Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    @ chị Minhtom: em siêu âm bác Hoàng lúc 32 tuần. Bác ấy cũng chẳng nói gì sất, siêu âm xong em mới thẽ thọt hỏi là cháu là con trai hay con gái thì bác ấy bẩu: tôi ko siêu âm giới tính
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    daisykids thích bài này.
  2. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    CHị Khoai béo với chị Minhtom mà xem xong cho em mượn nhé. Em thích cái desperate houswives này lắm ạ
     
  3. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhà tớ lại chơi Việt Nhật cho lành, đằng nào cũng samurai nên chọn chỗ đỡ đông hơn cho thoải mái lại gần nhà.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  4. Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đừng nói với em chuyện ăn uống lúc này, đang hậm hực ủ mưu làm sao mai đi gặp chị mầm đây, hẹn chị từ tuần trước rồi.
    Chị Sô, chị bảo em nên làm gì bây chừ? Cắt ngắn hẳn được ko? Tựa tựa như bác siêu nhân ấy vì nó xén của em lên cao quá, ko đủ để cắt đầu Víc
     
    mocmam thích bài này.
  5. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nó ko xoăn đâu. Em làm xong mà ko ai phát hiện ra là em làm xoăn cả, chỉ tưởng em đi tiệm sấy tóc kiểu thôi. Vì phải uốn để tóc có độ phồng nhất định, rồi cái đuôi nó cuộn cuộn vào thành nếp ý. Em khó tính lắm, thích làm đẹp mà, mà chưa bao giờ ưng tiệm tóc nào như tiệm này luôn. Em PR kinh nhỉ, hehe. Địa chỉ là số 4 hay số 6 Hàng Muối, tiệm Minh Sài Gòn, biển vàng vàng nhé. Phải gọi trước để hẹn vì ko phải lúc nào anh ý cũng có ở cửa hàng.
     
  6. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đúng đấy Mitcoi ơi, nếu đẻ thường thì có 1 ngày là về thì ko lo, còn nếu mổ chủ động thì chọn ngày thứ 6 em nhé, để thứ 7 cn có người nhà chăm con, chứ đẻ ngày thường người nhà bị đuổi ra hết chỉ có mình mình thồi.
    Mà ko biết có phải tại em ngồi nhiều lúc mới sinh ko ( vì đẻ xong là em tự dậy chăm con, từ ăn đến ị) nên hôm nọ em mới bị sụn lưng, nằm bất động mất 2 ngày liền
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  7. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em bị ám ảnh với VN....
    Ah, mà chị đã cho Bống đi học múa chỗ NCT chưa ? EM cũng thích con đi học múa, hay em cũng bon chen ở đấy nhể ? .
     
  8. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đợt tới, đi làm trở lại chắc em phải dẹp cái ngại ngùng xin cái chân đi ọp mí được. hic, đợt này ở nhà với con em đến bị tự kỷ mất, thằng con thì ko chịu bú bình nên con mẹ lại càng khổ, đi đâu cũng mắt trước mắt sau là phải về rồi
     
  9. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sô ơi, hôm trước xem ảnh Sô đi PQ đẹp lắm ý...
    năm nay nhà em ở nhà rồi, vì cv của chồng vẫn chưa đâu vào đâu cả, hic
     
    sosatran thích bài này.
  10. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ối, em có nghe nhầm ko vậy??Chị nhớ nhá, nhớ là mặc tuy 1 lần nhưng giá vẫn là thanh ní nhá...he he...lại có động lực thúc đẩy đi off rồi..lá la la
     
