Uh, hihi, lại còn dịch vụ đấy nữa à? bà cho tui số đi. Off thứ 7: Tôi đăng ký chiều nhé (nếu trốn chồng con đi được )
Tôi thì lễ gần nhà nên đi chùa Bà Đá thôi bà ơi, với cả thằng nhà tui bán khoán cho nó trên đấy mà Tui chưa đi Bia Bà bao giờ, hic
Urgent, Bà nào tư vấn cho tôi địa chỉ mua son-phấn uy tín cái, tôi đang muốn mua 1 thỏi son + 1 hộp phấn cho 1 ng da hơi đen đen. Urgent khẩn cấp khẩn cấp
Hehehe , Nói đùa đấy tui toàn may của bạn đưa em thui, nó làm quản lý cho 1 hàng may nổi tiếng ở Hòa Mã đới nó có sẵn số đo của tui rùi lúc nào tiện đi chợ mua vải nó alo cho tui, còn có mãu j hay hay nó cũng update lun hihihi, nếu bà thích tui cho bà số rùi ới nó đến đo cho. Đỡ mệt hihihih
Bà này say miến gà xong giờ mới tỉnh, giờ mới nhận ra 1 điều cần làm, giờ mới gào toáng lên urgent hahaha. Chủ yếu là bà muốn mua của hãng gì, tầm tiền thế nào ý chứ. Nói rõ các bà kia tư vấn cho, vì tôi cũng chả bít mấy đâu.
Hơ hơ may mình da trắng đỡ phải tư vấn Mua son của shiseido hoặc ohui đi, còn nếu dùng phấn trang điểm chuyên nghiệp thì mua của CLIO đi dùng đẹp tự nhiên mà lại min màng nữa chứ (tui đang dùng nè)hihiiiihihi
Ờ, thì gần nhà tôi có bà chuyên design nhưng mà tôi không thích chất liệu ở đấy nên muốn mua vải đi may, bà cho tôi địa chỉ nhé, thanks bà.
Ôi chuẩn ý tôi quá, nếu ngân quỹ 1tr thì thoải mái rồi. Mua shiseido cho ngon lành. Bà có thể theo ý bà bb số má này đấy, mụ này chắc chuyên nghiệp rùi hehe.
Bà mà qua tiệm nó chém cho bay đầu, bọn đấy tính tiền design đắt lém, tui toàn may ngoài thui giá rẻ mà vẫn người thiết kế đấy, thợ may đấy hihiiii, cứ em canh nào mặc đẹp hợp với dáng em là em may hihihihi. Tui giữ ý cho em nó còn làm ăn bà ơi có gi tui cho số liên lạc nhé hihihihi
Bà mua vải đi rùi tui bảo nó qua quán nào gần chỗ làm bà đo đạc cẩn thận rui may thử 1 bộ xem thía nào, dáng tui với dáng bà chắc hợp nhau đấy mỗi tội tui eo hơn bà 1 tý hahahahah
mấy hôm nay tôi buồn quá,chẳng tranh được máy với chồng.để cho ông ấy chơi thoải mái, tưởng mấy tiếng là ông ấy san sẻ cho mình, ai dè ông ấy tít luôn, hết chơi, đứng dậy tí lại vào xem phim, tôi chán chẳng buồn tranh giành...hôm qua lại đau đầu nữa, vào nhà 1 tí chẳng thấy ai, thế là out lun.giờ tranh thủ vào tí