Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Còn tôi thì đóng hàng cho khách từ 11h tới gần 2h, vội vnafg cho thằng Mộc bú là phi đi làm luôn các bạn mình làm đẹp thế nào rồi, show hàng thử coi, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi hôm nay được bữa làm hoàng đế các bà ạ, toàn phi tần với cung nữ vây quanh: ả thì mát xa (Nghé), ả thì hát phục vụ (black win), ả thì dọn dẹp (Phúc), sướng không để đâu cho hết!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đẹp lắm bà ạ, đúng là da căng láng trông thấy luôn. Tôi đăng ký làm khách hàng của bà Nghé rồi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật bà, tiếc hôm nay bà không tới,hôm nay hội có bánh gato cực to chúc mừng các mẹ và các con trong tháng 5. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Từ trái qua phải: Nhung-Heocoi2508; Hà- Bongxinh; Thắng- Blackwin; Trang- Meyeuchuoi; Nhung- lovely_flame; Phúc- Huynhphuclinh và Trang- Nghé:
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật tháng 5, chúc mừng sinh nhật bà Mặt Trời Hồng nhé! Qua ánh nến lung linh nhìn bà nào cũng xinh nhỉ (ý tôi là xinh hơn chứ thực ra xinh sẵn rồi). Ảnh này chụp trước hay sau khi dùng cái máy làm đẹp của Nghé đấy?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trước bà ạ vì lúc làm đẹp thì máy ảnh của tôi hết pin, hôm nay chủ quan vì nghĩ như mọi khi có Nghé và Lan 2 tay cơ chuyên nghiệp rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc lúc nào cũng chúm cha chúm chím nhỉ. Này, thay đổi kiểu tóc đi cho mới lạ, tôi thấy bà làm hơi xoăn nhẹ ốp ốp 2 bên có khi hợp đấy. Kiểu đấy muốn túm buộc vẫn ok mà buông thì bồng bềnh.