Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ố, thật á. Mí lị mấy cái trend kiểu này í, cứ mua rẻ rẻ, mặc 1 mùa xong hết mẹ mốt, vứt đi chả tiếc. Mấy cái đơn giản, dễ mặc, mặc vài năm vẫn đẹp thì mới nên đầu tư. Chị duyệt, hôm nào cho chị đi đú với nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế hử,có hối lộ chị cái gì k?k chị lại hô hào đồng bọn bi giờ?tuần này mát giời lắm em ạ,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế lại CHỐT nhá, đến khổ, nhanh nhảu gọi mẹ 30 TK rồi,t í lại muối mặt gọi lại hủy oder . Mà thông báo trước là chỗ này ngồi ko soang trọng đâu nhá. Để chiều qua đặt chỗ có điều hòa mát rượi, phòng rộng nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://....vn/an-uong/1982115 - ( ba chấm là muare ạ ). Hàng này thì em ăn ở Ngô thì Nhậm rùi thấy ngon ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay lết đến tầng 10 tao oải quá, nhg nghĩ con Khét nó làm được mình chả nhẽ thua nó, bước chưn bỗng nhẹ hẳn....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 V resort à, em khoe mấy cái ảnh V resort nhà em đi tháng 6 năm ngoái nhé, gần 1 năm rồi, đi thích phết chị Kún ạ, nhớ ở mấy cái bungalow nhé. Làm sao để nàng nhận hoa của mình nhỉ ( cái luống 10h này ở ngay đường nội bộ, chụp ảnh cho trẻ con thích lắm) Mẹ nàng đồng ý rồi, ngượng quá cơ Hai mẹ con ngồi trước cửa phòng ở, phòng rộng, có 2 giường, ở thích phết Bể bơi, có cả bể nước nóng Cứ nhìn khung cảnh xanh mát như này là thích rồi Hồi đó nhà em tự lái xe lên, đi cũng xa xa đấy nhưng đường không đông lắm, đi lại khá dễ chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời dài ngắn đủ màu đụng làm sao được,thế chốt mai đi mua luôn k?hay chúng mình đi mua rồi về bán lại cho cái Hồng ngâm kiếm tiền đi ọp nhể hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Yên tâm, hè nắng nóng lắm, bạn chơi quần dài thôi. Mai đồng phục nữa, khỏi lo đụng hàng . Bạn ghét cái chằng chằng đụp đụp quấn váy của chị em lắm. Nên nắng quá bạn chơi quần, ko váy vó gì cả, nhìn mọi người chằng cái đống đấy y như chằng cái chăn di động, xấu quá đi mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối ối E xin bác...Cứ từ từ cho nhà iem lại sức đã...Thế này thì hoa già nhà E lấy đâu ra sức mà ngắm bình nữa...