Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi phải out đây, Chạy đi có tí việc,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà đi cẩn thận nha................................bb
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tâ[pj 1 mổ thì yên tâm t2 cũng mổ nốt các bà nhé. Mà t2 là mổ chủ động đấy đừng để đến lúc đau đẻ mới lên bàn là bị bọn BS nó chửi thậm tệ dã man lắm đấy. Bà dì tôi bị dính chưởng ở PSHN, bọn nó chửi điêu thôi rồi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi tập 2 cũng chuẩn bị tinh thần mổ chủ động rùi, nếu đúng dự kiến thì thế là cả 2 tập tôi đều chưa biết đau đẻ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng vậy chẳng biết đau đẻ như nào nữa, chỉ biết đau ... mổ thui
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi nghe nói mổ lần 2 đau vết mổ và đau dềnh dạ con hơn lần 1 nhiều, đau lắm, hichic... nghĩ mà sợ roài
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Còn ít trang nữa là 500 roài, lần này bà nào xây nhà mới đơi???
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tùy cơ địa từng người đó bà ạ, tôi lần 1 ko đau, lần 2 cũng chả thấy đau mấy, sang ngày làm 1 viên đạn đút HM là đi ầm ầm.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng chuẩn bị lúc nào nghỉ chờ sinh thì đi mua sắm đồ và mua mấy viên đạn đơi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Viên đạn thì hiệu thuốc nào cũng có mà bà, phải bảo quản tủ lạnh nên lúc sinh xong bà bảo người nhà ra hiệu thuốc mua là đc.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đợt này về Vĩnh yên mổ bà ạ, ox ko muốn sinh trên này, thôi thì sinh xong xin về dưới ngoại 1 tháng đầu luôn cho tiện chứ tôi là tôi nhất quyết ko về nhà nội sau sinh đâu
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng muốn sinh xong về ngoại luôn nhưng mà nhà ngoại xa quá , lại đẻ mổ nên chẳng thể về đc.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi thì từ VY về nhà ngoại còn 30km, mổ xong cũng phải nằm viên 7-10 ngày, sau đó thuê xe về ngoại đầy tháng con thì về trên nhà
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng vậy, h muốn cho con về ngoại sau sinh cũng xa quá.. Cái vụ viên đạn là thế nào vậy bà, giảm đau à???
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh, nó giống như viên đút đít hạ sốt của trẻ con í, Nếu mổ bà dùng viên đó thì ko bị đau nhiều, đi lại bt và ...ngủ ngon bà ạ. Nó là viên giảm đau
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mở cửa nhà nào...............................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà này sớm thế, như mọi ngày, Được ngày hôm qua mát mẻ tí, hôm nay lại nắng roài...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Vậy à bà, tôi ko biết, bà cho tôi xin tên thuốc với nhé. thanks,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Sáng nay tôi đưa con gái đi học, đến cổng trường thì các bạn đã tập thể dục xong roài, cô nàng khóc òa lên, " Mẹ ơi, các bạn không chờ con à? " Hâm thế chứ, đã đi học muộn rồi lại còn khóc lóc kêu các bạn không chờ đơi.. điên lắm mà ko mắng được, thế là lại phải dỗ cho chị ấy vào lớp..
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi ko nhớ tên thuốc đâu , bà cứ vào hiệu thuốc gần BV í và bảo nó bán cho viên giảm đau đút hạu môn là nó lấy cho, hinh như bg 28K/v thì phải.