Nha tôi có vitamin gấu dẻo ấy. Còn bà muốn biết tôi có những thứ gì bà click giúp tôi mấy dòng dưới chữ ký nhá.
ui, vậy mà con tui là chỉ thích chơi mấy cái trò như ở Vincom đấy bà ạ. Cũng đòi cầm xèng đút như ai, chơi lái ô tô với đua ngựa, hihi. Hóa ra mình cũng quê mùa thật, mang tiếng lên BigC suốt mà chả biết chỗ nào ngoài chỗ siêu thị, hì. Dưng mà từ nhà tui mà ra đó thì xa quá trời luôn nên vẫn chung thủy ở Vincom vậy các bà ạ
hi, dễ thương ghê gúm luôn ý. Thằng nhà tui cũng hay đi lễ với mẹ lắm, nhưng toàn ngồi chơi với chú tiểu trông chùa thôi. Ko đi theo mẹ nên ko biết nếu nó thấy thì có hỏi gì ko nữa, hihi
cái nghề của nhà tui nó thía đấy bà ạ,......bà cứ đi từ từ thôi ko lại vấp ngã thì khổ..................
Thế à. Tui nhớ hồi tôi độ 10 tuổi, tôi bị một trận vì miến, sợ quá, đến giờ vẫn sợ chẳng dám ăn nhiều miến nữa
Tui nghe nói Bia Bà đông lắm hả bà tui chưa bao giờ được đi hic hic thấy bảo toàn quan chức, các sếp với đại gia vào đấy lễ, oto xếp hàng dài như cái thừng nghe đã thấy choáng roài hihihi Tui hay đi lễ chùa Liên Phái - Bạch Mai
Các bà ơi! Cho xin ý kiến off ở nhà Cúc nuna đê... Không bà ấy héo hon vì tụi mình đới... Thứ 6 hay thứ 7 nào. (Lấy theo số đông - không ý kiến tức off vào thứ 6 nhé). Tui cũng muốn đổi ngày tý để một số bà đỡ phải xin sếp có việc theo chu kỳ T6. Nào bắt đầu tới lượt các bà nhé...
Xin lỗi cả nhà. Dạo này bận bịu nhiều thứ quá nên ít vào 888 thường xuyên được. Hẹn để off rùi tui buôn bù vậy nhá. Lại đi đây. Lát về lại vào báo cáo sau.