Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, thế Lắc kỳ cố lên, nay mai là thành sao rồi. Chị chắc phải lâu lâu nữa mới thoát kiếp dân thường
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giống em thế, em cũng thích mặc áo đôi, áo gia đình lắm. Mẹ con còn mặc váy được chứ chứ nhà em ko mặc áo đôi thì hôm nào cuối tuần nhà em đi chơi, em chơi cùng mầu hết...Hiện nay nhà em có 2 bộ đôi mầu vàng và mấu tím...Lắm hôm đi ăn sáng vào quán mà ai cũng nhìn...hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chết, nhà em chanh u trồng chung với luống rau, thế thì sợ lây ra cả vườn mất. Em sợ sâu lắm, nhìn thấy sâu hồn vía lên mây. Có lần tay chạm phải con sâu, hất tung cả rổ rau tung tóe, sau lần đấy là toàn phải đeo găng tay nilon để nhặt rau.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì bà cố chém thêm 1 tí nữa đi cho lên 1 sao....Với đà này của tôi thì tôi Gia cát Dự là cũng lên sao nhanh lém
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày chưa lên đời sao mà cát bụi đã tung tóe rồi, lên sao khéo mọi người ko mở mắt được ấy, hé hé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng pải 2,3 ngày dội bom chị ơi, e chỉ 888 tùy hứng mờ. Ngày nói rõ lắm, có khi tối lai câm như hến ý chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mặc đồ mẹ con xinh chị nhỉ? Hôm đi ăn gà lu chia tay bác Diệu ý, chị Chóe với Chíp còi mặc cái bộ váy nhìn iu ơi là iu ý… Mai sau e cũng mua đồ cho 2 mẹ con e giống nhau, chỉ sợ chả có size cho mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko được ăn, đu đủ xanh thuộc hàng cấm còn gì. Mà sao từ bé tới h e chả thix nộm nhé, khác với các chị e nhỉ … hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nộm bò khô í chị nhỉ? Chỗ em ko có mới chán chứ. Giờ tôi nào em cũng phải 3 bát cơm, 1 cốc chè thập cẩm...Cố gắng ăn uống hẳn hoi cho lên 2 kg thịt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 k thì mua bà ah cái váy hôm nay tôi may ý, định là mua vải về may làm bộ 3 mẹ con đấy, của mẹ lot đen của con lót trắng, dưng mà chả tìm đc chỗ may cho 2 đứa nên cho vào may váy cho con mẹ hết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay e ko đi ọp được, ko đc gặp chị Đẹp,ko đcnghe chuyện người tử tế,và chả xin đc ít đồ nào của nhà chous cả,tiếc thế (