Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng đang đi thuê nhà . Chán lắm cái cảnh cứ 6 tháng lại đóng tiền nhà một lần. Một năm mất gần 100tr . Tiền giờ thì khó kiếm mav một mình chồng mình đi làm , hu hu không biết bao gio ông trời mới thương mình cho cái nhà đây.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Sợ cái cảnh thuê nhà, sợ cnảh bon chen giữa Hà Nội nầy nên e quyết chí về quê thôi các mẹ ạ. Có vẻ lựa chọn đó sáng sủa hơn tí. Ngoài này kiếm đc nhiều tiền cũng bay tiền nhanh lắm. Hic hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Lâu lâu không vào, thấy topic nhà mình tăng trang nhanh quá, lại thấy buồn vì ngày càng biết nhiều mẹ cũng vẫn đang khó khăn, chật vật thuê nhà. Em lấy chồng gần 6 năm rồi, làm dâu 6 tháng, chồng ở rể 3 năm, không chịu nổi nữa nên vợ chồng con cái kéo nhau đi thuê nhà, may là thuê được nhà gần nhà bà ngoại nên vẫn nhờ bà trông con hộ, rồi đưa đón con đi học. Nhà thuê lại có ông bà chủ nhà tốt bụng quá nên giờ mua được nhà riêng rồi mà chuyển đi thấy lưu luyến ghê. Em bảo với chồng, nếu mình không may mắn mua được nhà riêng thì cứ thuê ở đây thêm vài năm nữa cũng không sao. Em vào tạm biệt các mẹ, em chuyển sang topic khác. Các mẹ chia vui với em nhé. Chúc các mẹ sớm mua được nhà như vợ chồng em.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chúc mừng cho các mẹ đã ra khỏi top và sắp ra khỏi top. Nhà em kể mà xây thì cũng ra khỏi top rùi nhưng vì thuê nhà rẻ mà tiện chỗ làm nên chưa muốn ra khỏi top này, nhà em đã mua đất mà vẫn chưa muốn xây. hic . Vẫn muốn ở đây với các mẹ/
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nếu bác về quê vẫn kiếm được 1 công việc good, có nhà rùi, môi trường sống ở quê cũng ko đến nỗi thì về quê cũng là 1 sự lựa chọn tốt!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cac chi mua dc dat la yen tam roi. Chiu kho di vai nam nua la se on.Chu bon e bay jo moi buoc vao cuoc song nuoi con nho.Tien nuoi cco cung ton kem chu chua tinh den viec mua nha ,mua dat
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em cung thue nha ne moi thang thue nha 5tr/thang dong 4 thang 1 lan ma em hi ko d lam chi co moi chong di lam thui thoi buoi bay gio lam an kho khan chong lam bao nhieu tra tien nha het chan qua moi lan nop tien nha xot het ca rot ko biet cu da nay thi den bao gio minh moi co manh dat o hn chac phai may chuc nam nua ma hien tai gio vo chong minh chua co em be neu co em be nua thi cuoc song ko biet se the nao
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! cố lên các chị ạ cũng chả biết làm thế nào ngoài cố gắng rồi mọi việc không tốt sẽ qua thôi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em chưa ngại đi thuê nhà bao giờ cả ^^, nhà em cũng 1 tr 2 tầm 15m2, những năm trc mối năm thêm 200k, nhưng cô chủ năm nay k tăng chắc cũng hiểu năm nay khó khăn
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mời mọi người qua nhà em đấu giá cho vui chương trình đang bắt đầu ạ Ruốc cá thu Đà Nẵng cho bé
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà em hiện tại lại mới chuyển về nhà mà cơ quan thuê cho ở chung cùng 2 anh nữa nhưng nhà rộng 3 tầng sinh hoạt riêng biệt được cái ko mất tiền 3 tháng ra ngoài ở mà vừa sót tiền vừa bực mình
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cơ quan j mà tốt thế hả chị !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! THông tấn xã việt nam chi nhánh truyền hình VC em ở HN chồng em được phân vào ĐN công tác nên được cơ quan thuê nhà cho
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Những người đang phải sống cảnh thuê nhà như chúng ta còn nhiều lắm bạn ạ. Phải công nhận, không ít lần không ít người phải thốt lên câu "Chán cái cảnh thuê nhà lắm rồi!" hu hu! Biết làm sao bây giờ??? Mình thì cũng tậu được mảnh đất nhưng chưa cắm được dùi vì là đất nông nghiệp nên chưa "chõm" thời cơ để xây được. hu hu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hix hix .. em cũng đi thuê nhà ở Hà Nội hay là về quê có sẵn đất ở cho thích nhỉ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ý, mẹ này làm bên thông tấn chắc nhiều đô hí, mẹ nó ở đâu vậy, có ở HN k?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi cha, cái cảnh thuê nhà, nghĩ đến lại rùng mình. Tớ đi thuê nhà gần 5 năm, đến khi sinh bé thì may quá mua được cái nhà chung cư, chấm dứt cảnh 3 tháng tiền nhà tăng 1 lần 200k, điện nước tăng theo giá xăng, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Hazza, hay các mẹ xuống Hà Đông mà mua nhà, nhiều nhà chung cư cũng mềm đấy,
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ko phải em mà chồng em làm ạ nhiều gì bác chết đói đây bác ơi TTX toàn làm chính trị với thời sự thì lấy đâu ra hả bác hic hic làm đài truyền hình VN mới lắm tiền bác ơi nhà em ở HN nhưng vào ĐN công tác ạ