Ðề: Bếp Kún tầng 7 vâng ạ, nhà e phải cảm ơn chị bsngoc, chị Răng, c Hoàng Anh nữa. Tối hôm qua là do nó chống tay ngồi dậy nên nó bị đau nặng hơn, tự nhiên thấy nó khóc và kêu đau tay, bảo giơ tay lên cho mẹ xem cũng k giơ, cứ khư khư cái tay phải. Cái hôm nó ngã cách đây phải tầm 1 tuần, e đứng trong bếp nên k biết nó ngã tư thế gì, chỉ thấy uỵch cái, rồi mọi ng nói "ối", xong con bé ôm tay khóc kêu đau, nó khóc 1 chút rồi thôi. Sau đó nó cx nói là con đau tay, nhg k khóc nữa, suốt mấy ngày sau tiếp nó cx k kêu đau, nhg có biểu hiện k dùng tay phải để làm việc gì, đi đái kéo quần cx chỉ dùng 1 tay trái, nó vẫn đi học bt nên e cũng k theo dõi đc thế nào, nhg mà đến bữa nó vẫn tự xúc cơm ăn bằng tay phải. Hôm thứ 7, chủ nhật đi học múa e cũng thấy nó hầu như chỉ múa bằng tay trái. Thấy tối qua nó khóc nhiều, em mới nói chiện trên bếp, e vẫn k tin là nó bị gãy xương, đau thì có. Sáng nay nhà lại bị mất điện k mở đc cửa, đầu h chiều e cho vào VNCB chụp X Quang, may có bác Tubim mách nước, vào đó vắng, có mỗi mình con em, chụp và lấy phim trong 10 phút, lúc bs bảo gãy xương rồi, 2 vc như sét đánh ngang tai, mặt bố nó thần ra, e thấy tức nghẹn ở ngực, cố gắng k bật khóc. Đúng là cảm giác khó tả, đầu óc e nghĩ lung tung, 1 tuần thế k biết nó có di chứng gì không, liệu có bị nặng không, nó đang thích múa may thế, nếu tay nó có vấn đề gì, k múa đc nữa thì e chết mất, em ân hận quá, chỉ 1 chút lơ là mà e làm con tổn thương như thế. Mấy ngày vừa rồi e còn liên tục mắng con vì k chịu cầm bàn chải đánh răng, k chịu kéo quần bằng 2 tay . Bình tĩnh lại e vội gọi cho chị Ngọc, c nói e hỏi bác Răng vì con trai bác Răng mới bó bột năm ngoái. Bác Răng lại cho e số 1 bs bên VĐ, bác ấy nói 30 phút nữa bs mới đến viện. Vừa vào cổng VĐ, e sốt ruột vội gọi điện ngay, bs bảo : "anh nói là 30 phút nữa a mới về đến viện cơ mà? chị H k nói với e à ?". "dạ vâng, c có nói nhg e cuống quá, e đợi a ở cổng cấp cứu" "uh, 30 phút nữa gọi lại cho anh nếu cần" "ối em cần chứ, e vẫn đang đứng ở cổng đây". Đứng đợi ở sân đc 5 phút, e hãi quá, hết cáng nọ đến cáng kia lướt qua, toàn băng bó, máu me, e thấy chóng mặt mới rủ chồng ra quán ngồi đợi. Đợi lâu sốt ruột e vào quầy tự mua vé khám, xong gọi điện cho bs, lần 1 chuông đổ chục tiếng bs k nghe máy, cố đợi 5 phút sau e gọi lại, bs bắt máy kêu "3 phút nữa a về, e ra quầy khám cấp cứu đợi". Bs vào nhìn ngó tay con, hỏi han ngã ở đâu, xem phim chụp xong viết đơn thuốc và lệnh bó bột, chuyển cho lễ tân vào máy xong bác lướt luôn, e ú ớ k kịp làm gì. Nếu đợi ở phòng khám chắc còn lâu mới đến lượt. Vào phòng bó bột toàn thanh niên vui tính, vừa bế con lên cáng nằm, con đã bật khóc, thế là họ đuổi hết bố mẹ ra ngoài, đóng cửa, trói tay con vào cáng để bó, bm đứng ngoài nhìn con qua khe cửa mà xót hết cả ruột. Bó bột xong lại phải đi chụp lại, lần này chụp ngay trong viện nên đợi chụp và lấy kết quả lâu lắm. Bs phòng bó bột (k phải bs chị Răng gt) xem lại phim rồi hẹn sáng mai đến khám lại. Xong bác ấy nói luôn "thôi, xong rồi, có cảm ơn anh em ở đây gì thì cảm ơn đi", e đưa mắt nhìn chồng, chồng vội móc cái phong bì đưa cho bác "vâng, thế e cảm ơn bác". Bác nhận ngay, giọng hỉ hả "uh, k sao nhé, trẻ con nó nhanh liền, k phải lo". Buồn cười quá, lúc trc e có hỏi chị Răng là e có nên đưa phong bì cho bs c giới thiệu k, thú thật là e chưa vào bs nhà nước bg, k biết phải làm sao cho đúng. Chị Răng bảo e là c cũng k biết