Đi làm không có động lực em phải làm sao???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hongdung_haui, 16/5/2012.

  1. Hongdung_haui

    Hongdung_haui Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Em đang làm việc nhân viên kinh doanh.

    NHưng gần đây đi làm công ty không thấy có hứng thú động lực. Đi làm rất hay nhìn thời gian, cảm giác 1 ngày dài lê thê và mệt mỏi.

    Dạo này nền kinh tế khó khăn, khách hàng chay lì, tự nhiên cảm giác sức ép đè nặng, kết quả công việc không tiến triển.

    Ai có lời khuyên hữu ích cho em thì comment nhé.



    Em phải làm gì với tình trạng này? :confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hongdung_haui
    Đang tải...


  2. vanhuong83

    vanhuong83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    oh mẹ này giống mình thế nhỉ? Mình cũng đang rơi vào tình trang giống bạn, không có hứng thú trong công việc, khách hàng thì ít, mà khách hàng hỏi giá xong rồi cũng thôi luôn, chẳng hồi âm gì, hỏi thì cũng ậm ừ. Doanh thu thì công ty ép rất cao, mà cũng không được sự hỗ trợ của cấp trên, phải tự lặn ngụp trong tình cảnh này, cấp trên nói là không đủ doanh số sẽ không được lương cứng. Mà bây giờ chỉ nhờ vào lương cứng chứ % hoa hồng thì bây giờ khó quá. Mà công ty em lại có người nịnh thần sếp. Nói xấu hết người này đến người khác. Mà em lại là cấp dưới của người này, mà lạ kỳ lắm nghe: em chẳng làm gì để ông ấy không thích em. Và mọi người ở công ty bảo là ông ấy đang đì em, hịc. Càng đi làm em càng chán, em nghĩ là cùng cảnh đi làm thuê với nhau sao lại phải như vậy. Mà sếp em thì ai nói gì cũng nghe, mà em lại không bao giờ nói chuyện với sếp ngoài công việc. Em thấy đi làm quá áp lực không phải vì sếp mà vì cái thằng nịnh thần kia. Chẳng biết bao giờ mới thoát được cái cảnh này. Mẹ nó cố lên nhé. Em còn bi đát hơn mẹ nói nhiều. Nên các cụ có câu: Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Nên chúng ta cùng cố gắng vượt qua.
     
    VanUK thích bài này.
  3. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    các mẹ ơi, theo mình thì đừng nghĩ gì cả, cứ việc mình mình làm, cố gắng làm rùi sẽ tự dưng thấy có động lực thui mà
     
    VanUK thích bài này.
  4. Hongdung_haui

    Hongdung_haui Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Mẹ nó ah. em đi làm lương cứng thấp quá, tháng thì có tiền hợp đồng tháng thì không có...
    Bảo làm ở tổ chức chứng nhận ISO nghe oai hùng lắm nhưng lương thấp, công ty không hỗ trợ hay trợ cấp gì khi đi gặp khách hàng, đặc biệt là có tháng ko có tiền hợp đồng lại còn phải đi gặp khách hàng nhiều...
    Xăng thì giá lên, đồng lương ít ỏi, may mà không ở trọ không thì đói dài mồm...

    Em không bị áp lực từ sếp nhưng bị áp lực vì chế độ ưu đãi nhân viên quá ít, không có động lực , vì gặp xong kí được hợp đồng, tưởng được nhận tiền luôn, nhưng lại phải thanh lí xong hợp đồng, hợp đồng thì 3 tháng sau mới có, nhiều khách hàng chay lì ko trả, cứ đợi tiền hợp đồng thì chết đói, mà ko đợi thì lấy gì làm động lực để làm việc đây.

    Có tháng nhiều hợp đồng về, nhưng chẳng có gì, lương vẫn bèo bọt, đi gặp khách hàng nhiều thì hết tiền trong ví..Suốt ngày bí tắc

    Có ai giống như tôi không?
     
