Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, đậu tương khó làm giá cực kỳ nếu làm như chị em mình là ko dùng thuốc. Mẹ em đi mua đỗ tương toàn được các bà bán đỗ gạ mua thêm thuốc vì tưởng làm giá đậu tương bán cho bên dược chế biến thành thuốc. Mọi ng đừng xài cái loại thuốc ghi là chiết xuất này nọ từ mầm đậu nành nhé, toàn thuốc độc đấy. Mẹ em cũng bị bao nhiêu mẻ giá đậu thối rồi, nản lắm rồi í chị, vì đậu tương muốn làm được thành giá phải là loại đậu tương già, nhưng nông dân họ toàn thu hoạch hầu hết lúc đậu còn non nên ko làm được giá chị ạ. Và thật tình cờ cũng thật bất ngờ, hihi, vì em giờ lười toàn ăn sẵn giá mẹ làm. Hôm đấy em đi coopmart, mua mấy gói đậu tương Xuân Hồng về làm phớ, em khoe với mẹ là đậu XH hạt đẹp, ko nhọc công như đậu tương mua ở chợ. Mẹ em cắn thử xong u bảo cho u 1 ít u làm thử. Ai dè nó lên ngon ơ, từ hôm đó là u chỉ tín nhiệm đậu XH, hnay em đưa u 1 nắm đậu bạn Bia u về làm thử xem sao. Nếu okie chị liên hệ với bạn Bia nhá. Ko phải em nịnh bạn đâu nhưng em chưa gặp hạt đậu nành nào đẹp hơn đậu nành chỗ bạn Bia, ước gì được vào chỗ Bia làm để thi thoảng xúc trộm, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cũng hân hạnh ôm cái hũ thối khắm vài lần rồi, e cứ cố đấy dưng có khi e ko phí đậu tiên làm gì , e làm sữa đậu cho lành bác nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bs khám ban đầu thì hẹn khám sau 1 tuần, bs bó bột thì hẹn sáng mai khám lại. K thấy kê canxi, chỉ thấy kê giảm đau Efragant mí cả anpha choay thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mai có nhữg đứa bầu nào đi ấy nhể? chị vác đi cái túi đồ baby của Chous cho chúng mày chia chác, phần đông là đồ body mặc mùa thu thu cho bọn sơ sinh đến tầm 3 tháng nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế tự nhiên nó làm đánh khậc cái thôi hả bà? tôi cứ lấy làm lạ là sao nó ko biểu hiện ngay nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi lại thích lọ nhỏ 100ml, cố tình lấy lọ nhỏ vì nhà tôi toàn khảnh ăn thôi, lọ hipp 120 tôi thấy hơi to.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác ơi, còn vụ canxi, có cần bổ sung cho nó mau lành xương k ạ? E sợ nó béo cũng dễ bị loãng xương, xương khó liền thì sao ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp khám gì mà lắm thế. Lần trước em đồ là em còn nặng hơn cả em Chíp ý vì nhìn cái film 2 cái xương nó rời ra roài mà xong rùi bác sĩ hẹn 2 tuần sau mới qua nhẩy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bài của nhà bác Thực là ra đấy, bấm bụng mua 1 hộp sữa bầu của mấy e ghi sổ ( mặc dù là léo uống nổi) , tèn ten ten.....chị sẽ được khám hôm ấy, đặc biệt nếu chị chịu khó đi sớm, lúc chưa ai đến ấy, các e ấy làm sổ khéo nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu bs họ đã kê như vậy thì cứ theo phác đồ đó thôi. Tuần sau khám lại hỏi bs xem cần bổ sung thêm gì ko? mà khổ con Chip, hnay trời mát còn đỡ, trời nóng khéo nó ngứa lắm í. Nhưng cũng an ủi là trẻ con nó mau liền xương
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nào có biết nó khậc hay nó khục đâu, lúc đó tôi đg đứng ở bếp, nó chơi ở cái salon giữa phòng, nằm chênh vênh trên cái chỗ tay vịn ấy, rồi ngã xuống đất, bị vướng mấy cái ghế bàn ăn nên tôi có nhìn đc nó ngã theo tư thế nào đâu, bà ngoại với bác nó đứng ngay đó còn chả biết nó ngã kiểu gì, chỉ thấy bà ngoại bảo nó nằm đè lên cánh tay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này em nghĩ là nặng thì mới thấy tay nó khác biệt chị ạ vì lần đầu của em cái tay nó cong queo nhìn cái biết là gẫy nhưng lần 2 chả thấy khác tẹo nào chỉ thấy hơi sưng sưng mà đấy là em chống tay nên bị thế. Nói chung trẻ con mình cứ đề phòng