ah hah... mọi người đang tranh thủ hôm nay giải quyết cho xong cv để mai đi xả stress đó muhhhhh...mai Jumi đi được không
các mẹ ơi,cafe papa đã gửi cho ti na rùi,vì phải đi Hà Nội có việc mấy ngày nên ko giao tạntay cho mọi người được,mong mọi người thông cảm nhé.
papa cũng mới đi ọp có 1lần ah,mà kỳ vừa rồi lại bận công chuyện,tính có cafe rùi đi giao cho mọi người để được gặp mặt luôn nhưng lại lỡ hẹn thêm 1lần nữa rùi,ngocthu ui,sao trong danh sách hội 10/10 mình chưa tìm thấy tên ngocthu nhỉ(để biết xưng hô ý mà)có lẽ papa là lớn hơn(1976) ngocthu wa .
Đúng rồi, cá quả là cá lóc đó... Món này học mót trong sách, để bữa nào mang sách lại cho Tina, có hình tưởng tượng dễ hơn, hihihi
Ko em ah,sáng mai 6h30 bay chắc 5h sáng phải ra sân bay rùi,mọi người nhớ xả hết stress rồi về nhé,có ăn gí ngon ngon thì ăn giùm chị mỗi người môt miếng nghen.
ngày mai đi ăn chơi mua sắm chị nhá...hôm qua nghe Lucifer bảo là mai lên được....chị mai rảnh ko ????
@Bongcuame và mẹ tiểu cần: Mình có hai hàng xóm rồi nhỉ! Hic, các mẹ trò chuyênj rôm rả quá mà mình thì cứ cách ngày mới về chỗ làm thì mới online được Sắp trung thu rồi, các mẹ có dự định tổ chức chung ko thế?