Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chị ơi, chuột nhà em cũng có mặt trong nhà nì rồi đó nhe...
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chuột nhà em lúc này kén ăn quá, k thích là k ăn, k biết chuột nhà các chị thế nào?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 em có mặt từ ngày mới vào, phải bon chen cho mấy cu cậu nhà mình chứ hi hi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ừm giống ba như khuôn đúc, chủ nhật này chị cho bé xuống Đổi Gió uống caphe, em cho ae chuột nhà em xuống chơi cho có bạn.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 dạ, để em xin phép chồng và ba mẹ đã, chị biết rồi đó....
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ok, hy vọng 2 chú chuột hàng xóm này có dịp quen biết sớm, hi.....
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chẳng bù cho chuột nhà mình, tâm hồn ăn uống, cứ thấy ăn là sà vào
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 thích thế .......................ước gì mình cũng được như cậu ấy
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà em cũng lười ăn, chả bao giờ thấy tinh thần ăn uống lên cao cả. Cứ ăn là mẹ phải hò hét mỏi mồm mỏi miệng mới hết bát cơm. Mà nói chung ăn gì cũng thế cứ phải ép. Dạo này thấy cậu ấy thích loại sữa Proby các mẹ ạ. Cứ bỏ tủ lạnh sáng ra cậu ý làm một hộp tối về lại làm hộp, cái đó thì chả cần nhắc, c òncác loại sữa khác thì ko nói cũng chẳng thèm dộng đâu ạ. Chán lắm cơ.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nếu con gái ở trọng lượng đó vẫn chưa suy dinh dưỡng, nhưng cứ theo đà này trong tương lai gần thi suy dinh duong chắc luôn. nhìn các chú chuột chịu ăn nhà các chị mà mình thèm ghê
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hic, chuột nhà mình từ hqua lại ho, hnay nghỉ học đơi, từ sáng đến giờ ăn mỗi duy nhất 1 cái bánh, chấm hết.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 trời ơi! sao mà y chang thế này, cứ sữa nào chua chua là làm 1 hơi hết lốc cũng được. còn các loại khác ít nhất cũng hương dâu mới chịu uống, dạo này chuọt còn có thêm sở thích ăn kem nên trong tủ lạnh lúc nào cũng có hộp kem các mẹ ah. lúc truoc chỉ mua kem wall thôi.Hôm bữa đi metro thằng anh nó lấy nhằm hộp kem của vinamilk mình la um sùm , thế mà đem về ăn thấy cũng được, giở đổi qua kem vinamilk cho rẻ luôn, mấy loại kia ko biết ngon ko nhưng thấy kem dừa và kem khoai môn ăn thấy cũng vừa miệng
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nói đến việc ăn uống của con là mình lại xì trét, con tớ ăn chán vô cùng, chẳng thích ăn món gì, bỏ đói 3 tối rồi nhưng cứ đến bữa là vẫn như thế. Ngồi im một chỗ nhưng mà ko ăn, cứ hát, nói chuyện, hỏi han hết việc nọ đến việc kia, không cho nàng hỏi thì nàng hát. Mình cái lắm nên cứ bữa ăn là la hét, còn con thì vẫn không ăn và đêm thì toàn năm mơ nói là mẹ ơi con ko ăn món này đâu. Mình chết mất vì cái khoản này, các mẹ có cao kiến gì không chỉ giúp mình với
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 em thì ước gì con chuột nhà em được như thế, thấy ăn là ụa, bụm miệng bỏ chạy mới ghê chứ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 sao mà giống con mình thế này.....nhiều lúc mình suy nghĩ........k biết tại thức ăn dở, hay tại mẹ ép con ăn nhiều quá, hay tại con tự kén ăn...????? mà những bé bụ bẫm k cần kêu bé cũng tự đòi ăn, còn những bé còi hình như bé nào cũng k thích ăn....