Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ,cái bịn này hay bị hăm bím lắm nhé,vì ở trường cả ngày,đái có đựoc rửa đâu.em buồn cười có lần con bé nhà em bị táo bón,ị rách lỗ đít,nó bảo đau bím quá,vạch ra kiểm tra,chỉ chỗ nọ chỗ kia kêu k phải,cuói cùng tháy đít nứt nứt,em bôi tí thuốc mỡ vào thù đỡ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khét, ọp chủ nhật nhé, t7 e vẫn đi làm, lại vội về như hôm trước chả kịp hóng hớt gì, tiếc lắm. Năn nỉ chị iu đấy, sẽ có quà hậu tạ mừ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này,mày nghỉ dưỡng ở nhà có lê lết nấu cơm kàm sữa chua làm kem phục dịch lũ cháu k đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì chủ nhật tuần sau đi,chốt nhé,có người đi đựoc có người k đi,chả biết đươmgf nào mà lần,ưu tiên đứa nào ở xa vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko cần em đến, bác múc cho em rồi mang đến cho họp kín em lấy cũng được mà. Được người đẹp Khít mua váy hộ là niềm vinh hạnh rất chi là to nhớn đối với em...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con Mít có hay táo bón không? Mẹ chị mới học được tip này cho bọn trẻ con bị táo bón, đấy là ăn nhiều rau xà lách sống. Nhưng với điều kiện là xà lách tự trồng, chứ đi mua ngoài đừng ăn. Mà chị vẫn ghê ghê, kể cả nhà trồng, rửa lá dưới vòi nước nhưng trẻ con bụng nó không như người lớn, sợ bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, em lại còm men một chút về bs Tuấn, PGD viện C để các chị em bầu và sắp bầu có thêm lựa chọn nhé. Bs này chuyên môn thì không cần nghi ngờ, đặc biệt chữa vô sinh và giữ thai ( đối với thai khó) là giỏi, đây là em tận mắt chứng kiến trong suốt thời gian em theo, chứ không nghe dư luận đâu. Còn nếu thai khỏe bình thường, thì theo bác này cực chán, vì chả bao giờ bác ý thèm nói con mình nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu, bác ý chỉ quan tâm chân tay đầy đủ, não niếc ngon lành...là ok rồi. Và mỗi lần siêu âm xong, mình chỉ nhận đc câu phán: bình thường + 1 tờ giấy mờ tỏ có ghi con đang được bao nhiêu tuần. Hết ạ. Thích cái là dù muộn mấy mà còn bệnh nhân là bác ý vẫn khám, trung bình một buổi khoảng hơn 100 người, tốc độ tên lửa. Nên chị em mình mà có đi khám thì cứ sau 7h tối hãy tới, đợi chút là đến lượt, chứ đến từ 5h là ngồi đợi mốc meo luôn. Thường từ 14-16w bác sẽ ký giấy cho mình vào C xét nghiệm sàng lọc trước sinh, hình như cái này ai cũng phải làm, nhất là mấy chị em băm bổ như chị em mình, còn trẻ trung xì tin thì hình như cũng vẫn phải làm nếu theo bs Tuấn, bác ý là giám đốc trung tâm chuẩn đoán hình ảnh và sàng lọc trước sinh mà. Em nghĩ là nên làm cho yên tâm. Các tuần 12w.22w và 32w nếu muốn ngắm con xin mời các mẹ tìm chỗ khác siêu âm 4D. 12w em siêu âm bs Thực, còn 22w và 32w em lại về Phan CHu trinh, mục đích là ngắm con, còn có vấn đề gì thì đã có bs Tuấn theo dõi hàng tuần rồi nên em không xoắn nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối ko, em chúa ghét mặc chân váy, chỉ thích váy liền thôi ạ...mặc chân váy lích kích ghét lắm...hay bác thanh lý đi, em múc vài cái
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơi chị cũng thích chân váy dài, càng dài càng thích. Chip mua xong chụp ảnh nhá, chị đú cùng với. Kim Mã là đoạn nào nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vào lại đi, bà í sửa link rồi mà https://picasaweb.google.com/109154968638421327966/IkeaKitchen
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHuẩn không cần chỉnh, em quote lại cho Mít còi nó đọc, vì nó đẻ thường và cần tiêm huyết thanh + tắm con ngay sau khi đẻ. Nhớ bám lấy chị Phương nhé, hộ lý trưởng, không phải ca của chị ý thì có đệ tử chị ý lo.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày xưa chị cũng chỉ thích váy liền, ghét chân váy lắm, nhưng giờ thấy si nghĩ đó quá sai lầm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mới bảo là đang chán đời, đúng là chả cái dại nào bằng cái dại này. Ơ sao lại off ngày mai à, mai em bị cơ quan cưỡng ép đi học 1 ngày, trưa chả biết có về kịp ko. Tưởng off thứ 5 như mọi khi, vừa rồi em cố sống cố chết từ chối buổi tụ tập với mấy anh chị ở cơ quan hôm ấy rồi, còn bị xỉ nhục rằng ko đi là hèn nữa chứ, em bắt đền
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời, khổ thân em Chíp nhà chị Chóe, mà con bé nó cũng gan nhỉ, gãy xương mà chịu đựng được hẳn mấy ngày.