hôm nay ăn chay....hồi nãy ăn cơm với chao............... cháo mực có nấu xương ko ??? nếu ko có thịt gửi sms cho tina 1 chén nha....lalalalalalllaaaaa
- Ui, vắng nhà vài hôm, giờ cập nhật tin của nhà mình...mắt "mơ huyền" lun rùi!!! - Báo cáo cả nhà, mẹ bắp luộc bận học lớp BD nghiệp vụ suốt 20 ngày sáng chiều, kể cả ngày lễ và CN!!Tranh thủ, buổi trưa, ghé về cơ quan giải quyết 1 số việc gấp!!Nên dạo này ít tham gia 88888, nhớ nhà mình quá!!!Hic hic - Tina ơi, chị học ở CCT Q.6, hum nào em nấu món nào dư dư rủ chị với nha (chị học đến 19/9).Củm ơn púp pê nè!! - Nếu ngày mai, mọi người ăn gần gần chỗ chị học, chị bay vèo qua liền!!Mới xuống núi rùi, mừng quá!!Lalala - Rada ơi: Tặng nước mắm rùi, còn em đi đâu lâu zậy?Bận bịu lắn hả cưng? - Mẹ Bun: em có biết bác sỹ quen làm ở Từ Dũ (Phó khoa), đỡ sinh cho em lúc trước, đồng thời, có cộng tác với FV, nhận đỡ sinh tại FV, nếu chị cần, em nhắm số đt để chị tiện liện lạc, phòng kgám của Bs này ở Trần Hưng Đạo, Q.5
ủa chị ăn chay có nửa tháng thôi huh....okie... để hum nào nấu món ngon em alo cho chị qua măm măm phụ nha... muh tình hình ngày mai chưa biết sao vì ai cũng ưỡm ờ hoài nên nếu có đi em alo chị.... Chúc mừng mẹ bapluoc xuống núi bà con ơi...lalalalallallala
hehe ko tina ơi, cháo mực nấu với mực, tôm khô và khô mực nướng thui à, ko có xương thịt gì hết ý, để em gửi qua cho chị nha
Phù...về tới nhà rồi.Tưởng là mắt mờ chân yếu tay run luôn chứ.....hic...hic...ngôi nhà thân yêu của ta uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......hun bẹc giê một cái nè...Mai cầu trời đừng mưa để còn đi artymanartymanartymanartyman:
Ngày nào cũng như vậy thì lòng mình chả có gì vướng bận tina nhỉ????vì mỗi khi làm được một việc có ý nghĩa thì tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng hơn.hihihihihi
Phần mền XNK của cty bị lỗi,bên cung cấp họ sửa nhưng hổng được bắt buộc phải nhập tay tất cả dử liệu từ đầu năm tới giờ...hic....hic.....không có thời gian đi vệ sinh lun nè,vì cuối tháng làm báo cáo tùm lum mà máy hư....em sắp hư lun rùi nè....
Thì cả nhà ai cũng đi làm bận có em với búp bê ở nhà nên chăm nấu nướng ý mà ^^ Lâu quá không gặp chị Tú rồi, mai hi vọng có time chạy qua "hun" chị Tú cái rùi dề
Thì mọi ng bảo mà ăn ít tinh bột nhiều thịt vào, em nấu cháo với lượng gạo mà nếu nấu cơm thì đc có 1/2 chén cơm à chị, tại mực nó ra nước nên thành nhiều ^^
Chắc tại tối Tú ...ò............í..................e........nhìu wá nên vậy đó mẹ bắp luộc ạ,mẹ bapluoc đi học vậy trưa nghỉ được bao lâu,cho chị số phone đi hôm nào rảnh trưa ghé 7kỳ quan uống cafe nhé