Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui chị ơi khổ thân quá, hôm qua mưa to lại mưa lâu nữa chứ. à đợt năm ngoái c định sửa nhà nhưng có Tùng Lâm nên ko sửa nữa đùng ko ạ? Người ta kiêng việc này phải ko chị? em có đứa bạn cũng đang lăn tăn, nó đang mang bầu và cũng muốn sửa nhà nhưng chưa biết nên thế nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Woa, thật là ngưỡng mộ chị quá đới. Hay chị may tặng mỗi bé nhà mềnh 1 bộ ngủ đi! Các mẹ đồng ý giơ tay lên nào! ...............có khi nào.........hông ta......... Hôm qua em cũng đọc bài này rồi, thực hông hiểu pa mẹ nghĩ như thía nào nữa, khổ thân con!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh nói chung là kiêng sửa nhà có bà bầu đang ở. Nhà chị đợt đầu năm định làm lại cái cổng thì nghi nghi , đã gọi thợ rồi lại hoãn, đến tuần sau thì biết có em bé nên thôi lại để cái cổng sập sệ ý, hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác mừ cho 2 chị í chỉ thị dư thía, các chị í chặn cửa thì chít í, em chuẩn bị té thôi. Chị cố mà rặn đi, lần này là bác quyết tâm lắm nha. Cả nhà vỗ tay động viên chị Hoa héo làm thơ nào! Chưa hụt đâu em, chờ thơ của các mẹ đình đám sẽ ọp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Năm nay giá nguyên vật liệu cũng giảm mà nhà bác xây 1 tầng có 50m2 mà 1ti thì quá đại gia 1 tỉ nhà bác phải xây đc ít nhất 2 tầng nhé. Kể cả bác có làm kiên cố đến mấy thì cùng lắm chỉ hết 700tr là hoành tráng rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời đất ơi, chưa thấy cái nhà nào xây nhanh như cái nhà này, vừa mới hôm qua em còn xí đựoc cái mặt tiền, hôm nay vào đã lên tầng 17...ặc ăc...quả này thì không khí săn Rắn có vẻ còn nào nhiêt hơn săn Rồng rùi đây...hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có các mẹ săn Rồng thành công đá đít, hi vọng các mẹ sẽ sớm săn Rắn thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu bụng toa đá đít đá đít các mẹ đi ngang qua nhà mềnh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay tự dưng em mới nhớ ra, lần ọp trước em ngồi kẹp zíp giữa 2 bà bầu: chị Thuminh với chị Hoacuctim, thế xong 1 lúc song em Halle đến cũng ngồi cạnh, ơ thế mà tháng này không 2v thì em tìm chăn bông mà đập đầu tự tử cho nhanh
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhmm, thấy bác Thu minh bảo là phải thơ thẩn thì mới được đi ọp. Nên hôm nay tranh thủ lúc trời mát, mẹ cháu góp vui "vài vần" - biết đâu lại được ọp ẹp sờ bụng các bà bầu, với chén nhiều món ngon. E hèm, xin phép cả nhà, em bắt đầu: "Hôm nay ngày đẹp lại nên thơ Vào đến nhà Rồng, em mộng mơ Phải chi em bắt kịp 1 chú (Rồng con ạ) Giờ này có phải ngồi nhẩn nhơ" Cái này gọi là thơ tứ tuyệt con cóc ạ, he he. Hi vọng được vào hội ọp.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 6.3 - Thi sĩ trổ tài, do Mama phát động. [/COLOR]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi nhà em 5 tầng 65m mà nhồi cọc tiền xây mới hết hình như 1,350 triệu thôi ạ. Anh chém gió đùa 2 mẹ con thôi ko đến 1 tỷ đâu ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu Khóc cho ngập nhà rồng rắn cho chừa đi. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vào luôn và ngay thôi.............Thách mẹ Nhoctin làm thơ thì quá dễ Nhoc tin nhỉ.À hay tiện thể em làm cho Hoa héo nhà mình 1 bài đi rồi pm cho bà ấy,chứ không tình hình căng thẳng thế này khéo mẹ con Hoa héo ko đi ọp được thì mình ăn cũng không ngon nhỉ.Bí mật nhớ không có mama phạt đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui cha, e đã cố nhưng chả rặn nổi 1 bài thơ Hớ hơ.......... Mất suất off với các bác roài con ơi (
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi cố gắng lên chị ơi chứ chị mà chung 1 đĩa với chị ThuMinh thì có mà ....ko ổn tí nào! Híhí. Ko cẩn thận 2 thông gia choảng nhau vì móm Chè của bác Doanh thì ngại lắm! Chị ko biết chị Thu MInh có biệt danh gì ah? Thôi em chạy đây ko thì vỡ đầu!](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi ôi, trình còi chưa dám may tặng đâu. Chị cũng đang tìm lớp học may đây. Chưa có tý kiến thức gì về may mặc, mới chỉ là làm theo cảm tính thui. Để chị rèn luyện thêm đã nha!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic. mất mạng cả ngày giờ mới vào đc nhà mềnh, đọc thông báo đóng topic " nhà rồng " của mẹ Anna tự dưng có cảm giác khó tả, cứ như là cảm giác nhớ nhà khi đi xa ý. Cầu mong các mẹ còn lại năm nay đều thành công. Em đang tưởng tượng cảnh sau này khi các mẹ nhà mềnh thành công hết, thì lập kế hoạch tổ chức sinh nhật cho các rồng con, rắn con có thể làm theo tháng cũng được. Tưởng tượng xong e cứ thấy ngập tràn hi vọng ý ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi đừng bảo đây la thơ của chị đấy chứ??? Hihi , e cug chưa làm thơ j cả, viêt vào dòng roài mà chưa xong