Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đi ăn cơm đa, hnay em có canh mùng tơi nấu cua, thịt bò kho và bắp cải cuốn thịt hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thu nhận thêm chị làm thành viên nhá! Khổ thân Chíp nhà Choé! Hơi hơi giống con của ông CQ chị: vợ đi xe máy đón 2 con+2 đứa hàng xóm, tránh ổ gà ổ chó thế nào con rơi xuống đất, về nhà nó kêu đau mới mang đi khám, cũng bị gẫy xương phải bó bột. QQ: cu lớn nhà em học lớp mấy rồi, cũng bán trú hả em? Cu nhà chị tháng 9 này đi học, thấy các mẹ kêu ca chỗ ăn ngủ của các con mà chả biết làm sao, trường con mình chật thì mình phải chịu thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thích dùng dao và nồi xịn lắm, nhưng đắt quá nhể, xem xong nhìn lại cái đám tài sản nhà mình mà thấy chán chả buồn chết!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lòng em đang nặng trĩu vì thằng e trai em. Từ lúc nó lớn lên 1 tí, nhà e chưa bao giờ hết nhấp nhổm, chẳng biết bao giờ quả bom sẽ nổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cố lên, sáng nay em cũng vừa đt chửi con em dâu 1 trận. Chồng đi trại, nó có 2 đứa con ma 2ko chịu nghĩ cho con, ko lo tiết kiệm làm ăn, còn bắt bố em đưa tiền cho đi chơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị nghĩ nó thiệt thòi, ai cũng chăm sóc, thương nó, chi tiêu từ cái nhỏ nhất bố chị cũng ko để nó fải thiếu, còn cho nó tiền tiêu thêm. Thế mà càng ngày càng thay đổi, càng quá. Biết bố chị thương cháu, giờ nó lấy 2 con ra làm đk
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lội mãi không hết, thôi em nhảy bụp vào đây vậy. Xanh Pon ơi, chúc mừng em nhé, thế là Zin còi nhà em sắp được làm chị rồi, chắc sẽ là một người chị tuyệt vời đấy, ngắm con thấy chững chạc lắm. Hai mẹ con em thật khỏe mạnh nhé. Chóe, thương em Chip quá, nhưng đúng là trẻ con dễ liền xương, nên đừng lo lắng quá. Ỉn ơi, chị đọc loáng thoáng hiểu được phần nào chuyện nhà em. Mức độ nghiêm trọng đến đâu chỉ mình em biết. Nhưng từ nhà chị mà suy thì chuyện chồng đưa tiền cho bố mẹ là khó nói lắm, dù biết rằng như thế là không đúng với vợ. Ông nào cũng thế cả thôi, nên chị AQ vụ này rồi. Nghe em kể chuyện thì chồng em cũng có vẻ chiều vợ đấy chứ. Thôi, mong sớm sóng yên biển lặng em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ô tê, tại sáng ra chị có tí việc bựn nên lội bếp muộn, chị em mình hẹn tuần sau cũng được mờ. Thanks em nhìu nhìu nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua trời rõ mát mẻ, e tưởng hnay cũng thế. Ai dè nắng vỡ đầu, đi ọp mà ngồi trên yên xe ko khác ngồi trên chảo, chả bít có ngót tí mỡ nào ở mông ko ah . Giờ này chắc cả nhà vẫn đang ở KFC ăn kem chém gió rồi, e về cty lại chả có việc gì làm, lại về chỗ ngồi lướt web đơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ này chắc đội chém gió vẫn đang ngồi KFC mát rượi ăn kem 6k đây...Hnay em phải đi làm, chứ ko là cũng góp phần gây bão cho mà xem...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chán nhề Lắc nhề, chị thì cũng chẳng có việc gì, nhưng về muộn bị lườm nguýt nên ko dám đi chém.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đi về em buồn ngủ quá , đang phải ngồi uống cà phê cho tỉnh. Giống chị Luc em chẳng có việc gì làm cả nên lại ngồi chém gió vậy