Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội xong, kết quả là có váy mẹ con giống nhà Khít và nhà Chóe, có sữa Uruoay giống chị em để uống nữa. Ôi em sung sướng quá, kể ra em lạc hậu, ko buôn cùng chị em nhiều mà vẫn sung sướng thế này. Chị Ngọc, trường Cơm Nắm thi muộn thế ạ? Trường Cún nhà em hết tuần này là nghỉ rồi. t3 tuần sau đến thi hs giỏi rồi cuối tuần đi tổng kết là tốt nghiệp lớp 1 rồi. Bà Chóe, tối qua về giai nhà tôi lại hỏi Sao bạn em ko vào? Thế nó tự vào à? Tôi phải nói là bạn ý nhờ chị Ngọc nhờ bs Việt Đức hihihi (lôi bác Ngọc vào vì giai nhà tôi biết bác Ngọc hehehehe) Em Chíp thế là cũng yên tâm phần nào rồi, động viên con chịu khó ít ngay cho mau lành nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, thì mục đích đẻ đứa thứ 3 cho có đủ nếp đủ tẻ mà chị. Chưa đạt mục tiêu chắc lại hỏi đến đứa thứ 4 ](*,) Nhà bà chị e, chồng chạy xe ôm, vợ thì chỉ làm gia công thôi, dưng mà cũng 4 đứa (may mà đc 1 thằng ku), lo ăn thôi đã đủ chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Q ơi, Q bao nhiêu tuần rồi? Theo dõi bs nào đấy? Tớ đang định theo bs Tuấn của em MinhTom đấy, vì thấy bác ý ko phải đặt hẹn trước, bác Chương thấy bảo phải hẹn trước cả mấy tuần à?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp, ko xông xênh mà cũng dám đẻ lắm nhỉ. Trưa qua ngồi nói chuyện xinh học lớp 1 cho con mà chị cũng thấy sợ phát khiếp rồi. Lớp 1 gì mà toàn 15tr - 1000$. Chồng chị mới kể vợ chồng nhân viên chồng chị, ở gần nhà chị đúng tuyến học Thanh Lương, nhưng luôn muốn cho con học trên phố, chạy chọt vào Trần Quốc Toản ở Nhà Chung kêu ít nhất phải 1000$ ko thì 30tr , hỏi vay tiền chồng chị, nghe mà muốn chửi quá. Hay tại mình cổ hủ, ko chịu đầu tư cho con. Mà nói thật cái trường đấy chẳng đáng. Ngay như Trưng Vương, Lê Ngọc Hân.. mấy ng chị quen còn bảo hối hận vì đã mất nhiều tiền để xin con vào, chẳng ra cái gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối thế bà không bảo lại bác zai à, để bác ấy trông ngóng. Hq tôi cố đợi đến 3h rồi gọi cho anh bs ấy, khổ, tuyến TW nên là các bác ấy bận lắm, mình k dám nhiều lời. Được cái bác ấy khám ngay tại phòng cấp cứu cho, rồi chuyển xuống phòng bó bột nên cũng nhanh, k phải chờ đợi ở phòng khám thường. Mà sáng nay theo hẹn tôi đưa con Chíp tới khám lại, ối giời ơi, 8h sáng mà 1 huyện người chen chúc, k còn lối mà đi, tôi xếp sổ mà nhìn mấy chồng sổ nản quá luôn. Hơi ng ngột ngạt, đứng đc 30 phút tôi phải kéo nó ra ngoài, gọi điện cho bố nó bảo chắc k khám đc đâu. Thế là lại bỏ về bà ạ, cái anh bs khám hq cũng hẹn 1 tuần sau mới khám, nhg bác bó bột lại hẹn sáng nay khám, chả biết thế nào nên tôi mới đưa nó đi. Kiểu này tuần sau tôi phải hỏi xem anh bs ấy có lịch khám bên Hồng Ngọc không thì tôi vác nó qua đấy khám chứ vào VĐ thì chết luôn. 1 tay bó bột mà nó cũng chả ở yên 1 chỗ đâu, vẫn leo trèo, cưỡi ngựa bằng 1 tay đây này, cho ở nhà mà chóng hết cả mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà e đúng tuyến là sau này cái Bống học Lê Ngọc Hân đây (sống mái với chồng để giữ bằng đc cái hộ khẩu ở phố ). Nhưng hình như bây giờ trường đó ko đc như hồi e học.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình đi ọp hết rồi nhỉ, em sâu hàng rau lang nhà em nhé. Vào một ngày trời nắng đẹp, cách đây đúng 1 tuần, e thu hoạch rau lang, mục đích là ngắt ngọn cho đẻ nhánh. Ánh nắng lấp lánh nhớ Hái xong rồi này, ngắt lá với ngọn thôi Chiều mua 1 lạng thịt bò về xào được 1 đĩa nho nhỏ Hay thật, ngắt xong nó đẻ nhánh ầm ầm, ngọn mới giờ mọc nhiều phết rồi ý, 1 tuần nữa có khi e lại có bữa rau lang
