Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thì ngược lại, thchs ra ngoài hàng để nó chăm sóc cơ, cảm giác được họ tỉ mẩn gội, sấy, cắt, mát xa nó thư giãn lắm...Có hôm chẳng có gì cắt với gội thì đi sửa móng chân...nói chung là em thích ra quán chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày có dám không mà thách bác thế hử, thích là phải nhích nhé nhưng số bác không có con gái, keee
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nầy, chắc gì, nhỡ cái Hồng Xanh nó có chất diệt con X trong người thì xaoooooooooooooo???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đơn giản 1 lọc phi lê xương nấu canh rau cải ,mỗi bữa rán 1 miếng phi lê 2 chia đôi 1 bữa rán, chiên Bơ tỏi cũng ngon, hấp xì dầu, sốt cà chua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi hôm chủ nhật vừa rồi lão nhà e lên bắt sâu cho cây chanh. Nhìn thế mà trong cái lá có bao nhiêu sâu nhé, nó ăn bao lá và cắn rụng bao quả của e ý. Đứng 1 lúc mà lão nhà e pải bắt dc gần 30 con sâu cuốn trong lá ý… kinh thật
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chíp ơi nhà chị thử váy rồi nhá, rất là đẹp, lần sau có gì lại rủ rê nhé, chị thích mẹ con, chị em mặc giống nhau lắm cơ. Nhưng lúc đi ọp về chị trót hoang tàn mua một cái áo đắttttttt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, đang cố chém đây mà chắc còn lâu mới thuộc hàng sờ ta, làm dân thường chán lắm...=))
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị cũng có 1 cây chanh, nhưng hiện tại chưa thấy sâu. Sợ nhể, cây chanh be bé mà lắm sâu thế. Giờ rau cũng chưa thấy sâu, chỉ sợ ít nữa nó tung hoành thì hãi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng chả ra gội đầu ở ngoài cửa hàng dc, 1 lần e đã kể rùi đấy Dù có dặn hàng tỉ lần là đừng cào hay gãi mạnh vì tóc e mỏng, mấy e ý cào cào là toàn chảy máu thôi mà các e ý chỉ nhớ dc 1 tẹo, xong lại cào rõ mạnh…. E ghê lắm. Với cả cảm giác gội ko sạch ý nên e ít khi ra ngoài quán gội đầu lắm. Có đi cắt tóc thì cũng toàn gội sạch ở nhà, ra quán chỉ có cắt thôi, khi nào lười quá thì mới ra gội rồi cắt luôn. Còn chỉ ra quán để gội thì hình như là đúng 1 lần trong đời là hôm e cưới xong đi tẩy trang và gội đầu để trang điểm lại cho tiệc tối
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi nhìn qua ko thấy đâu chị ah. Mà cứ thấy cái lá nào cuộn cuộn lại thì vạch ra, kiểu gì cũng có sâu…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trồng chanh nhiều sâu lắm, mẹ chị mua cây chanh có 4k thôi ý, bé tý, trồng chả nghĩ nó lên, mà năm nào cũng được ăn hơn ba chục quả cơ. Chị lên sân thượng mà nhìn thấy sâu là chỉ cho bố chị bắt chứ không dám thì tay