Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nếu ông bà đã cho đất riêng thì vxc em nên xây đi,chưa có tiền xây cao,thì làm móng tốt,sau có tiền chỉ việc chồng tầng là xong,còn bây giờ tầng 1 phải tôn cao em ạ,em cứ yên tâm mỗi con mỗi lộc ,để TÙNG LÂM ra là mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi Bác nói hay quá ta............. @hoacuctim:tôi đã bảo bà rồi Bác chỉ thị phải có thơ mới được ọp mà hôm qua tôi cứ tưởng bà với Thu Minh ngồi nhà xem ảnh ai ngờ hôm qua bà ấy rặn ngay được 1 bài thơ hay ra phết.Thôi thì bây giờ còn mõi bà thôi.Cố lên....Cố lên......Cả nhà đang chờ thơ (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ghét . Ác như bác D. Ghét bác D. Cầu cho thêm mấy ngấn mỡ cho chừa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ở ngõ chị họ không xây mà họ lấy 1 tấm ván chắn ở cửa còn các lỗ họ lấy đất sét chuyên dụng miết vào thế là oke,chả có tý nước nào vào được cả,hết mưa nước rút họ lại tháo ra cất đi,em nghiên cứu thủ xem nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không đọc thơ được thì hát chị ah, hát cũng được bác D cho đi ọp ấy mừ, hjhj
Tình hình nhà cháu mấy hôm nay căng tức ngực mới lạ chứ, thỉnh thoảng lại kiểu giống như sữa về. Bụng lâm râm. Nhưng thử mấy que rồi mà vẫn 1v nét căng, ko thấy cái vạch mờ nào, huhu. Thế nên, đang chờ em KQĐ ghé thăm đây ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em mà bằng tuổi chị thì em cũng vậy thôi em à,từ hồi quen biết nhà rồng ,toàn tâm toàn ý ,một ngày ngồi đến 3,4 tiếng để tư vấn và chuyện trò với các mẹ nên không có thời gian đi tập thể dục đấy ,và kết quả nhận được là :cầu cho thêm mấy ngấn mỡ cho chừa. tất cả ai ai cũng không ít thì nhiều,có vài dòng thơ thẩn ,để nói lên cảm xúc đối với nhà rồng cũng như tình cảm với các mẹ ,trong khi một mình học sinh cá biệt đã chả nghe lời mà còn cãi rất chi là.........................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiiiiii trước nhà em toàn vậy bác ạ tại lâu lâu rồi ko có trận mưa nào dã man cả thế là Chồng em hôm trước dọn nhà dọn gậm tủ ( cho sạch sẽ để chuẩn bị đón TL đó ) .... vứt béng cái tấm xốp mà vẫn dùng để chặn cửa hixxxxxxxx đêm qua mưa to thì ko khịp trở tay bác ạ, Chồng sờ đến keo Silicon thì nó chết cứng đơ hiiiiiii Em đang chờ TL ra mang lộc cho bố mẹ bác ạ! chứ VC em tuổi trẻ nhưng tài chưa cao huuuuuuuu nên ko thể có đủ Xiền xây nhà nhà bây giờ ạ hiiiii Chồng em tính nhà em 50 M mà xây một tầng thôi đã gần 1 tỷ rồi ạ! tình hình là I em đang tính chọn rể và Dâu ạ hiiiiiiii xem nhà nào trong nhà Rồng Đại Gia bác nhỉ?????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chồng em dọa em đấy ,mình xây theo hoàn cảnh nhà mình,xây 1 tầng 50m mà 1 tỷ thì đại gia quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí cả lớp ngoan rồi thì cũng phải có hs cá biệt chứ bác D nhể. Mà hs cá biệt thì lại càng cần cả nhà nâng đỡ, động viên giúp đỡ để cùng tiến chứ. Hí hí.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc là bố TL tính cả nội thất các kiểu rồi, có nếp có tẻ có điểm 10 nên phải xây hoành tráng đây mà, hj
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiiiiiiiiiiii ko đến 1 tỷ đâu ạ nhưng móng tốt và đổ mái nữa thì chắc cũng gần gần đó Bác , vì bây giờ nguyên vật liệu tăng cao mà hiiiiii thôi ạ em ko nhắc đến nhà cửa nữa hiiiiiiiiiiiiiii lắm ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời ơi, huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi thôi cố lên thông gia ơi, chỉ cần rặn 2 câu thoai là tự dưng nó tuôn ra ào ào ý mừ... bít đâu thơ của thông gia nhà tớ lại hay ngang Hàn Mặc Tử nhể... Cố lên nèo, có tớ cổ vũ nè
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi bác Doanh ời hôm nay em đi siêu âm thế này ạ, bác xem giúp em với: Niêm mạc 9mm, buồng trứng Phải có nang 21mm, buồng trứng Trái có nang 11mm, douglas có dịch kích thước 6mm. Hôm nay em đổi chỗ sang Vietlife siêu âm, anh bác sĩ đẹp trai đầu tiên siêu âm đầu dò bảo trứng bé tí chắc rụng rồi, nói có dịch douglas thì rụng rồi đấy, em định về rồi thì ông ý bảo siêu âm bụng, ra 2 em trứng đấy, xong ông ý lại bảo là dịch ít thế chắc chưa rụng đâu. Theo bác là thế nào ạ?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn bị thoai, bác doanh ra chỉ thị ai làm đươc 1 bài thơ mới được đi ọp.. Mẹ cháu cố rặn đi nhá, còn cho các mẹ ăn Caramen nữa hí hí..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi e đọc và nhìn cháu bé này mà thương rơi nước mắt ấy. Ánh mắt cháu ko còn sự hồn nhiên nữa...............huhu...... http://dantri.com.vn/c728/s728-595951/ha-noi-be-gai-10-tuoi-bi-bo-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co.htm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc là không sao đâu em ạ, em đừng lo lắng quá nhé! @Me HaiAn: Chị trồng rau rì trên trần nàh thía, em cũng thích làm nông tại gia lém, dưng mừ nhà em hổng có chỗ. Em đang trồng mấy giỏ lan lấy vui thôi. Chúc mừng mẹ nó nhé! Bạn vẫn có thể vô nhà tư vấn cho các mẹ đi sắn mà. Weo come nàng vô nhà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic chị ơi đừng cho mấy tin này vào đọc mất tinh thần lắm ạ, hic