Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Theo chị hiểu thì đứa trẻ khi ra đời đi qua cửa mình của mẹ cũng là một cách để dần dần thích nghi với môi trường bên ngoài, tốt hơn cho đứa trẻ. Đồng thời thì thóp của nó cũng sẽ ép vào một cách tự nhiên hơn. Sơ sơ là thế, cụ tỉ hơn chắc phải nhờ bác Lang vào nói. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đẻ thường là chị nhớ đến chuyện ngày xưa chị đọc - không biết có giống ko nhưng chị khá là ám ảnh. Đại loại là có 1 cậu bé, thấy con bướm vất vả chui ra khỏi kén liền lấy kéo cắt kén cho con bướm chui ra cho dễ. Kết quả là con bướm ra được ngay nhưng không bao giờ bay được vì đôi cánh của nó quá nhỏ còn thân hình quá to. Thì ra trong quá trình vật lộn chui ra khỏi kén, thân hình nó sẽ nhỏ lại, cánh to ra và đủ khỏe để bay. Cậu bé kia nghĩ là giúp con bướm nhưng thực ra là đã hại nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu đi thì chọn hôm bác ko đi làm bác xõa với, chứ xa quá, từ nhà bác phi sang đó cũng mười mấy cây chứ chả đùa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thèm quá chị KHít ơi, ngon quá...Mít còi mặc áo hồng xinh thế? em nhìn thấy chị Cucu đeo dây chuyền mới rồi nhá À, mà chị Khét ơi, chị lang thang mua váy chị có biết cái loại váy xếp xếp ly ko? EM thích loại ấy lắm, hôm nọ em mua 1 cái có 150K thôi, em mặc đi TQ í, ở Khách sạn nó giặt mất củ em, giá giặt là 250K/cái, e thấy đắt liền cho nó luôn vì giá giặt còn cao hơn giá váy..hic. Giờ đang muốn mua lại, chị xem nhà nào bán ới em nhá...Đội ơn người dáng đẹp...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bánh tráng Trảng Bàng ở Hn em đi gần hết rồi,theo ý chủ quan của em,1 đứa mê món này cực kì,trên Âu cơ,quán này được cái nhiều rau đủ vị,bánh hơi khô,thịt thì đủ loại ,đĩa đầu thì ngon,mấy đĩa sáu thì thịt vớ vẩn,điểm trừ là quán này gian lắm,gọi 3 suất nhưng k mang đủ rau bánh của 3 suất đâu,mình gọi thêm là tính tiền cao lắm,lại hay gian lận.Quán Phương Nam ở Chùa Láng,quán này rau dưa lèo tèo nhất.Quán Trúc Khê,mắm pha k ngon.Thích quán Tây Ninh nhất,mắm pha vừa,thịt đúng ý của em,rau dưa cũng ổn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, mai tôi xin phép là thay vì cuốn nhợm, cả nhà cho e order con gà để e cuốn nhá..há há...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi đừng Trúc Khê nữa đi,đi ăn về em lại nhớ chị Khoai mất,để em để dành bụng cuối tuần em ọp kín nhé,k Trúc Khê đâu,huhu,chờ lâu bỏ xừ í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy ở trong Ngụy Như Kon Tum có 1 Hàng có cái thịt heo hai đầu là mỡ ý. Ăn cũng ngon. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Âu Cơ: nhìn rau hoành, thịt vẫn dầy, ko thơm, mắm được Trúc Khê: thit thơm, rau lèo tèo, mắm cũng ổn dưng lại ko chuẩn Phương Nam: rau lộ cộ, bánh cứng, thịt dầy khụ, ko thơm tho, mắm quá hôi Tây Ninh: điều đáng tiếc là sẽ bao giờ nhận xét được vì chả bao giờ ăn nhợm nữa....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Váy xếp li hnagf Tung của đầy ra,đúng rồi khoảng hơn trăm thôi,chị biết lò của nó,đủ dáng dàu ngắn cao thấp,đủ màu,may phải mò ra đây chị mới dắt đi được,nó k bán qua mạng.Chị cũng định mua mấy cái dáng dài để mặc đi biển đỡ cháy đen chân đây