Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có bò nướng xả cuốn ngon lắm,hôm ấy em cho tất tần tật vào cuốn,mồm cứ ngoác ra may mà vừa khít mồm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quán Tây Ninh ở đâu hả Chị Chip ơi ? Em đang ủ mưu làm sao mà tuần tới này em nhờ ai cho em qua Cầu chơi để ăn hàng nhà chị Khoai bi giờ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xa thì hôm khác đi,ý em là em ăn quán chị Khoai rồi,ứ thích quán nào nữa,ngay hôm ở Trúc Khê em đã bảo là món cuốn k ngon rồi mà.Thôi đi chỗ khác đi,gần mạn ấy cũng được,miễn là k cuốn là được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đặt thì bỏ cũng được mà,hihi,em vẫn vote chỗ gần chị mà,mỗi tội cùng cuốn chỗ đó là được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún ơi, tôi đặt bàn rồi. Bàn oder Trang, trên tầng trên cùng như hôm trước, số 30 Trúc Khê. Nếu sợ lâu thì gọi món trước. Chốt số người cho tôi khoảng bao nhiêu người sáng mai tôi gọi lại cho cho nó đặt món, sẽ nhanh hơn chứ ko bị chờ lâu như trước.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kim mã,cả lò nó ở đấy luôn.Nhưng xếp li voan bay bay í,chứ k có xếp li đứng dáng công sở đâu.Kiểu đi biển,dã ngoại đi chơi,hoa lá cành thôi.rẻ cực
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Leo lên tầng mỏi dừ chân,leo xuống thì hết xừ cơm cháo luôn,bà chị nhanh tay thế?hay ăn H3 đi,dạo này em thích thử cảm giác mới,chẳng thích đi những chỗ cũ nữa ( ngoài trừ nhà chị Khoai nhé)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi thế THNC là cái mạn gì nhỉ. Em dịch mãi chưa ra. Mà sang tháng em lên Bà Triệu rùi nên là em theo phe chị Chóe với chị QQ. hí hí