Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả vụ khoe chồng thì vụ gì, bọn em chưa quây chị chẳng qua là vì chửa thấy khoe chồng có cái gì hồng hồng tuyết tuyết , mí cả mấy phát
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang sắm nắm để chạy qua Ngô Thì Nhậm ngay tắp lự, con em họ lại gọi bảo qua chơi, thôi ráng đợi thêm tí nữa vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah, nhà chị ko có lò nướng nên chị hấp em ah, đảm bảo ko gặp mẹ thành công đc vì dễ òm. Đây là món bánh thứ 2 chị biết làm sau bánh rán ah, hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái làm cha mẹ này lại khìn khìn, em quất bài mà ko quất đc. @ Chị QQ: 3 tháng rưỡi rối đấy chị, từ 2 tháng rưỡi nó đã nằm nghiêng hết sang 1 bên mà vẫn ko nhấc cái đầu lên được, đến giờ vẫn thế, ủn nhẹ anh ấy một cái anh ấy úp được thì anh ấy thích lắm. Mà hôm trước, cái hôm chị mang bánh í, em ngại quá, em cứ tưởng chị cho xe ôm qua, nên nhờ bà xuống lấy vì hôm đấy thằng bé quấy kinh người, cứ bắt mẹ bế suốt, đến lúc bà lên bảo chị em ngại quá, chẳng bảo chị lên nhà chơi đươci, mà giữa trưa như thế chứ... @ Ỉn: bác nhà chị lười thể thao hết biết, nên mọi thứ chỉ đủ nhà dùng, mà thời buổi thóc cao gạo kém, nên nhà bác chủ trương tiết kiệm mọi thứ, hêh, thế là cô hiểu ko thuộc đối tượng của cô rồi chứ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rời ơi, ko biết thì ra hàng người ta tỉa lông mày cho chứ. Tóc thì ít nhất cũng ra hàng cắt, sao lại hành hạ bản thân thế hả giời? Huhu. Chị phải nghĩ đến con chị ý, mẹ phải chăm sóc thì sau con nó mới biết mà học tập chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haha, tay thợ thì nó vẩy mới ra chứ tay bác mà vảy ra được thì nàm thao nó thu xiền bác được ! Em ứ tham gia đề tài này vì đầu quanh năm tứ thời có một kiểu, để dài và cột lên, búi nữa hết ! Hồi trước chuyên trị thun và bút bi và bút chì trên bàn làm việc, đã từng được gọi là ms. Pencil, hị hị ! Cả nhà, cái dầu oliu cũng có tác dụng với tóc nhá ! Em lười nhất là cho thêm tẹo dầu oliu chung với dầu gội thôi, nhưng cũng thấy tóc mượt hơn hẳn !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kinh thật, he he he ! Có 50gr đường thôi mà nhà chị kêu ngọt, thế thì nhà chị ăn nhạt thật, điều chỉnh lại đường theo khẩu vị nhà mình thôi ! Em làm cái gì lần đầu cũng vậy, theo công thức nhưng sau đó thì điều chỉnh lại theo khẩu vị của gia đình !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thì ko dám lên vì sợ phải vía cho em bé, lúc đấy cả nhà chị dắt díu nhau đi Cung Thiếu Nhi mà nên tiện đường đi luôn. Ko biết cả nhà như nào chứ e rất ngại hay nói đúng hơn là sợ đi thăm e bé mà chưa đầy tháng nhé. E cứ sợ phải vía, đêm hôm nó khóc lóc rồi phải đốt vía là em sợ lắm ý. Toàn rình rình ngoài tháng hoặc ngoài 3 tháng 10 ngày mới đến chơi thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mèo béo ơi, chuyển khẩu về ở chung nhà với chị nhá ! Mình giống nhau lắm lắm ! May là chị lông tóc nhiều chuyên ra tiệm cắt cắt cạo cạo nên tiệm nó toàn nhìn thấy lông mày là xuýt xoa và đè ra làm luôn dù nhiều khi chị phản đối ! Cho đến ngày con gái được một tuổi, chưa bao giờ chị mua cho mình một cái kẹp cái nơ gì sất ! Chả biết cột tóc cho con điệu đà là như nào ! May là giờ đã biết mua nơ và đồ cột tóc cho con gái rồi, tranh thủ kẹp ké của nó luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 A, chị có lấy lộn hộp sữa có đường không ấy, tự dưng em nghĩ đến tình huống này ! Hôm lâu em cũng bị một lần ! Dùng lò nướng thì bánh chắc hơn thôi chị, chứ vị thì y chang !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng là những bà mẹ có con gái phải học cách làm đẹp cho bản thân để sau này hướng dẫn lại con gái. Mẹ chị sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tính tình lại đơn giản nên chẳng hướng dẫn chị đc gì. Chị toàn tự mày mò, quăng 1 số lượng tiền vào quần áo ko phù hợp rồi ko mặc đc. Mất 1 thời gian mới định hình đc phong cách và gu của mình. (Nói thế này thể nào bác Mầm cũng bĩu môi chê gu thời trang của em là gu ...bán rau cho coi, hehehe. Nhưng thực tế khi đi làm đàng hoàng, ai cũng nói em có gu ăn mặc rất soang trọng và tinh tế đó bác, vì căn bản nghề của em là phải gặp những anh giai tuổi trẻ tài cao muh)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko, nhà chị toàn uống sữa ko đường thôi nên trong nhà ko bao giờ có sữa có đg ah. Hồi trc chị còn làm caramel cho con gái ăn hoàn toàn ko có đg, chỉ có caramel ngọt thôi ah, mà ăn thấy vẫn vừa miệng. Chắc nhà chị ăn ít ngọt thật. Chè ngoài hàng là ít khi chị ăn đc vì quá ngọt ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì mời bác em làm lại như xưa là không đường luôn ! Chị vẫn đang ở cty à ? Hôm nay con rai bệnh nên em nghỉ phép ở nhà dòm chừng nó !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bên chị làm tới 5h30 mà. Giờ chị cũng về đây. Hôm nay SN 3 tuổi của con gái yêu ah, mà con gái sổ mũi, nghẹt mũi, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp bác dọa làm iem chả dám mon men. Chiều nay E đi chém gió, giờ lại đang bắt đầu lon ton cắp sách đi học đây. Bác ném đá đi để E thành công chứ giờ quạ quá rồi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mịe kiếp, bác nghĩ mãi mà éo hiểu cái câu: "đẻ xong ko có sữa, cho con ăn sữa ngoài" với lị: "chả hiểu thế nào lại dính luôn", liên qua chó gì đến nhau nhỉ, chả nhẽ bác bị mù sinh sản
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng sn gái yêu nhé, chúc bé sớm khỏi sổ mũi, nghẹt mũi, xinh gái, ngoan ngoãn để mẹ có time 88888888888 với Bếp.