Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mấy bạn ngựa SG hay ọp lắm đấy mẹ Ku tít ơi. Trong đó tôi gặp Mẹ Pond rồi, socolahcm rồi, Nga little bee rồi với 3 bạn nữa cơ mà quên tên, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nàng ơi, tớ không hoạt động bên WTT, bên đấy buồn quá cơ nên tớ tòan ở bên này. Khi nào vào SÌ Gòn hú nhóa
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bên đó bùn quá nên tui hoạt động bên này không thôi. Bà mới thay avatar hả, 2 nhóc đáng yêu quá. Con gái hôm nay hết sún răng chưa? Con trai bà tôi mà gặp tôi cắn cho mấy phát đấy!!
Hic tu hom ve nha lại mất hút luôn vì tôi phải đi công tác luôn ngày sau đó xong về lại nhập lụt trong đốg công việc. hôm nay học NQ nên tranh thủ trốn vào mạng 1 lúc.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ôi đúng hôm nay các bà tụ tập off à mà lại ngay gần cho mình nữa, lát sẽ nghé qua.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mình vẫn chưa có thời gian lướt lại bài nên buôn bán sau nhé. Từ giờ công việc bớt bớt chắc sẽ chăm chỉ vào nhà hơn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà off vui vẻ, hôm nay tôi ở nhà làm đồ ăn cho con chuẩn bị đi du lịch nên k tham ga đc rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay vi vu ở đâu rồi Lan, có đợi được tớ không hay lại đi tận đâu rồi ấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đi tập aerbic được vài buổi rồi, vào lớ nga lớ ngớ như bò ý, thấy khó phết.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tập loại này phải đau đến chục ngày đầu bà ạ, sau đó thì ok. Mới đầu bà chưa quen động tác thôi, dần dần quen là dẻo ngay. Lại nhớ vụ ngày trước tôi tập còn đẹp hơn cô giáo cơ(thấy bọn lớp tập nó bảo thía), cô bảo đứng lớp cho cô, tôi về nói với chồng ông ấy chửia cho trận bảo định đổi nghề à , tập cho khỏe chứ theo làm giề . Nghỉ đông vẫn chưa khởi động lại đây bà ạ, cho con nó nghỉ hè đã hihi