Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ mới lội đến khúc gay cấn Chúc mừng Nhi Đồng được chồng tặng cho cái ba lô mới tha hồ vênh váo nhá. Đọc cái sự đi đẻ của cái Muốn Vào mà toát mồ hôi hột, bếp Nam hẻo quá nên ko có thông tấn xã bệnh viện làm phóng sự cho đồng đội được cập nhật. Thôi cũng may mà mẹ tròn con vuông, tòi ra được cô công chúa ai nhìn cũng muốn nựng cũng bõ cái công chịu bao đau đớn lo sợ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị KHít ơi, đấy đấy, em thích cái hoa lá đấy đấy, voan xếp li bay bay lại càng đúng rồi...CHị cứ múc cho em 1-2 cái, mặc mát như ko mặc í, hay là cuối tuần chị có đi nhà chị KHoai béo ko, em đú
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà cuối tuần này mọi người hú hét ộp kín nhà chị Khoai là em lại mếu, vì cuối tuần em phải về HP, có 2 cái giỗ 2 bên nội ngoại liền, hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e hì hụi mấy hôm nay làm lại cái link bán hàng, e dốt, đần độn, chịu ko biết sờ mò vào website, thôi e lại dùng picassa để up hàng , cả nhà cứ nhâm nhi mà ngắm, e bỏ công đi nhặt tuyền ảnh đẹp thôi nên là hơi đầu lâu: https://picasaweb.google.com/109154968638421327966/IkeaKitchen
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, chỗ nhà e có 1 chị, đẻ xong ko có sữa, cho con ăn sữa ngoài nhé, chả hiểu thế nào lại dính luôn, mà nhà ít con ít cháu nên ông bà ko cho bỏ, mí đi xem bói thầy bảo ko đc bỏ, nên lại để, lần này sinh đôi. Vị chi 2 năm 3 đứa. Khả năng chúng nó được đi học cùng lớp cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đọc bài của em Muonvao mà thấy mình thiếu sót quá, là vì chị quen 2 bsi ở BV Từ Dũ em Muonvao ah. 2 bsi này là bạn học của OX chị, rất nhiệt tình, chăm sóc bệnh nhân cẩn thận lắm. Mấy đồng nghiệp trong cty chị khi có vđ gì ko đc suôn sẻ lắm thì chị hay nhờ 1 trong 2 bạn này, 2 bạn care rất tốt, chưa thấy điều tiếng gì. Tuy nhiên, em Muonvao đã book bsi rồi mà tại bsi ko thực hiện tốt chức trách của mình thôi. Theo chị thấy thì các bsi già, có tiếng tăm rồi thì lại chểnh mảng trong việc chăm sóc bệnh nhân. Chính ra các bsi trẻ, do họ cần tích lũy kinh nghiệm và tạo dựng uy tín với bệnh nhân nên là rất tận tình. Mà đã vào phòng sinh rồi thì chỉ có y tá, hộ lý và bsi trực thôi. Bsi mình đăng ký thì chỉ đến khi mở 10 phân rồi thì y tá mới hú bsi mình book vào BV đỡ đẻ cho. Còn mổ chủ động thì bsi sẽ sắp lịch cho. Nhiều người khuyên là nếu ko có bsi thân quen, tin tưởng đc mà muốn đẻ thường thì khi vào BV liền đăng ký bsi trực ca đó làm bsi của mình luôn. Khi đó bsi trực sẽ theo dõi mình tận tình hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này là "tai nạn" chứ ko có kế hoạch hen. Hồi chị đẻ, chị cũng máu lắm, bảo đẻ thường để còn nhanh nhanh đẻ tiếp. Thế rồi khi con mấy tháng tuổi thì vẫn máu. Sau con càng lớn thì máu càng tụt. Giờ chốt hạ là ko đẻ nữa, hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Á, bạn Yến hỏi làm giá đậu tương phải hem? Nhà tớ làm như giá đỗ nhé, nhưng ko để dài như giá đỗ, bình thường hè thì giá đỗ 3 ngày là dài vêu, mẹ tớ chỉ để khoảng 2 ngày đã thu hoạch giá đậu tương rồi, nó ngắn ngủn í. Nhưng ăn thì ngon lắm, và rất tốt cho phụ nữ, ăn nhiều trẻ lâu nữa, hi hi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chóe vừa nhắn tin cho em,con Chip bị gãy xương thật ạ.Chóe cho nàng ta bó bột rồi,khổ thân con bé,bị đau tận mấy hôm rồi,hic hic