Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng đi làm chán thật chị nhỉ Hnay đi ọp e thu hoạch được bao nhiêu nhé. Liệt kê cho ai đó ko đi được GATO nào: - Mứt dừa và kẹo me chị Nầm Đẹp mua cho này - Váy chị Khét mua cho này ( mỗi tội lại pải đi cho ) - Quần áo cho con hĩm lấy từ chị Kun’ của Chous này… xinh yêu vô cùng ý - Chai sốt của chị Kun’ này Ngoài ra được ăn no được chém gió vù vù… công nhận vui, toàn người TỬ TẾ cả… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thì ban ngày đi đâu cũng đc nhưng hôm nay chả có xe. Can tội tối qua hứng chí lên Trần Hưng Đạo rủ lão già đi mua máy làm kem và đi lượn lờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác chắc pải 4XL mí vừa mày ah… buồn ơi là sầu. Kể ra trước khi bầu bí thì bác chỉ mặc M, L tùy dáng thôi đấy, cũng ko đến nỗi pải 4XL như bi h đâu… kekeke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai sau đến lượt các con rồng năm nay đi xin học cũng khổ đây…hix. E thì chắc chả chạy trường gì đâu vì bít đâu mà chạy… hix Gần nhà e có trường mầm non, cấp 1, cấp 2, đi bộ đi học được mỗi tội lúc con bé chả bít về đón kiểu gì. Còn cty e cũng có trường mầm non, con cái nvien cũng dc ưu đãi nhưng nghĩ 5h đi đón con về cty làm tiếp thì oải thật…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chi ơi, nghe chuyện chị kể càng ko thể hiểu sao ngày xưa chị lại hiền thế, sao chị ko cá tính như bây giờ. Ỉn ơi, chị Kún nói đúng, rất đúng đấy. Mình phải xác định cái gì quan trọng nhất với mình lúc này : CHồng con hay gia đình chồng. Nhà chị cũng thế, ngay cả bây giờ từ lớn đến bé đều tiền của VC chị chi nhưng khi kể lể với ai thì BMC nghiễm nhiên kể đó là tiền của chồng chị, BMC nghĩ rằng chồng lương cao thì có chứ mình lương 3 cọc 3 đồng thì lấy đâu ra. Ngày trước mới cưới tháng nào em cũng đưa tiền ăn cho MC em, lương em lúc í hơn 2tr, nên em đưa 1tr...nhưng MC em đi chợ thì mua thức ăn ko thể nuốt nổi nên em đi chợ mua đồ ăn, thỉnh thoảng biếu ông bà ít tiền tiêu thôi ( BMC em bán hàng, thu nhập cũng khá). Lương em thì ít, nuôi con, đi chợ, ông bà mua đất cho chú em hay sửa nhà cũng kêu tiền của VC em, mà mua cho chú em chồng mảnh đất vài trăm triệu thì VC em ứng 1 nửa nhưng ko bàn với em tiếng nào, khoe khắp hàng xóm là mua đất cho con giai nhưng với em thì ông bà lại ko hé ra 1 tiếng ngoài chồng em nói. Chồng em biết chuyện mới góp ý cho ông bà thì ông nói cạnh khoé em...chán lắm Bây giờ thỉnh thoảng chồng em vẫn đưa tiền tiêu cho ông bà nhưng toàn đặt em vào thế đã rồi đó là chuẩn bị đưa mới bảo em, em hiểu chồng em sợ em hiểu lầm nên em biết cũng im ko đả động gì, con cái có trách nhiệm với bố mẹ cũng tốt, nghĩ thế cho nó khỏi đau đầu. Sáng nay đang chém dở thì mất điện , giờ mới có điện em mới post bài được....Nói chung chuyện nhà chồng mỗi người mỗi cảnh, giờ em tu rồi, chỉ cần chồng tốt và chung thuỷ như bây giờ còn đâu ông bà thế nào em cũng chiều được...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà sao bà đã mua váy đôi 2 MC rồi à, mua làm gì sớm thế cho chật nhà, năm sau nhà chị Chíp hay nhà chị Choé ko mặc đến bà xin có phải tiết kiệm ko???Mà nghĩ sướng nhỉ, 2 MC váy vóc giống nhau, nghĩ mà thèm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lâu lắm rồi chị ko đọc, mấy tháng trước có đọc "Không thể quên em- Hoa Thanh Thần", cũng được HE nhé. Em đọc chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đã về, ko dám vào KFC chém gió sợ về muộn. Hôm nay ko có đề tài "sôi sục" để bán PM lấy tiền, nhưng vẫn cười sái hết quai hàm ạ. @Bà Lắc ko được tự nhận là người Tử tế nữa nhé. Có người chạnh lòng đấy. @Chị: chị ơi, mọi người chỉ đùa thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung rồi lại thơ thẩn ra nhổ lông mày đấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, em khoe tí, em đã có ẻm 600D, sẽ được xách chưn từ Mẽo về, cuối tuần này em sẽ được ôm em í. Chồng em cay em, mua mà ko báo, uỵch phát bảo em đưa tiền để trả cho anh xách hộ, hơ hơ...Bỗng dưng có máy...mua bằng tiền của mình
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua em sang thư viện Huyện mượn được cuốn Cô đơn vào đời, hay phết chị ạ, tình cảm nhẹ nhàng. Ghét cái con ngủ ko bật đèn được phải đọc bằng đèn pin
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có mỗi thời gian buổi tối là em đọc được thôi chị ạ, đọc sớm thì con giằng xé, đọc muộn thì ko có đèn, mà đọc thì ham, cứ cố cho xong...