thế nào, cũng may trong lúc đợi bs e bảo ch ra mua cái phong bì nhét sẵn tiền vào. Xong chồng bảo, biết là "dầu thô" như thế thì mình đưa ngay từ đầu rồi . Còn bs c Răng gt thì vừa viết đơn thuốc và chỉ định bó bột cho e xong là bác đi như chạy, e chả kịp phản ứng gì. Vừa xong kể chuyện với chị Răng, chị cũng "ố á ôi thế á", 2 chị em cười khùng khục vì k nghĩ là trong viện các bác lại thẳng tưng như thế. Sáng mai nhà e lại phải chầu chực từ đầu h sáng trong viện để khám lại cho con, thôi đông cũng chịu khó chứ VĐ là đầu ngành về xương rồi, phải làm cho nó cẩn thận chứ cái xảy nảy cái ung thì chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chóe ơi,thôi đừng dằn vặt nữa,lúc nhắn tin cho em biết ngay kiểu gì bà chị cũng ân hận,trẻ con nó mau lành xương thôi mà,về ninh xương cho nó ăn với hỏi các bác lang xem có phải uống thêm canxi k?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chóe ơi, thương con chip quá, thương cả bà nữa vì tôi hiếu cái cảm giác ân hận lỡ có gì ko may xảy ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://www.lamchame.com/forum/showt...t-kim-Haprosimex-váy-Faded-Glory-hàng-xuất-dư Chóe ơi kéo xuống là thấy cái bộ váy mẹ con ấy,em thấy rẻ quá order 1 bộ rồi,màu này dễ mặc mà,nhích k mai em gọi cả thể luôn?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà quên,phải nói thêm là tại cái Khét mà hôm qua vợ chồng tao phải tát nước đêm giông. Chồng thấy lắm nước quá còn tưởng tốc mái nhà. Mình nt cho em Tuty bảo đúng là tại cái Khét làm đời khối đứa khổ đêm qua
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Men nở hay bột nở Pháp gì đó e mua ở Jolis ý. E còn 1 gói nguyên 20gr, mai e mang cho nhé. Nở cực luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Yên tâm không sao nữa đâu Chóe ah. Mà không đuổi bố mẹ ra đứng đấy thấy con khóc rồi khóc lóc ầm ĩ, rồi ôm ấp hôn hít nhau có đến sáng mai cũng không được 1 bệnh nhân nhí ấy chứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Men Saf...gì ý hả, chị cũng dùng men đấy đấy, bánh cũng nở gấp đôi mà sao thớ nó ko bông xốp mềm đâu nhé. Chị đang bật lò nướng bánh đây.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bộ đồ mẹ con trông xinh quá nhỉ Chị mà lấy thì lấy cho e cái váy hoa tím size của e chắc cỡ XL nhỉ, e mua mặc ở nhà cho mát mẻ Mai mang đi ọp luôn dc thì tốt... keke
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con bạn e nó sắp sinh, hẹn thứ 7 này mấy đứa đi ăn Dimsum Kim Bạch Vạn đây, ko biết có ngon ko nhỉ. Mai e lại ngát lá đếm hoa, 2 tuần ko ọp rồi, may mà có ọp kín nhể.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó ko ghi tên đâu hay sao ý, ghi độc men nở hay bột nở Páp ý chị ah vì nó đóng sang các túi nhỏ xíu có 20gr/ túi thôi mà. Nhưng nở và mềm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trộm vía em nhớ hồi em học lớp 3 em bị gẫy tay vào cấp cứu ở VĐ lúc nửa đêm mà bác sĩ ấy cũng khí vui tính ạ, bác ý bảo em là ko đau đâu rùi bác ý khậc cho em phát mà em đau tím tái vì lúc đấy là nắn xương mà. Híc dã man luôn nhưng mà nói chung là bó vào là hết đau chị Chóe ạ nên chị cứ yên tâm đi đừng lo quá. Thế cái bác sĩ bó bột cho Chip già hay trẻ ạ có khi là cái bác sĩ bó bột cho em 2 lần cũng nên
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày phải 2 xl mới vừa,đồ trẻ con mà,chị mày dùng Xl ,con Mit Size M rồi,đợi Chóe có mua k thì mai bắt nó mang đến sớm thì chị mang đi ọp cho,rẻ nhỉ 60 k thôi