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Chương thì đăng ký ngày 30 cho 2 tuần đầu tháng, ngày 12 cho 2 tuần cuối tháng. Bà canh xem mình muốn siêu âm vào ngày nào thì chạy qua đó đăng ký trước. Giả dụ bà mún siêu âm ngày 20 thì ngày 12 bà đến đăng ký. Gần đây nhất tôi siêu âm con Bi là như thế, k biết bg có thay đổi gì không ? Bà đc bao tuần rồi ? Từ tuần 12 trở đi mới cần siêu âm 4D bs giỏi chứ nhỉ ? Tuần 12, 16, 22, 32, còn lại các tuần khác thì siêu âm 2D thôi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rau lang nhà chị QQ ngon quá nhìn xanh non mướt ra Em còn đang ngồi đây đúng 12h mới nhấc mông được, đến nơi chắc cũng gần tàn cuộc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em được gần 15 tuần rồi bác ạ. Em định theo bác Dậu - Việt Nhật giống tập 1. Dưng mà từ đầu đến giờ mới SA nhõn 1 lần lúc 12w ở chỗ anh Chương thôi, em hơi liều nhỉ. Bác Chương thì thường là cứ phải đặt chỗ từ cuối tháng trc bác ạ, ko căn sớm thì cũng gian nan phết, mà hình như bây giờ chỗ nào SA 4D cũng khó khăn hết hay sao í. Mấy hôm vừa rồi e lên mạng xem cho bác HA mà chỗ nào cũng kín lịch đến tháng 6 rồi mới kinh chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hay nhờ QQ, khéo chị cũng phải mua mấy củ khoai lang về trồng lấy lá ăn cho nhuận, trông mê quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thấy khổ nhất cái chuyện bán trú mà phải lóc có đi ra ngoài, mấy lần đi ọp trưa qua đấy thấy bọn nó lếch thếch ở cổng trường trông đến tội, kể cả trường Trưng Vương cũng thế, trưa cô cháu xếp hàng dắt díu nhau sang Cung THiếu Nhi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khác rồi bác ạ, giờ lịch đăng ký rất chi là lung tung, cứ phải alô cho cái e nhận lịch trước để biết bao giờ e ấy bắt đầu nhận. Như em khám đầu tháng 5 thì đặt từ hôm 26/4 (e phải gọi trc từ giữa tháng 4 để biết lịch đặt). Đến mùng 7, mùng 8 tháng 5 đã thấy các mẹ bên kia kêu là lịch tháng 5 đặt hết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác này có truyền thống ít buôn chuyện lại nên mình cũng nghĩ bác ý ko hỏi han gì, tự nhiên hwa về lại hỏi vợ, tội này vẫn do nhà Khít đi tập thể dục đây mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em về trường bên nhà chồng em thì ko có cảnh ấy, trường rộng rãi, thoáng mát lắm, các lớp bán trú ăn ngủ tại trường luôn. Bác dâu con Bống cũng dạy trường đó. Dưng cơ mà trường huyện là e ko yên tâm, cô giáo còn nói ngọng, nói bậy (ít thôi nhưng nhỡ đâu lại dính) thì dạy con mình thế nào. Chưa kể thằng cháu chồng em, học giỏi gần như nhất nhì trường đó (ko biết mẹ có tác động thêm ko), nhưng lên cấp 2 bố mẹ cho ra trường quận hoc là đã đuối hẳn so với các bạn rồi. Thế nên khổ thì chắc vẫn phải cố thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em Chip có thấy kêu đau nữa không Chóe ơi ? Trời nóng thế này, em ý mà nghịch nhiều, ra nhiều mồ hôi thì ngứa lắm đấy. Tôi nhớ mẹ tôi gãy chân, hình như 1 tuần đi khám thay bột 1 lần thì phải. Rau nhà bà Q ngon quá, đúng là xanh mướt mát.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ, thi tôi cũng định sa mấy mốc quan trọng đấy ở chỗ các bác có kinh nghiệm cho yên tâm. Em MinhTom theo dõi bác Tuấn viện C, GD trung tâm chẩn đoán hình ảnh, sếp của bác Cường cơ mà hihi Tôi mới được 6 tuần thôi, hôm nọ SA thì vào tử cung rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hội những người ko đi ọp ngồi phá tầng: Chị Tiêu Tương, chị SP, chị QQ, chị Chóe mí e Nắng quá e chả biết ăn gì, đi ăn ngại quá. Sáng nay ko thích ăn cơm nên cũng chả mang cơm đi, chả có nhẽ lại bún đậu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa mò đi ăn về, nóng quá, lại lượn vào fissler xem bộ dao và bộ nồi, đắt lòi tù và, thôi về dùng bộ nồi cũ, mua thêm cái nồi nhỏ quấy bột cho cu thôi.