Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi cứ nghĩ đến chuyện đi đẻ là em sởn tóc gáy. Nghĩ đến cảnh nằm trên bàn đẻ nửa tỉnh nửa mê, một lúc lại nôn trớ ra đầy phòng, xong đến lúc đẻ xong 2 tiếng thì bị đi ngoài, 1h đêm lạnh cắt da cắt thịt mà hai vợ chồng phải dìu nhau ra nhà VS, pha nước rửa ráy (lúc đấy em vừa đẻ xong, chưa được chuyển về phòng DV mà vẫn nằm ở phòng hồi sức), thật là kinh hoàng. Đến lúc rửa xong đứng dậy, thề là em nghĩ mình chết đến nơi rồi, chồng phải cõng về phòng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ tao đang hết tiền,mày thích làm gà à?để hôm nào ọp kín chị mang đi,mày thích thì lấy,cái nào chị cũng mặc nhõn có 1 lần thôi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì LB là bên kia cầu CC thật, dưng từ chỗ đấy về chỗ mua váy thì xa, chị hiểu chửa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Minhtom, thế thì em chuẩn bị tâm lý luôn đi nhé ! Thằng nhóc đầu nhà chị cũng thế, ban đầu dự sinh khác, gần cuối, thai lớn, bác phán dự sinh khác, kết quả là sinh như lần siêu âm cuối ! A, một Bs, theo dõi từ đầu đến cuối thai kỳ chị ấy nhá !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ở trong khu Thành Công em ạ, địa chỉ chị ko để ý, tên tiệm là Hoàng Long hay Long Phượng chả nhớ, anh cắt tóc tên Hiếu Nhà em mà ở quanh khu Cầu Giấy thì chị bảo em ra cái Salon trên đường Tô Hiệu, gần trường và công viên Nghĩa Tân ấy, gặp anh Tùng hoặc Sơn, trẻ trung và cắt tóc tạo kiểu rất đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em Mít nhà Khít, em Chíp nhà Chóe, bà lộn rồi Tiêu Tương ! Hy vọng là bó xong thì em Chíp không sao, con bé nhà tớ hôm lâu cũng rạn dây chằng, bó bột cả tháng giời ! Nhưng may là xong thì thấy con ổn !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị nói thế cái Lắc kì nó sợ chết khiếp, không hiểu lúc đó chồng có dìu nổi không, hihi. Em đi đẻ cu Tôm thì sướng nhé. Sáng hai vợ chồng tung tăng đèo 1 cái hộp quần áo vào viện, em còn ăn sáng cho no vì định chiều mổ nên sẽ nhin buổi trưa. Vào làm vệ sinh này nọ, 1 mình 1 giường có điều hòa nằm sướng quá ( hồi đó nhờ chị Phương mà em đc xếp phòng dịch vụ dù chưa đẻ), xong lại tung tăng đi lên phòng mổ, ngồi đợi bs vẫn nhắn tin nhoay nhoáy cho chồng, mổ xong em nằm hậu phẫu, con thì xuống sơ sinh. Em lúc đó đưa cái thẻ cho 1 chị y tá khi chị ý hỏi, xong tự dưng sợ mất con mới khóc ầm lên đòi về phòng, nhưng chưa hết thuốc tê không ai cho về. Hóa ra chị ý nhận tiền của chồng em, vào lấy thẻ đưa cho chồng để chồng xuống sơ sinh xem con ( sau này em hỏi thì chồng bảo xem nhầm đứa khác, có hâm không). Nằm hậu phẫu khoảng 4h là em được đón về phòng dịch vụ, một lúc sau con đc mang xuống cho mẹ cho ti. Em không có sữa nên nó bú bình, rồi đi phân su liên tùng tục. Khổ nhất là sáng hôm sau, chưa 7h người nhà bị đuổi ra hết, còn mỗi 2 mẹ con, con đói, khóc, đi ị tùm lum, mẹ thì cứ lò dò sợ đau. Kinh quá, em đợi bs vào khám ,bảo là vết mổ ổn rồi là em xin về, mua gói chăm mẹ và con tại nhà luôn chứ ở đó 1 mẹ 1 con hãi lắm, chả xoay kịp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gãy nhé, bố mẹ và con gái đang ở bệnh viện Việt Đức để chờ bác sỹ bó bột, theo sự chỉ dẫn của các bác sỹ Bếp mình. Em nói thật, em rất cám ơn các bác sỹ Bếp mình, mỗi khi có công có việc, đt được và nghe tư vấn thấy an tâm và ấm lòng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E định để cuối tháng, mới khám ở C hôm 10 rồi mà chị. Cuối tháng tầm 24 đổ ra hôm nào chị đi thì rủ e nhé, 2 tuần khám 1 lần thôi, đi nhiều chả thấy con lên cân, em sốt ruột lắm. Mà của chị em dự là ko phải bsix đo nhầm đâu, mà tầm này người ta tính theo kích thước của con, em Cà chắc hơi to nên mới thế chị ạ, ko phải lo lắng quá đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ở chỗ Láng Hạ thui ạ chứ ko ở Cầu Giấy với tối thì ở Hà Đông . Hehe. Chị chỉ cụ tỉ cho em cái chỗ ở Thành Công với
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đội ơn em, như chết đuối vớ đc cọc, đang nhiều time về đêm mà ko bít làm giề. Ơ mà bỏ mịe nhà chị ko có đầu DVD, thôi để chị bảo chồng chị sửa cái ổ DVD ở máy tính xem vậy, thế hnao ọp kín bên nhà chị thì mang cho chị luôn nhể!