    VanUK thích bài này.
  5. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Công việc nào cũng có khó khăn mẹ nó ạ. Động lực là do mình. Mẹ nó phải tìm công việc mà mẹ nó đam mê. Mà có đam mê thì cũng có lúc rơi vào chán nản thui ạ. Đó là vòng quay của cảm xúc (feeling circle). Nên mẹ nó cứ bình tĩnh. Enjoy your life nha ^^.
     
  6. hoamua84

    hoamua84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    1,172
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Mẹ nó cố gắng lên nhé, Lĩnh vực mẹ nó gân Liên quan với mình nên đánh dấu nếu mẹ nó có thời gian thì chat với mình trao đôi thêm nhé.
     
  7. Hongdung_haui

    Hongdung_haui Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    cám ơn hoamua84@yahoo.com, mình cũng mong được nhận thật nhiều lời khuyên bổ ích từ mẹ nó.

    Có lẽ mình sẽ chuyển 1 công việc nào đó đúng theo đam mê của mình hơn là cứ làm mãi cv nhàm chán

    Mình học ngành quản trị kinh doanh trường đại học công nghiệp HÀ Nội. Ra trường làm luôn nhân viên kinh doanh. Cho đến bjo, nhưng mình phát hiện ra việc kinh doanh không phải là điểm mạnh của mình và chưa hẳn là niềm đam mê nên mình mới rơi vào cảm giác vậy.

    Mình luôn thích làm những gì về nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, lúc ra trường , mình không biết chớp cơ hội, có thầy trong hội đồng bảo vệ mời mình về công ty tư vấn nguồn nhân lực của trường nhưng lúc đó không hiểu tại sao lại từ chối 1 cơ hội tốt như vậy...Rồi để cuộc đời gặp đầy rẫy khó khăn.

    Tưởng xin việc dễ, nhưng lại khó biết nhường nào, mình luôn có quan điểm phải đi bằng đôi chân của chính mình nhưng may mắn lại ko đến. Mình đã từng bị thất nghiệp, mở quán ốc nóng bán hàng tối, cũng kiếm kha khá nhưng đôi lúc thấy mặc cảm, vì học đại học ra làm cái việc đó...Huhu và cho đến bjo làm nhân viên kinh doanh ISO , tưởng ngon lành, nhưng lương thấp, tiền hợp đồng ko nhận dc. các tháng đói dài mồm...

    Mình quyết định chuyển việc để tạo một môi trường mới, hứng thú làm việc hơn và có 1 mức thu nhập ổn định hơn

    Mẹ nào có ý kiến gì cho mình xin. Mình rất thích lắng nghe những lời tâm sự của mọi người.
     
  8. tieuthuong_online

    tieuthuong_online Shop Tiểu Thương

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    327
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Mình cũng đang p như bạn, chuyển sang kinh doanh chẳng đúng chuyên môn và sở thích. 1 cơ hội bất ngờ và mình quyết tâm chuyển sang ngành mà mình thích, đúng chuyên môn và năng lực. Mình sắp thực hiện bước nhảy roài, hi vọng bạn cũng sớm tìm ra lối thoát. Hi hi
     
  9. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Cuộc sống chẳng có bao nhiêu thời gian. Khi chết đi cũng ko mang theo được gì.
    Vậy tại sao phải níu kéo những thứ mình ko thích? Sao ko làm những việc mà mình thích?
    Phải chăng vì sợ?
     
    honeymoonwebmaster thích.
  10. ogashop

    ogashop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Người ta niu kéo một phần cũng vì tiền để sống thôi. Ai chu cấp được cho bạn sống để mà làm điều mình thích chứ. Có cái khó của nó. Vói lại nhiều người chưa rõ ràng. Họ không biết mình thích gì? Làm gì?


    Động lực gì.\??????????????

    Quan trọng là người ta tìm ra cái nghề mà người ta thực sự yêu thích.

