Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thấy nhiều rồi,tíc chị bông lắm,toàn phải làm xù mì thôi,xoăn tít lên tận đỉnh đầu ý,công nhận tóc xoăn đuôi vưaboongf bềnh lãng mạn lại sang trọng nữa nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế chị tìm được chỗ nào cho Bống ko ới em với... Vụ VN thì là em đã một lần ko may ở đó, chắc cái số em nó thế. Chứ ở đó thì đúng là sạch sẽ, mà bs thì chắc cũng ổn Ôi, tháng sau tôi đi làm mà bấy giờ ko có cái quần áo nào mặc vừa, tóc tai thì như con điên, mà bây giờ bào làm tóc tôi cũng chẳng biết làm thế nào cơ, hè này nóng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sky ơi, tóc xoăn là phải chăm sóc kỹ, lúc nào cũng bồng bềnh như chị Đẹp thì mới đẹp. Cái tóc của em nói thiệt em đừng buồn chứ nhìn chán ko chịu đc, vừa xấu do cắt vụng, vừa do em ko chăm sóc, hèn chi có đứa tưởng em bằng tuổi chồng em. Bữa nào thu xếp lên SG tân trang lại đi em. Chị biết chị ko chăm đc nên chẳng bao giờ làm xoăn ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ chị Good: em ứ thấy nút thanks đâu cả. Cơ mà bác đoán xem chồng em bao nhiêu tuổi ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em tưởng chị nói em cơ, chắc em cũng phải thường xuyên đi ọp để các chị ném đá, em tự thấy mình quá ngược đãi bản thân mình, hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm đi ọp mà chị Đẹp k nói mí nó k xưng danh trước có khi e tưởng chị nào Bếp Nam cơ ạ hôm nào nhân dịp đi ọp thì sửa cái tóc đi kai ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này, cô mà khen chồng nữa là tí chết với mấy đứa Vịt với Ỉn đấy. Hôm trước cái Bongcon bị quây mà ko chịu lội để rút ra bài ọc kingh nghiệm, he he
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây bác ạ: Địa điểm: Minh Sài Gòn - Hair Salon, Địa chỉ: 6 Phố Hàng Muối, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 0904 781 992. Ko biết đúng số ko vì em sợt bác gúc. Bác cứ thử xem nhé. Kiểu thì hay bác in cái ảnh em ra vì em cũng chẳng biết gọi là kiểu gì. Tóc em nó ngắn thế sẵn rồi, anh ý chỉ tỉa tót tí rồi uốn thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ha ha, đúng là nó đang phụng phịu, chính xác là cắn môi phụng phịu vì buồn ngủ quá rồi, gục lên gục xuống mấy lần mà anh Ỉn có thái độ ko hợp tác, bảo quay hướng đông thì anh quay hướng Tây, bảo ghé đầu vào em thì nó ngoảy đít ra chỗ khác. Bố mẹ với cô chú chụp ảnh thì cố đấm ăn xôi nốt kiểu cuối để còn đi về kẻo quá giờ ăn bột. Nẫu lắm ạ, chứ mấy kiểu trước cháu bác tươi như hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị nói đúng nỗi niềm của em, em cũng thích tóc xoăn, nhìn bồng bềnh, dịu dàng nữ tính nhưng quả thật em ko thể quyết tâm làm được vì em lười quá, chưa biết hấp tóc với dưỡng tóc là gì, cứ dài là cắt ngắn, mà tóc em mỏng lắm, nhìn thấy cả da đầu luôn...tóc em như tóc cái Lắc ki í, chán lắm í mà ko thể chiến thắng nổi bệnh Lười
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vừa up tên địa chỉ ở trên nhá, Minh Sài Gòn 6 Hàng Muối. Nhớ a lô trước để hẹn ko mất công đi. Ra đấy xác định ngồi 3-4 tiếng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bia ơi, cách làm đậu phụ ở trang 934 tầng 6 nhé, cái Ỉn nó post rứt là chi tiết. Còn làm phớ thì tớ vẫn làm 1 lạng đậu tương, ra thành phẩm 800ml nước đậu. Đun sôi nước đậu thật kỹ, rồi tắt bếp. Lúc này lấy chút xíu nước hòa với 1 thìa gạt ngang đường nho (dùng thìa vinamilk ăn sữa chua í), láng cho đều để đường nho tan hết, rồi ụp dứt khoát nước đậu vào bát đường nho nhé, cứ để yên như vậy trong vòng 30ph hoặc hơn. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/525558-Bếp-Kún-tầng-6/page934
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tóc nó mỏng, sợi lại mảnh, càng để dài càng ẹp xuống đầu, tóc nó chỉ có cắt ngắn, tầm ngang vai và để bồng bềnh mới đỡ được. Hùa theo chị em mới dám ném đá nó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, chỉ cần mua cái dưỡng, bôi vào ngọn tóc thôi chứ có làm gì đâu mà lười? EM chỉ gội, bôi sả 1 phút, sấy, bôi dưỡng ngọn tóc. 1 tuần 1 lần thì em ko dùng sả thường mà dùng loại để hấp nhưng em chả hấp mà em để 3 phút. Chấm hết ạ. Cái chính là chọn sản phẩm tốt thôi.