Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hình như bác zai nào cũng thích vợ tóc dài hay sao ấy. Nhà em cũng thế, nhưng tóc em giờ dài hơn tóc anh Phan Đinh Tùng 1 tí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ ngày em làm xoăn là bye bye với tíc ép,tóc em bông xù dã man,làm xoăn vuốt keo vào mới xẹp được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 QUên, tóc ngắn thì có anh gì ở Ngô Thì Nhậm cũng nổi lắm. Nhưng tây đồn là phải dềnh dang một tí với anh ý để anh ý tìm ra kiểu phù hợp với khuôn mặt và cá tính. Tóc ngắn vốn cá tính mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, Sô ơi, hôm nọ về chị lôi váy xoè ra thử rồi, cũng kéo cái váy lên cho ngắn trên gối 10cm, èo ôi, trông tởm cực, nó xoè như cái bu gà, lộ cái đùi với cái chân như 2 cái bắp chuối nối vào nhau í. Hôm này mang đến CQ, có đứa con gái nào chưa chồng dáng đẹp thì cho...Thề là ko thèm mặc váy thô xoè nữa, nhất định là ko hợp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ghét nhất là ra hàng, bảo làm cho em xoăn lọn ở đuôi thôi, xong ra khỏi tiệm thì xoăn tít thò lò, xong lại bảo là tại mới, phải một thời gian tóc nó duỗi ra dần. Thế thì nói làm gì nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chân váy em cũng muốn xem vì vừa rồi chị Jly chị í bảo là Sai lầm khi nghĩ mặc chân váy bất tiện....Em muốn thử xem em có sai lầm thật ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con bống con đâu rồi,k vào đây mà nghe chị em tư vấn cho này,connayfcungx đáng ném đá ung thủ luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mê cái kiểu tóc của Sô lắm nhé, trước chị cũng làm xoăn nhưng xoăn lọn dài bềnh bồng, giờ để kiểu ấy chắc hơi già , để kiểu Sô để cưa đỡ cái sừng đi. Sô làm ơn thì làm cho chót, tung lên đây cái số ĐT đi, thế anh í tên là Minh ah? muốn tóc giống Sô thì phải gọi là kiểu j?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hạ rồi, chẳng đẹp tí nào, nhìn thì rõ đẹp, rõ thích mà mặc chẳng ra cái thể loại gì...Tiếc cái công chồng mua cho thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dềnh dang là dư lào chị, đong đưa nói chuyện á, hay là xông xênh? Chị cho em cái địa chỉ cụ tỉ đi, tối em đi luôn, ko chịu nổi rồi, điên loạn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng tính đi xén cha cái đầu như bác Siu Nhưn đây, hôm trước làm xong về nhà tóc xăn tít thò lò, toàn phải buộc lên cho đỡ ngứa mắt đấy, mất tiền mà rước bực vào người...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng đang định đi ép phồng tóc mà bận quá chưa dứt ra đi được. Để đầu tóc dở dang mùa hè nóng phát dồ lúc làm bếp chị cứ phải kiếm cái chun buộc kiểu tóc đuôi gà, chỉ sợ chồng về lúc đó nhìn thấy thì lại chê mình là mẹ đốp thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @Ỉn: lúc nào đọc post của em chị cũng nhìn em Miu trong avarta, em Miu cái mặt như là đang hờn giận gì anh Ỉn ah, cái mặt phụng phịu thấy ghét ghê, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối, em sợ chị chê, sáng sớm mang đến CQ có em gái chân dài lấy rồi chị à...mà nó làm sao đẹp bằng váy của chị, chị ko cần tiếc