    Khi đó công việc dù có ít tiền, vất vả..... cũng không ảnh hưởng tới hạnh phúc, yêu nghề.

    Khi bạn thực sự đam mê một cái gì đó thì tất yếu nảy sinh năng lượng vô hạn.

    Bạn làm gì với năng lượng vô hạn đó? TẤT NHIÊN LÀ thực hiện đam mê.

    Khi bạn thấu hiểu sâu sắc cốt tủy chính bản thân bạn thì sẽ thấy nghề mình thích thôi.

    Hoặc bạn có thể thử nhẩy các công việc khác nhau cho đến khi bạn tìm được việc thích.
     
    VanUK thích bài này.
  11. Hongdung_haui

    Hongdung_haui Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Đúng là công việc và làm việc gì phải có niềm đam mê.

    Mình cũng ko biết tại sao lại bám theo, có lẽ 1 phần là do đồng tiền để mưu sinh cuộc sống.

    NHưng may có các bạn cho chút ít lời khuyên, mình sẽ tìm kiếm 1 bước nhảy mới để phù hợp với mình hơn.
     
  12. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    30 tuổi nhảy việc có muộn ko? mà mình muốn chuyển hẳn sang ngành khác, 6-7 năm làm ngân hàng, qua nhiều nghiệp vụ bây giờ thấy chán làm NH thế, mà ko làm NH thì k biết làm gì vì mình làm NH từ lúc ra trường đến giờ.
    Làm sao đây, mỗi sáng đến cơ quan là thấy chán nản, mệt mỏi, rùi thì cả tuần chỉ mong đến cuối tuần :(
     
    VanUK thích bài này.
  13. giarehangngay

    giarehangngay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Tình trạng chung của rất nhiều người.
     
  14. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Mình dạo này cũng vậy.

    Không hiểu tại sao nữa nhiều lúc mất phương hướng cũng chả biết mình đi làm để làm gì.
     
    VanUK thích bài này.
  15. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Đúng là làm việc gì cũng phải có đam mê thì mới thấy hứng thú, mình cũng đang trong tình trạng như các bạn đây.
     
  16. Memapkt

    Memapkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    ôi dúng tâm trạng em quá các mẹ cho em tha gia với nhé. hic. em đang chán quá doanh số cao lại thêm ko bán được hàng nên đang chán quá ạ. ko đạt doanh thu cókhi ko được lương cứng nữa :(
     
  17. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Không muộn mẹ ạ. Mới 30 tuổi mà còn trẻ chán ạ.

    Còn chuyển sang ngành gì thì phải căn cứ vào sở thích và đam mê của mẹ nó.

    NH là ngành Hot nhất hiện nay vậy mà mẹ nó cũng chán ạ ^^. Đúng là trong chăn mới biết chăn có..mẹ nó nhỉ ^^.
     
  18. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Vòng soáy cảm xúc mà mẹ nó tránh sao được. Một tuần bao giờ cũng có một ngày em rơi vào tâm trạng chán nản không biết làm gì. Các mẹ đã đọc quyển "Người bán hàng vĩ đại nhất" thì các mẹ sẽ thấy rõ hơn bản đồ tâm trạng của mình.
     
  19. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    bệnh của em đây rồi. Cả tuần nay em đi làm mà đầu óc rỗng tuyếch, chả nghĩ được cái gì hay ho, chả tư duy được cái gì sâu sắc. Lại còn nghiện LCM nữa, tí cái lại nhảy vào bất chấp bị kiểm soát (cơ quan em kiểm soát mạng gắt gao lắm, không được t
     
  20. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm không có động lực em phải làm sao???

    Em cũng bị như vậy
    Em làm 2 năm, cũng thăng tiến, cũng tăng lương
    Người ngoài nhìn vào thì bảo sướng, chỗ làm to, công việc nhàn
    Nhưng giờ em oải rồi :(
     

Chia sẻ trang này