Lucifer ơi ời... Thiên linh linh địa linh linh .... gieo quẻ coi bà Lucifer đang lang thang ở đâu ......mần cái chi chi.... muh ko thấy vào nhà...pà con ơi cùng nhau nhắc Lucifer cho chị ấy hắt xì mệt xỉu.... đang mần gì cũng hắt xì phải ngưng....thế mới tức.....akakkakakakaka
Con mình đến cửa là bỏ chạy, thế là ba nó phải bế vào, cô nàng vừa xua tay vừa lắc đầu " không chịu đâu, không chịu đâu", nhìn mắc cười lắm
Em copy câu của búp bê nhé HT ơi ời... Thiên linh linh địa linh linh .... gieo quẻ coi HT đang lang thang ở đâu ......mần cái chi chi.... muh ko thấy vào nhà...pà con ơi cùng nhau nhắc HT cho chị ấy hắt xì mệt xỉu.... đang mần gì cũng hắt xì phải ngưng....thế mới tức.....akakkakakakaka HT ơi HT ơi.
Em mới đi nghĩa trang bình hưng hòa về... sợ hú vía... vì lúc mới đến thấy có kim chích ở gần cái đường đi ngay góc mộ i'... đã hơi sợ sợ phải cẩn thận cứ nhìn xuống đất để di ko dám nhìn lên sợ lỡ có dẵm phải kim thì chít.... rùi thì đang lúc chuẩn bị về có khoảng 3-4 thằng nhóc kéo vào tụi nó chắc là dân chơi xì ke hay mua bán gì đó..tụ tập vào nghĩa trang... may muh đui với anh xã nên tụi nó ko dám đến gần .... hú hồn hú vía sợ quá đi thôi...cũng may mộ của Bố mình cũng nằm ngay ngoài... chạy mấy bước là ra đường được rùi...tuy nhiên vẫn thấy sợ.... đúng là nghĩa trang người chết cũng ko yên... tụi đám xì ke ma túy này bao giờ công an mới xử lý hết được đây.... nghe đồn ngày nào tụi nó cũng tụ tập chích choác...mua bán ở mấy khu này.... lúc thấy kim chịch tina sợ quá la lên, có 1 ông già chuyên đi lượm mấy cây kim đó , ổng nghe thế liền chạy đến lượm.. ông già nói ngày nào cũng lượm cả đống vì sợ người vào viếng mộ đạp phải thì tội.... thấy thương ông cụ quá... nên thế là biếu cụ ít tiền uống coffee....Đi thăm mộ Bố xong thì ghé thăm ông ngoại, biếu coffee cho Ông thấy ông vui lắm....ông khui gói coffee ra đổ vào hũ cứ khen coffee thơm lắm... chắc ngon lắm.... muh ông chỉ có thói quen uống coffee buổi sáng thôi.... chút tối về thăm mẹ nữa là xong 1 ngày ý nghĩa roài...lalalalallalala....vui quá....allalalalalalalal
Jumi ơi... mấy bữa nữa tụi chị hẹn nhau đi ăn ốc...ah đi mua đồ của sho mẹtin&tit trước em đi luôn ko? chủ yếu đi ăn ốc....lalalalalla
Mẹcun&beo- Papa-Twophuong-Jumi-Valentina-Metin&tit-Hada-Hội trưởng -Bapluoc- Rada......và ai nữa nào....có nhu cầu mua sắm và xả stress vào thứ 7 này thì ơi lên nha... thứ 7 này Lucifer vào thành phố vì thế tụ tập ăn uống xả stress thôi...ăn món gì nhỉ ??? hải sản nha ah hah.....allalalalalaalalal
Hum ni vào làm việc quá trời lun nên bi h mới rảnh để vào thăm nhà . @ Tina ơi :chừng nào oder chanh dây tiếp hú chị nhé . @ Jumi : lâu quá ko gặp em ,nhớ em nhìu .Lúc nì Ax làm việc tại nhà luôn hà em ? Sướng nha
Hic tình hình là lịch hẹn Thứ 7 của em nó kín mít hic hic (vì chiều các buổi phải đi học nên có bao nhiêu buổi hẹn là dồn vào thứ 7 hết.) Nhưng em xem nếu đc thì em qua hic hic. Dạ AX em dạo này thì cứ làm cho cty rồi lại về nhà làm, tuần đc 2-3 tùy vào tính chất công việc chị ạ, nếu vẽ 2D thì vẽ trên cty còn 3D thì về nhà chị ạ. Hic có AX ở nhà thì bị tranh mất máy chị ạ mờ jumi nhà em có bố ở nhà là nhõng nhẽo lắm. Dạo này chị đi làm công việc có thú vị ko chị??? Sang tháng 9 là AX em đi học văn bằng 2, học thứ 5 và cả ngày CN vậy là mai mốt đi off là em phải xin đi ké mọi ng rồi. Hi vọng lần sau sẽ gặp đc chị há, chưa gặp chị Trân lần nào.
À mà búp bê ơi đi ăn ở đâu địa chỉ mí h nhớ thông báo trên diễn đàn nha vì điện thoại em hỏng mất rồi hic hic, mọi ng cứ thông báo em xẹt qua đc thì em xẹt qua nha.
Hồi tối (khoảng 8h) mình chở bx khám bệnh đi qua cái công viên nhỏ ở góc Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu thấy có hai mẹ con ngồi tựa vào cột đèn sát đường. Bà mẹ trẻ (mình đoán khoảng hơn 20 gì đó) ẵm đứa bé chừng vài tháng tuổi với ánh mắt bần thần, vẻ mệt mỏi. Mình nhìn thấy xót quá mà ko biết giúp họ thế nào. Có ai biết hội đoàn nào bảo trợ cho những mấy bà mẹ đó ko nhỉ ? Trước đây mình có đọc lướt 1 mẩu tin của báo Tiếp thị gia đình nói về 1 văn phòng tiếp nhận những bà mẹ trẻ khó khăn không nơi nương tựa do 1 tổ chức nước ngoài thành lập. Đang tìm mãi trên google mà vẫn chưa ra.
khoảng thứ 5 này em order nước chanh dây cho chị lucifer... chị cần lấy thêm mấy chai...muh thứ 7 ,mới có chanh dây nha chị....
Chào buổi sáng cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt đẹp, hạnh phúc và vui vẻ. @ hú hú búp bê ơi tối ngủ muộn thế h đã dậy chưa???
thức roài Jumi ơi....lalalalalalalal.....chúc cả nhà vui khỏe....sắp cuốii tuần roài...xả stress ăn chơi nào.....lalallalalalal