Ðề: Bếp Kún tầng 7 khi phụ nữ mới sinh con và còn đang ở nhà chăm con thì đúng là cực kỳ ngược đãi với bản thân e ạ ngày trước c cũng vậy đó, lại còn định nghỉ hẳn ở nhà chăm con cơ, nhưng tính đi tính lại nếu làm thế thì chỉ là ngược đãi bản thân quá mức thôi, mình làm vậy thì ác với bản thân mình quá, nên c quyết dứt áo để đi làm, dù lương cũng chả đáng bao nhiêu nhưng mình thấy mình thực sự đc là chính mình và với chính những ánh mắt của mọi ng xung quanh mà mình thấy yêu bản thân mình hơn và tự làm mới mình làm mình đẹp hơn rất nhiều nếu có thời gian thì nên tranh thủ đi ọp với mọi ng, e sẽ thấy những lời khuyên của mọi ng dành cho mình để sửa và tân trang, ng phụ nữ cần nhất là TỰ TIN vào chính mình chị cũng nhờ có Bếp mà đã thấy đc điều đó và đã đang thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tích cực đấy, nên giờ c có thể tự hào vỗ ngực với mọi ng rằng c trẻ hơn so với cái tuổi 30 của mình và có 2 con gái roài nhá (cái photo bu kẹt của c có vữn đề nên k có ảnh để khoe ) (mà cũng k nhớ nick này hơn tuổi hay kém tuổi mình nữa cơ, xưng chị ngọt sớt ý )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đầu ngắn mà cắt đẹp được mấy chị nhà mặc đẹp recommend là anh Cường Anh, 64 Ngô Thì Nhậm Ỉn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tóc em thì mỏng tuy nhiên do xoăn và bông nên ko ai nghĩ nó mỏng, sợi tóc thì còn rễ tre nữa chứ. Ôi sao mà buồn với tóc mình thế cơ chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trông trẻ, chắc tầm 30 tuổi. Vậy mà đt cho chị lúc đầu còn xưng là tôi, chị phủ đầu xưng chị luôn vì biết chắc là kém tuổi chị mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ko chăm đc ko phải vì ko có thời gian hay hứng thú, mà tại bởi vì tay vụng ah, chẳng biết chải, sấy, uốn ra làm sao. Hồi trc chị cắt tóc ở 1 tiệm rất nổi ở SG, cắt xong, bác thợ vẩy vẩy tay mấy cái mà nhìn đẹp lắm, rất thời trang. Xong chị về nhà, gội đầu, vẩy mấy tiếng đồng hồ vẫn thành con dở! Ko lẽ ngày nào cũng ra tiệm cho ông ấy vẩy?! Thế nên đành cắt kiểu mà gội xong chỉ cần hong khô thôi, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu ai muốn làm xoăn lọn to hoặc nối tóc thì có thể ra chỗ Tanya ạ. Mỗi tội giá ở đấy thì chat lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay con giai dặn đi dặn lại là mẹ đến đón con sớm, nên giờ phải đứng lên tắt máy về đón zai bé đấy. Zai nhớn thì đi Yên Bái chắc đêm muộn mới về. Cứ Zai nhớn đi vắng là bọn trẻ con lại đòi ra ngoài ăn hoặc nấu cái gì chứ không thích ăn cơm ở nhà. Hôm nay khí mát trời, tí ra mua bánh phở, thịt bò, rau cải về làm phở xào ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi, thích nối tóc thì em cứ ra em Huyền số 8 ngõ Huyện em nhé, tóc xịn - đẹp luôn, giá có tểh nói là mềm nhất trong tất cả các hàng nối tóc chị đã kinh qua. Riêng nối tóc, chị mày có 2 năm kinh nghiệm, tóc dài, lọn to như hót gơn. Cũng đẹp, cũng xinh, mỗi tội chẳng được cái gì ngoài thu về 1 mớ tóc khô và kha khá tiền bạc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vầng, tự nhiên 100% ko hề qua chỉnh sửa, chụp xong ra ngồi chọn ảnh luôn mà, 2 đứa nhà em toàn chụp ở đây. Mấy cô chú kiên nhẫn đợi và đi theo các cháu có khi hàng tiếng chỉ để rình chụp được 1 pic nụ cười của các cháu ấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hồi xưa cứ bố em mà ko ở nhà là mẹ con em được giải phóng, hai chị em muốn ăn gì là mẹ làm. Cảm giác rất yo most ạ. hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @Yến: tối hôm qua chị và con gái đã làm xong 1 mẻ caramel rồi, kinh chưa? Hehehe.. Chị làm 700ml sữa, có 50g đường thôi mà vẫn bị chê ngọt. Chắc phải giảm đường nữa quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ, em yếu ko dám ra gió ah... keke, cơ mà cái Vịt với Ỉn quây nhà bongcon là vụ khác mà bác keke, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi đã gặp bà cái hôm ọp bánh trung thu, nhìn bà tôi cũng tự kỷ lắm hêh, em phải cho bác nhà em xem mới được.Chắc bác ấy sẽ mừng lắm. Cách đây 2 - 3 năm, chồng em đi đâu cũng bị kêu già. Đi mời đám cưới mà chị ở CQ em còn bảo tưởng sinh năm sáu mấy, hihi. Lúc bác ấy đi em đã định dặn là chị ấy hơn tuổi rồi mà em quên mất @ Chị Ú Bịp: dạ em cũng vụng thối vụng nát bác ơi, đến cái lông mày ko biết tỉa, cái tóc ko biết chải. Nên mùa đông thì em cứ thả ra, còn mùa hè thì túm ngược lên. Hôm trước, tóc em dài quá, mà nghe lời em Sô phải thả tóc cho tóc nó thở nên nhân đang lúc ở nhà chăm con, em bảo chồng em cầm kéo cắt xoẹt cho em cái ngang vai. bây giờ đi làm, thì phải đi sửa lại tóc ko mọi người cười chết mất
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi em bị bệnh cảm giác không nối niếc gì chị ạ vì cứ nghĩ đấy là tóc của người khác là em xoắn. hehe