Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần này cái Lì nó bận nên k đi đâu,thôi mày thu xếp tuần sau đi cũng được,nhưng từ nhà chị Khoai vòng về chỗ đấy là xa lắm lắm đấy,gần chỗ hôm trước mày đi ọp í.chiều mát chị thử lượn qua xem nó có nhiều mẫu về k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi em đi đẻ cũng nghe mọi người tư vấn, nói là nếu đẻ thường thì cứ khi có dấu hiệu sinh, vào đó làm việc với hộ lý hoặc y tá là tốt nhất. Còn mổ đẻ thì hãy chọn bs. Nhưng chị muốn vào ban đầu vẫn dự sinh mổ, tại có dấu hiệu chuyển dạ sớm nên bể kế hoạch mà. Hix, may mà cả mẹ cả con ko sao. Chứ vào chỗ đẻ, cách ly hết cả người nhà, cảm giác lúc đấy sợ lắm lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, chị nhớ mua váy xếp li bồng bềnh nhé, mặc sướng lắm chị ạ. EM mua loại trên gối, có tay hay ko tay đều ok, màu sắc rộn ràng càng thích...Kiểu thế này này chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gãy hay rạn? Chứ nếu gãy xương thì chỗ bị gãy nó sưng và tấy đỏ lên đấy, đau kinh khủng lắm. Khổ thân con Chip, bị đau mấy ngày mà mẹ cứ tưởng con giả vờ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ơ, em tưởng Long Biên là bên kia cầu Chương Dương thì gần chứ ạ, sao lại xa lắm lắm...bác đừng doạ..tuần sau cũng được chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gãy nhé,khám ở Viet Nam cu ba,bây giờ lại về Việt Đức bó bột.em vừa nhắn nàng Chóe bó loại bột k ngứa cho con bé rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hic khổ thân con bé. Cái gẫy tay này nó đau nhức lắm . Ban đầu thì đau kinh khủng sau đó thì đau dần dần mà chỉ có trường hợp gẫy nặng nó mới sưng thôi vì máu bầm ở bên trong ạ. em 1 lần gẫy xương , 1 lần rạn xương nên là cũng có chút kinh nghiệm đau thương. Bây giờ bó bột rồi thì lại chạy nhảy được thui chị ạ . Mỗi tội hơi vướng víu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em tào cạ nhà, đi chơi về mà lòng em nặng trĩu. Tối qua em đi xuống tóc, cắt ngang vai bồng bềnh đẹp tựa chị Sô, sáng nay dở người thế nào em lại chạy ra nhờ nó tỉa cho cái gáy mỏng bớt kẻo nóng, anh thợ hôm qua cắt cho em chưa ra, sợ muộn làm em tặc lưỡi cho thằng cu khác cắt. Hậu quả là nhìn em giờ như một con điên, càng đứng dậy bảo thôi thì nó càng dúi mình ngồi xuống bảo sắp xong rồi, nhục éo tả được. Nhòm chữ kí chị Kún: tuần này mình off ở Nguyên Hồng ạ, chỗ đấy là chỗ nào nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hình bé tí chả nhìn đựoc,mà chị tưởng mày mua chân váy chứ mua váy liền à?chị thích định mua chân váy dáng dài để đi biển đây,còn cái bộ mày tả đấy ạ,chị cũng có mấy bộ,công nhận mặc váy cứ bay bay iu lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bó bột đúng là cứ phải vào Việt Đức cho nó yên tâm. E bị 3 lần lần nào cũng vào Việt Đức . Sau lần đầu tiên bố em thân luôn với bác bác sĩ luôn và tính ra là đã tầm mười mấy năm rùi. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà chào em,thế ai làm gì em gái mà đi chơi cũng k vui thế hả?mà sao cô dại dột thế?cắt tóc mà chơi hẳn 2 thằng thợ khác nhau?tay ai quen đấy chứ?thôi mai đi ọp xả với cái chị vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó bị ngã,mẹ nó k để í tưởng k sao,mấy hôm rồi vẫn đau,còn tưởng con bé giả vờ,hic,nàng Chóe lại đang ân hận đây mà,thôi trẻ con nó mau lành,bó bột 1 thời gian là lại múa dẻo ngay ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em có đĩa chị nhé, từ 1-7, còn 8 đợi ra hết em nhờ chồng down về, em đang xem phần 5, nghĩa là chị có xem thì em vứt 1-4 cho chị xem trước, có phụ đề tiếng Việt chứ . Mít còi, định hôm nào qua bs Tuấn đấy em, hôm nay chị siêu âm 4D ở 21 Phan Chu trinh rồi, chả hiểu bác sĩ có đo nhầm không mà con được 34w3d rồi, dự sinh nhảy một phát lên 23/6 ,chị hoảng quá, khéo mai ngày kia chị phải qua bs Tuấn để xem tình hình ối iếc như nào ,có đi không thì đi với chị luôn. Long Biên gần lắm Hồng Xanh ạ, tuần sau nhé. Tuần sau chồng đi làm chị mới đú được, tuần này chồng ở nhà cho con đi bơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ, nó ngã, bảo đau tay, con mẹ lại tưởng con nhõng nhẽo giả vờ, mấy ngày rồi hôm nay mới cho đi khám, hóa ra gãy tay thật...Mình cũng phải rút kinh nghiệm thôi...Hôm qua con bé nhà chị nó kêu con đau ở đít...Hỏi đau đít chỗ nào, nàng bảo, đau ở bím. Lúc đấy đang nấu ăn nên ko tiện vạch quần ra kiểm tra, mới hỏi, thế hôm nay ở trường có ai chạm vào bím con không, nàng bảo không mẹ ạ. Ăn xong thay quần áo thì phát hiện ra nàng bị hăm, đỏ 1 vành, khổ quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đọc bài của bà Muốn vào rồi. Kinh nghiệm em đi sinh thường cả 2 đứa chia sẻ với các mẹ sắp sinh và đang bầu, chuẩn bị bầu: - Nếu đẻ thường thì quen y tá / nữ hộ sinh là tuyệt nhất (nhất là nữ hộ sinh, y tá khoa đẻ thì lại càng tốt), mình vào đẻ đúng ca họ trực thì lại càng hay. Em lần 1 là nữ hộ sinh ở khoa đẻ nên chị ý trực tiếp đỡ. Lần 2 chị ý chuyển ko làm khoa đẻ mà ở khoa cấp cứu nhưng chị ý gửi gắm nhiệt tình tận nơi, lại chạy qua chạy lại suốt, lúc em đẻ chị ý cũng có mặt. Em ko hề bị ai mắng mỏ câu nào. Để người ta nhiệt tình thế thì mình phải chứng tỏ với họ là mình cũng rất thiện chí (tất nhiên là tiền thì ai cũng biếu, nhưng mình biếu hơn 1 tý), rồi trước khi đẻ độ 2-3 tháng là em đã đến tận nhà người ta nhờ vả rồi , có tý phong bì + hoa quả. Đẻ thường thì BS cũng ko oai bằng nữ hộ sinh đâu nhé. Em thấy có mẹ là người nhà BS ngay trong ca trực đó, nhưng ko rặn được , y tá bảo mãi ko được nên bị mắng xơi xơi, BS cũng chả dám nói đỡ câu nào. Mấy vụ phòng ốc cũng chỉ có y tá là nhanh nhất. Mít còi nhớ nhờ vả cẩn thận vào nhé.