Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dờ Ly nhắn chị rồi nhưng cũng phải đợi sáng mai nên chị phải loa lên xem có cửa nào nữa không đới
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xì kai ơi, cái đầu của chị nếu chỉ cắt không mà hết 100k là chị đã tiếc lắm rồi chứ cô đừng bẩu là đắt nhất 200k, hí hí, thế nên chị chả dám ghé tiệm nào ở Q.1 hay 3 xởn tóc bao giờ ! Vấn đề là em phải biết được chỗ nào cắt cho ra hồn chứ đừng tính đắt rẻ nhá, lại mắc bệnh sính hàng hiệu à! Trên này chỗ nào mà trưng bảng cây kéo vàng là giá nó tính đúng là vàng mắt luôn !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún,em bấm thanks cái nửa lít thôi nhé,éo mịe 19l để tắm à???tối mịt hôm nay khách gọi gấp em đành bấm bụng đi,k khách lại dỗi hờn hẹn sang ngày mai lại vướng víu ọp ẹp là ngại lắm.Đi qua nhà đại gia phố huế vẫn thấy cô nàng đang chăn gà.khổ thân con Chip,chiều em gọi mẹ nó hỏi thăm tí,con bé phải bó từ bàn tay đén tận nách.Mai Chóe k đi ọp được rồi,nàng ta 2 tuần rồi k ọp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lâu rồi mới thấy nàng nổi. Cho em thêm 1 chai sốt nữa bác Kún nhé, em ăn mỳ ,, mí cả cái khuôn chữ nhật của em, mí cả dép guốc nếu có thể ạ !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng thay đổi tí chút rồi đấy bác ah. Tóc ko rẽ ngôi lệch mà giờ hớt ngc lên roài đới thôi. Còn ăn mặc thì nói thật E cũng có váy nhưng ko hiểu sao E ko thích mặc, chỉ suốt ngày thích áo suông quần ngố, dép bệt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày làm đi xem có được thành giá không hay thành 1 hũ thối khắm. CHị đổ đi nhiều lần rồi nên chưa dám thử lại.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày cắt hẳn đầu vuông đi cho tao nhờ,éo nóng đâu,cái Kin,chị Mầm vẫn để đấy,mày đừng để thì mặt đi ọp là tao lấy kéo tao đè ra cắt đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đú gì mà đú, hỏi cái Dờ măng đi chứ chị chưa làm được lần nào cả. Toàn đổ đi thôi.
Lì ơi Lì hỡi, chị làm bánh mì Việt rồi, nở và ngon mỗi tội vỏ ko giòn và vàng đâu. Có mỗi cái mặt là vàng, 2 bên cánh vẫn trắng ởn ra ý. Mà lúc đầu chị để 160 độ 20' cho 2 lửa trên dưới. Xong thấy vẫn chả vàng tẹo nào thì để thêm 20' lửa trên mà chỉ có mỗi cái mặt là vàng thôi. Túm lại là nướng thế nào cho cả 2 cánh nó vàng và giòn hử
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihihiih...Bác đừng nóng. E cũng đang đi kiếm chỗ cắt tóc đơi bác ah.... Tại E tiếc vừa làm xoăn tít mù xong giờ lại đi cắt...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả có nhẽ...Tầm 8h ý bác...Có cái thằng nó ngồi ngoài xe đợi thì đích thị là nhà iem...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tiếc gì, ko hợp mà vừa làm xong thì cũng xử luôn đi. Mà xoăn như mày làm rồi lại buộc túm vào thì cắt mẹ đi cho nhẹ đầu. Cắt đầu vuông đi