kêm bồ của con mẹ áo hồng đấy Toàn 1 lũ sống giả tạo thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi, cái thể loại mà gạ KM free rựou bia ấy chị là câu các cụ xoang chọng mê uống hơn ăn chứ ko phải loại phàm ăn như mình đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy cái quán HQ đắt nhất mà em đã từng ăn là ở bên cạnh KH Fortuna mà ăn chả ngon >
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con tóc vàng chả cắm hoa bầm bập mí chồng con áo hồng còn gì? quả căm ở KS xong lão kia đột quị ấy, vợ đến mặt tái mét nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi, em bảo này. Tốt nhất là mai mua đậu, bún, mắm tôm, etc................ rồi mang bếp hồng ngoại ra công viên, vừa rán vừa ăn.................