Ðề: Bếp Kún tầng 7 \ Thui thế là yên tâm rùi chị ạ. Chỉ có lúc bác sĩ nắn thì sẽ hơi đau tí rùi bó bột xong hết đau luôn. Mỗi tội mùa hè này thì ngứa ngáy lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Để chị ra ngó lại chứ chị ngu cái đoạn tả tả này lắm, câu chữ lủng củng đọc xong ong bu nó thủ Nói mới nhớ, chị gà béo hỏi địa chỉ ch đóng tủ bếp, ngó lại rồi mà từ hôm đấy quên béng ko báo chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tức là em chuẩn bị sinh vào tháng 6 chị nhỉ, hihi, em chuẩn bị hết rồi mà, em còn làm hs sinh từ tháng 4 khi bác sĩ phán là em có khả năng sinh non. Thực ra mỗi ngày qua đi em lại mừng là con lớn thêm được 1 ngày, nên em đỡ lo sinh con nhỏ quá tội nó, hôm nay con được 2kg3, em vui mạnh vì nhỡ sinh non thì tầm cân kia là ổn rồi. Hồi bầu thằng Tôm em cũng bị như chị ấy, đến tầm sau 32w bác sĩ liên tục cảnh báo e là chuẩn bị sinh nhé, mặc dù em mà tự tính thì còn lâu lâu. Em định là cứ sau 15/6 hoặc khi con được tầm 3kg5 là em vào viện nằm theo dõi monitor, bao giờ bs phán là ok là em cho con chui ra thôi, không đợi chuyển dạ đâu em sợ đau lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hê, Minhtom, muốn ngắm con lúc nào thì ngắm, riêng các mốc siêu âm này là tối quan trọng nhé ! Đây là ba mốc quan trọng để đánh giá các bệnh của thai kỳ , em nên chọn điểm siêu âm có độ tin cậy cao nhé chứ không phải cho mục đích ngắm con nhé ! Một điều rất quan trọng trong việc siêu âm là ngoài thiết bị máy móc tối tân thì tay nghề của Bác sĩ siêu âm cũng cực kỳ quan trọng, bởi vậy mới có tình trạng, đi chỗ này thì bác này bảo thế mà đi chỗ kia thì bác kia bảo thế khác !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ăn cơm lúc 11h, mà giờ đói quá, đi làm 2 quả trứng ốp la, chan nước tương ăn với con. Trời mưa, ăn thấy ngon quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ chị vẫn có phòng DV dù chưa đẻ, nhưng mà phải sáng hôm sau mới được về phòng vì chị đẻ lúc 10h tối mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, khéo chị lại sinh trước em ấy nhỉ, hôm 31 tuần e đi siêu âm con có 1.6kg thui í, khéo e lại thăm chị đẻ trước ấy nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sorry cả nhà, hôm nay đầu óc tôi có vấn đề thật sự, toàn nhầm với quên thôi. Mọi khi vẫn biết thế, mà lúc type lại hâm hấp thế chứ lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu tuần sau mà ọp kín khéo em cho chị mượn đến phần 7 luôn rồi ý, dạo này bên em ít việc, em toàn xem phim thôi mà, mỗi ngày hết vài tập như thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đầu chị là uốn nó mới ra cái kiểu là tự sấy vẫn bồng bềnh thế đấy. Nếu ko thì lúc nào cũng phải ra hàng sấy nó mới ra được kiểu thế cơ cô ạ. À, hôm qua em thấy chị mẹ Chi còm loáng thoáng bảo là chờ mát mới làm tóc là nhầm to nhé. Chị cứ làm luôn đi, vì tóc này buộc lên thì lọn lọn xinh lắm, mà búi thì thăgr hay cong cũng ko thành vấn đề mà. Tội gì chờ đợi cho khổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả biết đẻ đứa đầu các mẹ thế nào chứ em đẻ ở phụ sản, người quen đứng cạnh bàn đẻ suốt từ lúc vào mà vẫn sợ chết khiếp, tắm bé vẫn phải dúi tiền Đẻ con Miu ở Bạch Mai tổng cộng hết chưa đến 2tr (trong đó 1tr bồi dưỡng bs), ai cũng nhẹ nhàng tình củm, nhét 50k vào khăn tắm của bé mà còn bị đuổi theo trả lại cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nọ con em bị gọi ngay cho bác lang rừng, khộ, con mẹ lập bập lập bập, lại đang đi đường nên bác nghe chưa kịp, tắt máy ! Một phút sau đến cổng nhà, chíu chíu bác gọi ngay lại cho em, chỉ thị ngay và luôn ! Em cũng biết bác lang bận nên chả dám cà kê gì, toàn gọi vào chủ đề chính xong là tắt máy ngay, nhiều khi thấy mình hơi vô duyên, hị hị !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang lo năm nay đông như này, phòng dịch vụ hiếm lắm, không hiểu cái Mít còi có được không, chứ nằm chen chúc mấy người một giường giữa tháng 6 thì khổ cực kì.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tóc em làm xoăn mà, nên nó có nếp sẵn, cắt xong chỉ cần xoắn nhẹ là nó vào lọn bồng bềnh rồi. Tối qua đi cắt về gặp ai cũng khen xinh, giờ thì giống con dở, chẳng lẽ lại đi cắt ngắn cụt hẳn cho rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị vào fòng đẻ trong khi chồng đang đi cà fê, fải đt bảo lão là: em vào fòng đẻ rồi nhé. Ko gọi thì lúc người ta gọi người nhà lên nhận con lại ko có ai lên Ở bv 4 ngày, đẻ dịch vụ ko đau, viện phí này kia hết gần 11tr, đấy là bv bình thường, chứ lao vào Phụ sản mí Fv thì cứ 20 củ trở lên
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mẹ con em không lội nổi với tốc độ 888 của nhà mình, nên thôi, từ hôm nay em nghe lời chị Kún, cứ nhảy vào chém được chỗ nào thì chém, chứ tối nào cho con đi ngủ xong, quay ra cũng là mấy chục pages, lội xong thì mắt em cũng rũ ra rồi. @ Mít còi; Em ơi, cả 2 lần chị đều đẻ ở C, lần đầu thì mổ chủ động, chọn bác sỹ thì ko nói, còn lần 2 cũng định mổ chủ động mà chưa đến ngày mổ thì con đã đòi chui ra, nên chị vào viện, rồi vào khoa đẻ thường nhé. Mà chị chẳng quen biết ai cả, chỉ có mỗi bà bs vẫn khám nhưng chị đau đẻ là đêm nên cũng chẳng gọi được cho bà ấy và chị thấy rất bình thường nhé, không hề bị mắng mỏ câu nào. Một mình nằm ở phòng chạy monitor, thỉnh thoảng có y tá đi qua đi lại xem mình thế nào. Đẻ xong về phòng DV, ko được 1 mình 1 phòng nhưng cũng 3 - 4 người/ phòng, vs riêng. Nói chung chị thấy ổn, đẻ ở đấy yên tâm về chuyên môn, mà cũng rẻ nữa. Viện phí của chị hết đâu 1.7tr, đấy là mổ đấy nhé. Bồi dưỡng bs với ê kíp mổ thì em y tá ở đó là người quen nói chị cứ đưa 1 triệu, em cảm ơn hộ, nên chị đi đẻ rẻ lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đội rồng nhí lại giống đội ủn ỉn 2007 rồi,ra đường gặp bàchuwar,đẻthif đông thôi rồi,rồi đến lúc đi học lại khổvif quá đông
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cho chị xin lại cái đc ở Hàng Muối đi. Mà anh ý chuyên làm xoăn à ? Hoa nhà chị ko ưng cho chị làm xoăn, bảo là cắt ngắn kiểu cách đi 1 tẹo thì được chứ ko ưng cho làm xoăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ nhỉ, giờ mới nhớ ra là tóc cô xoăn sẵn. Thế hôm qua về đã làm món gì mới ngon ngon chưa?