Ðề: Bếp Kún tầng 7 kinh, bà chị dạo này chăm sóc ác liệt quá nhá, anh xã quả này chết đứ đừ với bà chị rồi....Thế chai tinh dầu bưởi để làm gì hả chị, em ko biết tinh dầu là cái thể loại gì nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lão nhà e ghét tôm nõn chị ơi, cái gì mà cho tôm nõn vào là ko ăn, bảo ko ngửi dc cái mùi đó… hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, cho 1 ít dầu o liu vào bông tắm mới sữa tắm í, tắm xong cũng rin rít nhưng dùng khăn lau nhẹ là hết ngay chị ạ, ko khó chịu lắm đâu, em thấy chồng em bảo da mịn hơn nhưng em sờ vẫn thế, em ko dám thử tóc vì sợ sợ, hãi hãi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghe bà nói thế này tối nay tôi về làm bát phở sốt vang. Hôm trước nấu sốt vang ăn với bánh mỳ vẫn còn 1 nửa, tối nay về lấy mỳ chũ thay phở . Nóng thế này chả muốn ăn cơm, nhìn thấy cơm là chán ớn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm, ông chồng cô lại thuộc người tự sướng, thủ dâm tinh thần rồi , chắc vợ hỏi sợ vợ giân nên khen da mịn hả???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị ít ăn cá, cá đồng thì còn hay ăn, bu mua và làm cho rồi gửi xuống. Cá biển thì tiệt ko ăn nữa ( ah nhắc mí nhớ… mày cho cả bếp nhịn ăn cá hử ). Mà cơ bản nhà có 2vc, mua 1 con cá điêu hồng về chả bít làm thế nào ăn cho hết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 GATO quá nhể. Vườn nhà chị rộng lắm, trồng cây cảnh nhưng mỗi gốc cây cách nhau 2.5m. CHị bảo mc là con trồng rau xen lẫn giữa các gốc cây ấy; ở nhà mẹ tưới hàng ngày cho con nhé. MC làm ngay câu: không ai tưới được đâu. Làm con bé tịt ngóm chả nói được câu gì. Chị mà trồng thì chỉ có cuối tuần mới về được thôi nên chả có ai tưới. Chỉ có mảnh đất gần 100m bm đẻ cho chị, ở ngay cạnh nhà ngoại, giờ ông bà ngoại trồng rau chăm bón thường xuyên là tốt. Mỗi lần về chị lại được mấy ngày rau mang lên trên này ăn. NGhĩ đến chỗ đất để không trên nhà nội mà tiếc quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eo con bé này điêu nhá, chị từ trước đến giờ vẫn để ý tóc tai mà, chị cực cực ít gội đầu ở nhà nhé, toàn ra hàng gội để còn được sấy xịt đủ kiểu đấy nhg khổ nỗi cái tóc của chị nó cũng chán lắm nên nhìn nó vưỡn kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà QQ í, bà í có hẳn nhật ký ảnh củ khoai lang í chị nhỉ . Nhìn cái củ khoai ấy bây giờ thành ra cả 1 chậu rau mướt mát cũng thích mắt ghê. Để hôm nào em rảnh em vào nhà mới của bu chụp ảnh vườn rau của bu lên khoe. Giờ em được ăn rau muống, rau đay, mùng tơi, rau dền, xà lách hè...sạch tẹt ga . Ít nữa có ngọn bí, su su...Chắc sang năm sẽ có thêm xoài. Măng thì còn lâu vì u vẫn chửa về quê oánh khóm măng lên
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi lại ngược lại, ko bao giờ ra hàng gội đầu, chửa đẻ cũng ko luôn, tôi thích tự tay chăm sóc tóc và bản thân cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế cái dẻo đất của bà cải tạo chưa? Trồng được cái gì rồi? Rau muống lên nhanh lắm, chỉ 1 tuần là dài nghêu, vặt ăn được rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hay là chị em mình rủ nhau đẻ thêm cô con gái nữa để còn ăn sái đồ bầu với đồ sơ sinh....Bác dám ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai tôi làm bánh mỳ tiếp, nhưng lần này làm hẳn cái to chứ ko làm bánh chuột như hôm trước, chắc 250gr được 2, 3 cái . Nhà 3 người mỗi người 1 cái ăn sáng. Thích làm bánh mỳ bà ạ, mỗi tội sợ tay to như Lý Đức