Ðề: Bếp Kún tầng 7 mai cty tôi rủ tôi đi khảo sát đấy, nghe xong mình xách dép chạy mất, khảo sát mất mẹ ngày giời mà ai đi ọp cho?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he, ko cần khảo, tôi đảm bảo . Mà đi xa phết đấy, có mấy đoạn đường núi vòng vèo, say tá lả luôn bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nào có phải là nghĩ xa, mơ mà, mới chỉ là mơ thôi mà dậy thấy như được sống cuộc đời thứ hai, sáng nay nào đã kịp kể cho chồng đâu, nhưng dậy chăm sóc chồng trìu mến lắm, và sáng nay lội bếp, đang nghĩ là mai phải đi ọp ngay thôi hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi ko say sưa gì hết,chả lo, hồi xưa bạn ếch tự lái chở tôi đi Cửa Lò cơ...vui đáo để vì ngắm cảnh dọc đường. ghớm bên tôi lấy cớ đi khảo sát để đi chơi, hễ cứ ăn chơi là nhanh lắm...thấy hãm hãm...ăn chơi thì nhanh mà lương vẫn chưa trả tháng 4 đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khảo xong về loa lên xem đường sá, giá cả thế nào nhé, tuần này con nhà chị thi rồi, con thi xong đang định rủ cả nhà bạn của con nữa, đi đâu gần gần chơi hai ngày cuối tuần cho bọn trẻ con nó xả hơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mời cả nhà ăn trưa với em bánh trang Trảng bàng chính gốc tây Ninh nhé,bánh tráng mềm dai,nước chấm ngon cực,sướng nhất là quán quen nên rau vơi bánh tráng cứ ăn tẹt ga Bánh tráng tôm xúc hến nhé,bánh ròn dai,thơm mùi tôm cực Bò nướng sả Tai lợn muối chuamons này ngon cực kì Tất cả đều có thể cuốn cuốn à cuốn được hết Món này là ba chỉ gì gì với r*** vng em quên xừ nó rồi Ai nhanh tay cuốn bằng tay em?tát cả các món trong tầm với của nó đều sạch bách luôn,trông thế mà ăn khỏe kinh Minh tôm chén cũng nhiệt tình lắm,chị CC chưa trả bài em đấy nhé,em thù dai nhớ lâu lắm Chị ruangoc trẻ trug xinh đẹp Chị 2 cu và chị chủ đẹp gái dễ mến vô cùng Món này bàn bên order mà k có,cứ dòm dòm mãi nhé Trà chanh và hoa quả phờ ri nè,chị chủ dễ thương không???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nọ phi đội bếp Nam off, mới nói chuyện đi ctác này kia dễ bị tãi nó hiếp, cướp bác Mầm bác bảo đại loại là: nó bảo nó hiếp mà ko hiếp là chết với chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hu hu hu................thèm quá chị Khét ơi. Món ba chỉ là: thịt ba chỉ nướng diệu vang trắng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hóa ra là nướng à,chị chẳng nhớ chỉ mang máng là gì gì ấy với diệu thôi.Hôm nay mát giời thế này được cuốn đã tay xong làm nồi lẩu bò nhúng dấm nữa nhỉ?chẹp chẹp thèm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa xuống nhà oánh lại mẻ kem, tay giờ run rẩy rụng rời, huhu...Nhưng mà ngon quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic chị Khét ơi sao mà chị dã man thế. À mà hình như ở chỗ Chùa Láng cũng có một hàng bánh tráng Trảng Bàng giống trên ÂU cơ đấy ạ chứ ở bên mạn nhà chị Khoaibeo thì em chịu mặc dù trông hấp dẫn quá (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Khét không được làm người chưa ăn chết thèm nhé. Mày có biết giờ là buổi trưa ko mà tung ảnh lên thế hả???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Túm lại mai ọp ở đâu?sáng nay toàn nói chuyện cướp giết hiếp,chả cùng chủ đề với mình,mình bánh bơ luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy sướng cái là thịt ở đây từng miếng cứ khoanh tròn nhìn thích mê,chị ơi hôm nào đổ bộ sang đấy đi,thèm lắm í