Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang làm lại caramel . Hi vọng hôm nay sẽ ko gặp mẹ thành công nữa. Hihi. Em để 140 độ 30 phút
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ném mày bao lần rồi mà có thấy thay đổi gì đâu, làm cái gì cũng pải ngay và luôn đi chứ Chị đẻ xong cũng làm 1 cuộc cách mạng xem dư lào.... hồi hộp ghê
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đang làm bánh mì việt, cbi nấu sốt vang để mai ăn sáng mà chả hiểu bánh mì có thành công ko ... hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lạy các mẹ chém nhè nhẹ cho bác nhờ để bác còn có thời gian đi tìm hiểu, chứ cứ rảnh tay là lao vào lội bếp thế này bao giờ bác mới có công trình phụ đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái lọ này thoáng nghe tưởng đắt dưng mờ cực độc đáo và hữu ích, nó dùng được vào nhiều việc lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con hĩm ngủ lâu rồi, thằng anh thì còn 2 miếng cơm nữa là xong...e nhàn...chờ xong hết e đi bài tiết nữa là xong 1 ngày. chờ bố cu,hĩm về xem phim thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nhà chị Ú Bịp! Chúc con gái ngoan ngoãn, xinh gái...!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày mai phải đi ọp hoang tàn đâm là cả ngày hôm nay ko tính tiền hàng họ, e tiêu nhõn 3k tiền in cái bảng kê khai thuế tháng này. Cái máy in mầu wireless nhà e nó hết mực, hết cụ 850k tiền đổ mực mới, chỉ béo ông con in hoạt hình linh tinh, giờ e cứ phi ra hàng photo đầu ngõ hoặc in ấn ở vp cho đỡ tốn xèng, mờ in tẹt cám bã cũng chỉ hết nhõn 3 - 5k, đâm chả dở hơi phí xiền đổ mực in nữa. Chồng thì giao dịch trên mail, hợp đồng làm thành PDF xong insert chữ kí vào, chả dùng gì đến giấy luôn. Giờ e nát óc tính sao cho hạn chế chi tiêu ở mức tối đa cả nhà ah. cty chả thấy ời hỡi gì viẹc trả lương của tháng trước chứ đừng nói gì là tháng này, ko biết sắp ra bờ la hiên chưa đây...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày vứt mẹ cái vụ máy ảnh ra sau đi, đầu tư cho cái mặt tiền là quan trọng nhất, làm lại cái đầu ngay lập tức, mùa hè nóng bỏ cha ra mà nhìn cái đầu của mày lại muốn đốt nhà, cả cái Chi Còm nữa, đếch chấp nhận lý do chiều chồng chăm con nhá, chồng nó thấy vợ thay đổi xinh lên mấy phần thì kể cả cạo trọc nó cũng ko ý kiến đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K,mai tao phải dậy sớm tập chứ,có giầy tập rồi.Sáng nay nhá,chị xuống nhà định đi chạy nhưng thấy mưa nên thôi,có đứa thấy chị đi dép tông 2 ngày nay chạy nên lôi đâu ra đôi giày để chị đi,ờ thì mình xin,mai chị có giày mới chạy rồi,nhà mày có giặt chăn giặt màn thì giặt nhanh lên,mà mai mưa thì càng mát chứ sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy nó đòi mua máy ảnh mua cân mua máy làm kem mà chẳng động đậy gù đến tu sửa nhan sắc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihih bác làm e phì cừoi...may quá e vội cắt cái mái ko bác đốt mẹ nhà e luôn cùng 2 đứa kia
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mà có khi nó mua máy ảnh về tự chụp, rửa ảnh ra xong dán lên tường ngắm hàng ngày mày ah. tao đồ là nhà con bé này ko có gương.....?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc vậy rồi,mai chị em mình mỗi đứa tặng nó 1 cái gương đi,cho nó treo khắp nhà luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em toàn ra ngoài in đấy,mịe mất có 5k giấy thường,10k giấy ảnh.ngày trước sắm cái máy in sểnh cái lũ em lũ cháu nó in ảnh trộm của mình,vừa mất tiền vừa bực.bây giờ ra ngoài in cho nó lành
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ơi e đau bụng quá... vì cười đấy ah... hahaha Cấm chỉ chạy nhé, chị mà chạy mai lại bão thì ọp ẹp thế nào