Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, nhìn V rì rọt lại nhớ quá, tình yêu 1 thủa của tôi, lâu lâu chửa đi lại, nhớ nhớ là
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ í ăn chán lắm. Nhà tôi vào đấy ăn 1 lần rồi, sau chả muốn vào lại, nước lẩu chán kinh, ăn còn ko bằng KichiKichi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À,hôm trước bọn em định đi dã ngoại 1 ngày thôi,cứ quanh quẩn chọn mãi nào khoang xanh suói tiên,thiên sơn suối ngà nhưng em chẳng thích.chẳng biết đi đâu quanh đây 1 ngày được nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vưng...Phúc nhà E bác ah chứ nó mà tống mấy cái đấy xuống có mà ngồi nhìn nc tràn vào nhas. Xã nhà E còn lôi ra đc cả BCS nữa cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ếch Sing, éo nhớ địa chỉ, chỉ nhớ ở Nguyen Hồng, đối diện là hàng giày VNXK với bạt ngàn mẫu mã, ăn xong chị em thoải con gà mái sang chọn giày, đủ hãng luôn, từ newlook tới Zara, HM...nhiều tới mức tự kỷ . Chiều tôi qua đó xem lại địa chỉ rồi hú nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khét ơi mày đừng ném đá chị nữa thì hôm nào off kín nhà chị Khoai tiếp chị mới dám đi. Cắt tóc ngắn thì ko ổn vì hè nóng, về nhà còn bế con, nấu nướng. Cắt tỉa thì cũng sợ lòa xòa. Nên tạm búi xùi thêm 1 t/g nữa, đến lúc trời mát nghiên cứu chỗ Sô làm xoăn ở Hàng Muối để đú xem sao. Còn tả chân thực chị ngay giờ này nhé: mặc quần áo tù, hồ sơ cao quá mặt, tóc thì cuốn tròn lên, dùng 1 cái dây nỉ thun buộc túm lên. Xỏ tạm đôi dép xỏ ngó (chỉ ở phòng mới được dùng), ôm hồ sơ chạy từ tủ nọ xếp sang tủ kia. Đang ngồi làm sếp lại sai đi lấy lại chạy ra mở tủ, lại chạy lại đóng tủ… Từ sáng đến giờ luôn. @ Kún: Mời bà ăn bò cuốn nhé (chứ hôm nọ mọi người cũng bảo là bà giờ kiêng nhợn rồi)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai chị phải đi để học món ếch Jly ạ, xem cái gì ngon gọi nhé, cái bún xào gì hôm nọ ấy, nhà chị năm có ba bữa ếch miễn phí mà chị toàn rán với om chuối đậu, mới đây có thêm lẩu ếch, chả biết làm gì khác nữa. Limi ơi tớ đang ngó nghiêng đồ nhà Limi, mai có quần áo đi làm gì vác đi tớ xem với nhé, bao nhiêu váy nhưng mà xe máy hai mẹ con lại hai cái cặp to đằng trước cho nên bất tiện lắm, cái quần cỡ như hôm nọ ở chả cá là bị chật, mang tăng lên một size nhé, còn áo chắc form bình thường thì M hoặc L nhỏ gì đó, à có nhu cầu một cái quần lửng nữa. Tất cả đều chung một yêu cầu là giấu nhẹm cái bụng cỡ dăm cân mỡ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khồng, sinh nhật Bếp sang nhà chị Khoai đi, cái Khét nó làm chị máu quá. Nhưng sinh nhật bếp 9/6 hả, chị đang ở Đà Nẵng mất rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi sao nhà mình buôn ác thế, em sắp xỉu vì lội rồi. @Kún: Tôi bị bệnh hay ám ảnh, có nhiều thứ chả đúng nhưng cứ ám ảnh như thường. Kiểu như cứ đi qua cái cây đa có hốc là cứ nghĩ trong đấy có con ma sắp thò ra ý.