  11. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị nhé ! Đi sinh có hai vợ chồng và con em gái ! Vừa vào khám là bị tống cổ ngay lên khu chờ sinh, thủ tục hồ sơ để người nhà làm !
    Lên thì đi làm mấy thủ tục xét nghiệm vào làm Monitor, đến khổ vì cả thai kỳ chưa khi nào nằm ngửa quá 5 phút mà vào viện thì tận 30 phút, cứ nằm tẹo lại nghiêng người, y tá lại bẩu nằm thẳng lên em !
    Xong ra giường nằm chờ thì toàn các chị hẹn mổ, mỗi mình là đau thấy ông bà ông vải, cứ tụt từ từ, từ đầu giường xuống cuối giường, rồi xuống đất. Người từ thẳng, cong dần dần thành con tôm rồi thành quả bóng ! Mấy em y tá trẻ thì ái ngại hộ, mấy chị y tá cỡ mình thì bỉu môi, có ai đau đâu mà chị nhăn nhó dữ vậy ! Mấy cô hộ lý thì động viên, không sao, đau như vầy là sinh nhanh, ráng chịu tẹo !
    Được đỡ lên bàn sinh chị mừng hết lớn, buôn rôm rả với y tá và nữ hộ sinh để quên cơn đau, tiếp theo là buôn với bác sỹ luôn ! Bác sỹ bảo, em sinh lần đầu mà gan nhỉ !
    Đến khi sinh xong, chị hộ lý đỡ xuống băng ca, cả người ướt như chuột vì mồ hôi ! Chị ấy kêu lên rồi thay ngay áo sinh mới cho mình, đắp chăn cẩn thận rồi mới đẩy ra phòng hồi sức, kêu chồng vào đỡ lên giường ! Chồng vào dúi tiền mà chị ấy không nhận, bảo đợi có phòng đã ! Đúng là đến khi xuống phòng thì chị ấy mới nhận !

    Chị sinh không sợ gì, chị hãi tiếng trẻ con khóc từ lúc vào đến lúc về, bao nhiêu ngày trong bệnh viện là bấy nhiêu ngày không ngủ ! May là chỉ có ba ngày thì rút quân vì tình hình cả mẹ cả con ổn !
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Cắt ngắn hẳn thế thì lại hết chỗ xoăn rồi nhỉ? Hay là làm kiểu tóc mẹ chị, cô có nhớ ko nhỉ? Cũng là uốn xong cắt, cứ sấy thật khô thì nó cũng cuộn cuộn vào nhau như dáng ép phồng, khác là ko mượt mà kiểu có sóng. Còn nếu tóc dầy thì ép phồng hay ép cụp gì đó giống bác Siu ý. Chị nghĩ là hợp đấy.
     
  13. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sao mà ám ảnh. Lần trước chị cũng ở đấy, thấy ok đấy cứ, mỗi tội nó bắt mình nằm đấy đâu tận 6 ngày.
    Chỗ múa thì thấy chị Chóe bảo đông học sinh mà phòng học bé nên lại lăn tăn :D
     
  14. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thế chị có quyết làm xoăn ko hay là nghe theo anh nhà...Nhà em thì thích em tóc dài mà em chỉ chờ tóc dài ra là cắt ngắn...CHị làm xoăn mùa hè buộc tóc lên nhìn xinh lắm, cắt ngắn mùa này thì nóng mà buộc lại ko đẹp chị ạ
     
  15. nhanhlanrung85

    nhanhlanrung85 Banned

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    hixx, cho con đi học đúng là cực hình
     
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Cam đoan là mặc có 1 lần thôi.à nói trước váy hàng vnxk nhé,đường may đẹp dáng chuẩn gấp tỉ lần hàng tàu chợ.mai c mày làm quả chân váy xếp li giá rẻ thử xem nhé
     
    tamtit83 thích bài này.
  17. Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hết sạch xoăn luôn, em vẫn nhớ kiểu đầu của bác gái nhưng có lẽ chọn kiểu giống chị siêu nhân thì trẻ trung hơn chị nhỉ, tóc em dầy mà. Lại lê lết đi tìm chị siêu nhân hỏi chỗ làm
     
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị Chi Còm cứ nghe em, đi ra đấy anh ý tư vấn cho. Cứ nói với anh ý là bây giờ phải kiểu gì mà lúc nào muốn điệu với chồng thì thả ra đẹp mà lại ko được xoăn, chỉ bồng bềnh lọn lọn vào nhau thôi, mà buộc lên cũng lọn nọ lọn kia điệu đà, mà búi vẫn được vì phải chăm 2 đứa con nhỏ. Em ngồi đấy 4 tiếng mà thấy ai vào đầu cũng rất đẹp, cả mới làm lẫn làm từ 2, 3 năm rồi nhé.
     
  19. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ừ, hỏi chị ý xem chị ý có phải sấy vất vả ko để cho nó cụp vào ý, vì nhà mình đội mũ bảo hiểm mà. Nếu mà đơn giản thì làm như chị ý là đẹp.
     
  20. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Xong cho em cái ảnh nhé, em đú mí
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này