Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko mua độc cái váy của mẹ thôi, ko mua cho con vì bít bao h mới mặc được. Nhưng lại pải đem cho bà ah, ko vừa mí tôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị vừa ngồi ăn kem mát lạnh, chém gió ở KFC về. Hôm nay đi off vui quá được gặp toàn người TỬ TẾ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Người bà giờ thì chỉ có 1 là đi may, 2 là quần áo ngoại ngoại cỡ như kiểu dành cho Tây mặc í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa chị ạ. Em đang đọc quyển Gần như vậy xa đến thế với cả Ai cũng biết anh yêu em ý. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đội đầuu tiên rời khỏ KFC lúc 14h có chị và nhà Ngọc, đôi hình được bổ sung Limi và hình như cả Ỉn cũng đang trên đường tới
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà hâm à mà đọc truyện = đèn pin. Mê cũng ko dc đọc thế chỉ tổ hại mắt cứ báu gì…hihi Đọc thì đọc tử tế, ko thì thôi nhé Ngày bé tui cũng thế, vì bố cấm đọc truyện nên tối toàn chui trong chăn bật đèn pin đọc… dốt kinh ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu biết trước chị qua đón mày, hôm nay chị làm ở chỗ đối diện trường Thương mại, gần chỗ nhà Lucky tập yoga
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cả hội vừa ngồi đc khoảng 10 phút thì Limi tới vì hôm nay cu Minh bị ốm nghỉ ở nhà nên không đi đc sớm còn Ỉn thì lúc chị về vẫn chưa đến
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác, có phải hôm qua bác bảo bác gội đầu bác cho thêm dầu ô liu có phải ko ạ???tóc đẹp lắm hả bác???EM có chai dầu ô liu để tắm, bác trả nhời em để tối em về gội đầu mí