Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thuốc bs cho chỉ kà giảm đau và chống phù nề thôi,có gì nữa đâu?mẹ em cũng phải uống thêm canxi đấy.Thông thường bó hôm trước,hôm sau phải đến kiểm tra lại xem có bị sưng phù ở đâu k,sau đó mỗi tuần đến khám 1 lần,chắc độ 4 tuần thì được tháo bột.Chị Chóe chú ý,nếu bột nó lỏng,do bị nước vào hay bột bị nặng thêm thì xin bó lại bột mới cho đỡ khổ con bé nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì cái xương này nó cũng gãy rời và đang nằm so le nhau e ạ. C nhìn phim chụp trc và sau khi bó bột chả khác gì nhau, hỏi bác HA với bác N thì các bác bảo, ng ta k nắn, chỉ bó cố định và để xương tự "can" vào nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế htrc bà SA có phải mua sữa ko? Chị HA ơi, vì em quên ko nhắn c sớm, nếu nhắn sớm con bé kia nó đi đăng ký cho lúc họ còn làm việc. Viện này 4h30 đã về ráo cả rồi nên sáng mai em nó mới đăng ký đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi e gọi điện cho chị,chị cứ đọc mã màu để e cho 2 cụ nhà e ngắm nghía mí hỏi giá bên ngoài rồi e lấy giá chỗ chị nhé, như thế cho các cụ thoải mái,vì tiền của các cụ mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Chíp nó thuộc làu kinh nghiệm từ bà ngoại rồi Chóe, cho nó uống một đợt calcicorbie đi, còn mai nếu mà nó bị sưng, bị tức chỗ bó bột thì mới cần xem cơ, không thì cũng không cần đi khám đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuẩn đấy,bột chỉ đẻ cố định thôi chứ k phải là thuốc hay là kéo xương vào nhau,để xương tự liền mà,thông thường từ 4 đến 6 tuần là xương tự liền,nhưng phải kiêng tốt,ít vận động thôi,mẹ em bị 2 tháng rồi đấy,mới gọi là chớm chớm xương vào nhau thôi,chứ liền được đây này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng ngất, hnay chồng phải vạ vật ở CQ để phục vụ sớm ngày mai phóng vệ tinh. Nhõn 2 mẹ con ôm nhau, tự nhiên lại thèm được chồng ôm mới nhục chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chip ơi còn ngồi máy không, mày order cho chị bộ mẹ con với, Cơm Nắm là size 9-10 tuổi, còn chị là bình thường mặc size M VNXK nhá, nếu có cả size 2 tuổi nhích luôn hihi, nhớ nhấn thanks xác nhận nhá!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ăn cái hộp vi la miu là thấy ko bõ ăn đâu, chả nhẽ 1 lần ăn 2 hộp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vừa định tắt máy,Chị Cơm Nắm chắc phải sz L,còn bác thì size 2 XL nhé,em thấy sz XS dành cho bọn 4 5 tuổi rồi,thôi lấy 1 bộ nhá,lúc nãy nhắn tin em ấy k trả lời,thôi mai em gọi sớm,chốt rồi nhá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Người già khổ nhất là gãy xuơng vì khó liền. Bà nội chồng e bị gãy chân mà còn ứ liền được, ngã lúc cụ 95 tuổi cũng bó bột, cụ còn bị lẩn thẩn nữa nên là cứ nhảy từ trên giường xuống đất mặc dù mọi người đã chặn kín giường để cụ ko trèo ra được nên lại ngã, lại gẫy... túm lại là 2 năm chân ko khỏi, đến lúc mất chân vẫn gẫy mà...hix