http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/567475 E bán giúp mẹ em 1 ít chuối,chị nào có nhu cầu ghé qua ủng hộ e nhé ^^ K thì ủn đít em bán giúp mẹ em cho nhanh nhá.E cảm ơn cả nhà mình nhiều nhiuề ạ !!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác D cũng đang mơ Làm sao duyệt được thơ Hoacuctim ngồi chờ Bác hết mơ sẽ duyệt.
ôi trời, nhà mình sắp xuất khẩu thành thơ hết rùi ...Hôm trước e vừa ngâm đc 1 bài,đến lúc mà em tỉnh dậy sáng ra định vào nhà post thì quên béng mất rùi huhuhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cảm ơn cả nhà nhé, hhôm nay đẹp trời chúc cả nhà 1 ngàynhiều niềm vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi hwa sn vui ko bà ơi tôi qua có vào gara ko đới hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng nhà Rồng Rắn lên tầng mới! bác Doanh và chị em nhà Rồng Rắn văn thơ lai láng quá, em ko theo kịp mọi người rồi nên chỉ hóng thôi. Chúc cả nhà mình luôn luôn khỏe mạnh để đón Rồng con Rắn con về nhà sớm ạ. (u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng sinh nhật Vân còi ná, chúc em sớm túm được đuôi Rồng đầu Rắn ná, cho cả nhà cùng vui có cớ mà ăn mừng nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà ngày mới zui vẻ, không ức chế, không mệt mỏi, phơi phới, tươi như hoa, hjhj. Tối qua tự dưng em cứ đau bụng dưới lắm, đau như kiểu sắp QKD ấy, haizzzzzzzzzz.... bây giờ thì tạm thời hết đau. Sáng nay dậy thấy mát zời rủ xã bố trí công việc đi Bia Bà, bây giờ tự dưng lại nắng thế, đi Chùa cầu bình an, may mắn, cũng là 1 cách giảm xì trét.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chút thơ khởi động phong trào cho có khí thế bạn ạ. Toàn dân khối A đi làm thơ thoai đấy bạn ạ!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua và hôm kia e cũng bị lâm râm đau bụng, xong rùi đầy bụng ì ạch ra ý ạ.Nhg chắc là k phải triệu chứng gì đâu.Vì em mới RT đc có 2,3 ngày gì đó thui hihi Cứ ngồi tưởng bở rùi lại ăn dưa bở như bao lần thôi Chiều nay em sẽ bon chen ngoài đường đi giao chuối cho mẹ em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở đây chỉ có đá đít ủn mông thoai, ko có đấm lưng bóp chưn đâu, về bẩu cái oto làm cho nhá nhá nhá ;p Đêm ngủ ngon là giảm được cưn đấy bà ợ!!! He he chúc mừng chị đã rặn thành công, chuẩn bị nhịn ăn đi off thôi!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng sinh nhật em Ốc nhé, tháng này dính chưởng đón được 1 em ốc vặn nhá!!!!!!!!!!!(u)(u)(u)
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ch cũng mới RT như em, dưng mà nó đau bụng dưới ấy, mỏi lưng, giống y hiện tượng QKD, chả nhẽ lại có iem trứng vào rụng tiếp, hehe Giao chuối j thế? sao lại chuyển sang buôn chuối là sao?
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ạ.E cũng chẳng bít nữa, em cũng đau lưng đấy.. hihi em bán chuối hộ mẹ em ý mà, đem lên mạng bán nên đi giao hihi
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! duyệt.....................................................ngắn có còn hơn không.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thơ lày liệu có duyệt được không các mẹ nhỉ ?thơ là phải có cảm xúc,chứ cú mà làm thơ cho xong đi để còn đi đú,làm thơ trong trạng thái lơ tơ mơ .kiểu như buồn ngủ ý được vài dòng đã đòi chờ danh sách ?vậy các mẹ thấy sao cho ý kiến nha ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi cho đi chị ạ, ko nàng ấy ko được off ngồi nhà khóc tỉ ti lại mưa ướt các mẹ như lần trước ấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ơi hôm nay chị mới ngó vào đọc kỹ trang 1 nhà mình thấy có 2 cái này muốn hỏi em và mama này:Thứ nhất là năm sinh em ghi là tính theo dương lịch thì cũng đúng thôi nhưng với trường hợp kiểu như cúc tím nhà mình ấy là đầu năm dương cuối năm âm lịch thì lịch tàu phải xem theo âm chứ đúng không?Vậy nếu em chi chú như thế thì các mẹ có kiểu đầu năm này cuối năm kia sẽ cứ ghi mỗi năm dương lịch thì tư vấn nhầm hết à? Thứ 2 là ngày đầu tiên của ck sao em ko ghi chú luôn giống ở dòng trên là tính lịch dương cho Bác tra cứu cho nhanh vì nhiều mẹ có thói quen tính lịch âm ngày đó đấy.